Hà Nội: Người chồng bất lực nhìn ngọn lửa 'nuốt chửng' căn nhà cùng vợ và 2 con ở Thanh Trì

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên dữ đội tại một ngôi nhà buôn bán phế liệu ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội), hậu quả vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Tối 26/10, thông tin với Gia đình và Xã hội, ông Tạ Đăng Doanh, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong xảy ra trên địa bàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày tại thôn Đồng, xã Tứ Hiệp.

Theo ông Doanh, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày tại thôn Đồng, xã Tứ Hiệp. Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thời điểm trên trong căn nhà có 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con.

Người chồng may mắn chạy thoát ra ngoài, mặc dù đã cố quay lại giải cứu vợ con nhưng do ngọn lửa quá lớn cùng với nhiều đồ đạc chắn lối ra vào vì vậy người này cũng đành bất lực, hô hoán nhờ người dân xung quanh giúp đỡ.

Thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn khiến 3 người thiệt mạng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương điều động Công an xã Tứ Hiệp phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu xác định, các nạn nhân thiệt mạng gồm: người mẹ (sinh năm 1992) cùng hai con 12 và 5 tuổi. Người đàn ông chạy thoát ra ngoài bị bỏng sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chính quyền cũng xác định những người thương vong quê ở Nam Định.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-nguoi-chong-bat-luc-nhin-ngon-lua-nuot-chung-can-nha-cung-vo-va-2-con-o-thanh-tri-172231026203434107.htm