Hà Nội: Học sinh tiểu học hào hứng đến trường sau gần 1 năm học online

Suốt gần 1 năm học online, hôm nay (6/4), học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội mới được đến trường. Nhiều em hào hứng đến trường để được gặp gỡ thầy cô, bạn bè, nhưng có những em cảm thấy bỡ ngỡ, lo lắng cho ngày đầu tiên đi học trực tiếp.

 Học sinh trường tiểu học Phương Mai được cô giáo kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp

Học sinh trường tiểu học Phương Mai được cô giáo kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp

Nhiều học sinh mong được đến trường để được gặp thầy cô, bạn bè

Nhiều học sinh mong được đến trường để được gặp thầy cô, bạn bè

Sáng nay, nghe tiếng mẹ gọi, Trí Nguyên (lớp 2, trường Tiểu học Phương Mai, quận Đống Đa) bật dậy thật nhanh, khác hẳn với sự uể oải mọi ngày. Cậu làm mọi thứ nhanh chóng và giục mẹ đưa đến trường từ sớm. Trí Nguyên cho biết, em muốn đi học để được nói chuyện, vui đùa với các bạn.

Ngày đầu tiên được đến trường trong năm học này, mẹ phải chỉ lớp cho con

Ngày đầu tiên được đến trường trong năm học này, mẹ phải chỉ lớp cho con

Chị Thu Hường (mẹ của Trí Nguyên) cũng rất mong ngóng ngày con đến trường. Chị Hường cho biết: Tôi rất phấn khởi khi các con được đi học. Học online, các con không tập trung nên hiệu quả không cao. Nhưng điều nguy hại nhất khi các con ở nhà là các con sử dụng máy tính suốt cả ngày, không chỉ ảnh hưởng đến mắt mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tâm thần của các con. Đến trường, các con không chỉ được học mà các con được vận động, được giao tiếp, được học hỏi nhiều kỹ năng quan trọng.

Giáo viên, học sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Giáo viên, học sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Giống như chị Hường, ngày con được đến trường khiến nhiều phụ huynh thở phào. Họ quá lo lắng cho việc học online kéo dài của con. Đặc biệt, với nhiều trẻ lớp 1 và 2, bố mẹ rất vất vả với việc học của con. Nhiều trẻ không tự giác học, thế nên buổi tối, bố mẹ lại phải "đánh vật" với việc dạy con viết, con đọc. Nếu được đến trường, được cô giáo kèm cặp, sát sao hơn, việc học của con cũng tốt hơn nhiều. Ai cũng mong, việc đến trường của con sẽ không bị ngắt quãng, để tuổi thơ của các con thật đẹp, có nhiều kỷ niệm vui tươi với bạn bè, thầy cô.

Dưới đây là hình ảnh ngày đến trường đầu tiên sau gần một năm học online của học sinh tiểu học:

Với trẻ lớp 1, hôm nay là ngày đến trường đầu tiên của các em

Với trẻ lớp 1, hôm nay là ngày đến trường đầu tiên của các em

Ngày đầu tiên đi học, con bỡ ngỡ, lo lắng, sợ sệt

Ngày đầu tiên đi học, con bỡ ngỡ, lo lắng, sợ sệt

Học sinh lớp 2 ngơ ngác, không biết lớp mình ở vị trí nào

Học sinh lớp 2 ngơ ngác, không biết lớp mình ở vị trí nào

Dắt tay con vào trường, bố dặn dò con trong ngày đến trường đầu tiên của năm học này

Dắt tay con vào trường, bố dặn dò con trong ngày đến trường đầu tiên của năm học này

Trẻ hào hứng vì sắp được gặp những người bạn thân của mình

Trẻ hào hứng vì sắp được gặp những người bạn thân của mình

N.M

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ha-noi-hoc-sinh-tieu-hoc-hao-hung-den-truong-20220406091722503.htm