Hà Nội… ngày trở lạnh

Hà Nội đang trải qua những ngày thời tiết se lạnh. Ra đường vào buổi sáng hay tối muộn, cái lạnh bắt đầu khiến ta có cảm giác hơi run rẩy.

Những ngày này, Hà Nội đang đón không khí lạnh tăng cường mạnh nhất từ đầu năm tới giờ, nhiệt độ giảm khá sâu từ 6-8 độ khiến nhiều người khi ra đường đã phải thốt lên: “Hà Nội đã chớm lạnh thật rồi”.

Những con đường xao xác lá vàng rơi, dưới lòng hồ, mặt nước xanh ngắt, phẳng lặng, mỗi buổi sáng sớm hay khi chiều tà, Thủ đô lại bị vây quanh bởi một màn sương giăng mờ đục. Thu sang, Hà Nội đẹp hơn nhiều. Chỉ có điều, những ngày gần đây, trời thường mưa rả rích đêm ngày khiến nhiều người phải thốt lên than vãn. Thế nhưng dường như cái chớm lạnh đầu mùa đã đem lại cảm giác dễ chịu, phần nào đủ bù đắp nỗi bất tiện do cơn mưa dai dẳng gây nên.

Không gian xanh ngắt se lạnh vào sáng sớm.

Những cung đường nhòa ướt nước vì mưa rả rích đêm ngày.

Nhiều người phải mặc áo lạnh khi ra đường.

Dù đó là phụ nữ hay nam giới, người trẻ cũng như đã lớn tuổi.

Ai cũng cảm thấy thoáng chút run rẩy vì cái lạnh đầu mùa.

Đang độ mùa hoa sữa nên khắp các con đường Thủ đô đều nhuộm đẫm hương thơm nồng nàn.

Những cơn mưa vào sáng, tối làm nhiệt độ giảm nhanh. Gió heo may duy trì sự hanh khô, phớt lạnh suốt ngày dài. Ở nhà cả ngày, chúng ta có thể không cần bật quạt hay điều hòa và nếu ra đường vào sáng sớm, nhiều người phải khoác thêm áo để tránh bị nhiễm lạnh.

Ngày trời trở gió, nhiều người như bỗng thức dậy “nỗi nhớ mùa đông”, lòng bỗng thấy một thoáng xôn xao… Đi ra đường, chợt muốn nhắn tin nhắc người thân, bạn bè khoác thêm áo. Rồi khoảnh khắc giao mùa còn như đánh thức thêm nhiều niềm vui mới, những thú ăn - chơi chỉ hợp vào mùa lạnh, mấy tháng nay dường như vì sự nóng bức mà đã say ngủ.

Cánh chị em háo hức mua sắm quần áo mới, con trai thích lê la ốc nóng, lẩu, nướng, xì xụp bên những món ăn bốc nghi ngút khói cùng bạn bè. Những niềm vui mới, hình như đang thức dậy theo từng cơn gió lạnh và mưa thu. Giữa những ngày như thế, sao bạn không thử ào ra đường, rủ bạn bè trèo lên một căn gác, lặng lẽ nhâm nhi một ly cafe nóng và ngắm nhìn, cảm nhận một mùa mới đang về?

Không khí lạnh khiến nhiều người già phải co ro.

Đi giữa đường dù mặc áo ấm vẫn thấy lạnh.

Cơn mưa thu đọng lại ở khắp nơi.

Đường phố nhòe ướt nước vì mưa.

Nhiều người khoan khoái, tận hưởng cái lạnh đầu mùa.

Những người đến từ xứ sở ôn đới cũng phải mặc thêm áo vì mưa lạnh.

“Nhìn lên cao” là khoảng trời xanh ngắt…

Bất tiện lớn nhất có lẽ là trời lúc nào cũng đổ mưa.

Muốn thưởng ngoạn thời tiết se lạnh cũng phải đem theo ô.

Vương Phi - Bảo Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/mong-cho-mai-cuoi-cung-ha-noi-da-chom-lanh-roi-1645667.html