Hà Nội: Ngán ngẩm cây cầu 12 năm không xong, ngày nào cũng có tai nạn

Được khởi công xây dựng từ hơn 12 năm trước, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa biết đến khi nào về đích, đó là hiện trạng của cầu L3 bắc qua sông Lừ, thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giờ đây sau thời gian dài chậm tiến độ, nhiều hạng mục tại đây đã hoang hóa, rỉ sét.

Cây cầu này nằm trong tuyến đường vành đai 2,5 thuộc đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, do UBND TP.Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, giải phóng mặt bằng năm 2010. Tuy đã thi công xong hai trụ giữa sông và gác dầm nhịp giữa nhưng theo thời gian sắt thép đã hoen gỉ, bê công cốt thép đang xuống cấp từng ngày.

Bà PHẠM THỊ MINH KIM, Quận Hoàng Mai,thành phố Hà Nội: “Gỉ hết sắt rồi vẫn chưa thấy làm. Chả biết làm kiểu gì mà nhân dân chúng tôi chỉ mong là để đỡ tắc đường, bẩn. Nhìn thế này ai cũng tiếc, xót xa, gỉ hết rồi có khi mai kia làm lại hỏng hết cả sắt. Chưa làm thì tắc đường thường xuyên, đi lại rất khổ.”

Bên cạnh đó, phía hai bên cây cầu nhiều rác thải dân sinh chất đống như một bãi phế liệu. Do cầu L3 chưa được đưa vào khai thác, hàng ngày người dân phải sử dụng cầu tạm nhỏ hẹp, bất tiện khi di chuyển nhất là vào buổi sáng và giờ tan tầm buổi chiều.

Chị ĐỖ THỊ LIỄU, Quận Hoàng Mai,thành phố Hà Nội: “Tôi về đây 9 năm rồi thì là 9 năm cầu này làm dở để đây. Tai nạn nhiều liên tục luôn vì bị cái cầu che khuất. Ngày nào cũng có vụ tai nạn.”

Đường vành đai 2.5 là tuyến giao thông đường bộ phụ trợ tuyến đường vành đai 2 và đường vành đai 3 của Hà Nội, dài khoảng 30km nằm hoàn toàn ở địa phận nội thành. Theo đánh giá, tuyến đường sau khi hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị tại Thủ đô. Người dân tại đây rất mong cây cầu sớm hoàn thiện để đi lại thuận tiện, qua đó điểm đen ùn tắc được xóa bỏ.

Thực hiện : Thanh Hải Quang Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-ngan-ngam-cay-cau-12-nam-khong-xong-ngay-nao-cung-co-tai-nan