Hà Nội: Công an xã Tam Hưng mời người dân về trụ sở làm việc bằng...còng số 8

Không cần lệnh bắt giữ công dân, công an xã Tam Hưng đã 'mời' một người dân về trụ sở làm việc bằng còng số 8.

Tin nên đọc

Bạn đọc Vương Đình Khánh phản ánh tới Pháp luật Plus.

Thời gian vừa quan, Tòa soạn Pháp luật Plus có nhận được đơn thư của ông Vương Đình Khánh trú tại Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trong đơn thư bạn đọc nêu nội dung như sau:

"Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2017 tôi vào chơi nhà anh Nguyễn Văn Chiến tại xóm Dền, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà nội. Tôi thấy anh Chiến và anh Văn đang lắp đặt ống thoát bể phốt, anh Chiến có nhờ tôi làm giúp. Tôi là thợ điện nước, trước lời nhờ làm giúp của anh Chiến tôi về nhà thay quần áo và lên làm giúp anh Chiến. Đến khoảng 10 giờ tôi thấy mấy anh đến làm việc với anh Chiến yêu cầu anh Chiến dừng thi công. Đến khoảng 17h khi tôi đang đứng xem anh Chiến đang xây tường rào đằng sau nhà thì có mấy anh công an xã đến lao vào vặn hai tay tôi về đằng sau và đẩy tôi ra ngõ nhà anh Chiến.

Sau đó anh Lê Triều Dương – Trưởng công an xã Tam Hưng ra lệnh cho mấy anh công an viên còng tay tôi vào xe máy. Tôi có hỏi các anh công an lý do còng tay tôi nhưng các anh công an không ai giải thích lý do còng tay tôi mà còn nhiều lần đẩy tôi lên xe và đòi bắt tôi về ủy ban nhân dân xã Tam Hưng.

Tôi vô cùng hoang mang và mất niền tin vào việc thực thi pháp luật của anh Lê Triều Dương – Trưởng công an xã Tam Hưng".

Bạn đọc Vương Đình Khánh vẫn còn cảm giác sợ hãi khi bị còng tay.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết: Việc còng tay anh Vương Đình Khánh đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người chứng kiến. Đặc biệt là những người dân khu vực xung quanh. "Không cần lệnh bắt, không cần lý do công an xã Tam Hưng đã vô cớ còng người dân vào xe gắn máy".

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân phản đối kịch liệt và công an xã Tam Hưng đã phải mở còng cho anh Khánh.

Đơn thư mà bạn đọc Vương Đình Khánh gửi tới tòa soạn Pháp luật Plus.

Đơn thư mà bạn đọc Vương Đình Khánh gửi tới tòa soạn Pháp luật Plus.

Cũng theo như phản ánh của anh Vương Đình Khánh đến tòa soạn Pháp luật Plus anh đã bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng. Đặc biệt về mặt tinh thần. Anh đã bị sốc khi vô cớ mình lại bị còng vào xe máy như một tên tội phạm. Cũng trong khoảng thời gian từ đó đến nay anh Khánh và gia đình cũng chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía chính quyền địa phương cũng như Công an xã Tam Hưng.

Hình ảnh anh Vương Đình Khánh bị còng tay vào xe máy.

Để làm sáng rõ sự việc trên Phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông Lê Triều Dương – Trưởng công an xã Tam Hưng.

Ông Lê Triều Dương cho biết: “Có sự việc công an xã còng tay công dân Vương Đình Khánh. Nhưng sự việc này rất phức tạp. Cụ thể nhà anh Chiến đang có tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. UBND xã Tam Hưng đã đình chỉ công trình xây dựng nhà anh Chiến.

Tiếp tục buổi sáng ngày 16/7, sau khi phát hiện nhà anh Chiến xây dựng chính quyền địa phương đã đến nhắc nhở. Buổi chiều anh Chiến lại cố tình vi phạm. Khi đó phát hiện anh Vương Đình Khánh đang làm tại công trình nhà anh Chiến. Phía công an có mời anh Khánh về trụ sở UBND xã Tam Hưng để làm việc. Do đồng chí công an viên "nóng nảy" nên đã rút còng ra còng tay anh Khánh. Ngay sau đó tôi đã yêu cầu mở ngay. Người còng tay anh Vương Đình Khánh là công an viên Nguyễn Văn Lịch”.

Hiện tại anh Vương Đình Khánh đã gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng của huyện Thanh Oai và Thành phố Hà Nội đề nghị làm sáng tỏ sự việc. Bởi từ lúc bị vô cớ còng tay tới nay anh Khánh vẫn chưa nhận được bất cứ lời xin lỗi hay bồi thường danh dự nào từ phía công an xã Tam Hưng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-noi-cong-an-xa-tam-hung-moi-nguoi-dan-ve-tru-so-lam-viec-bangcong-so-8-d55187.html