Hà Nội: 'Chặt chém' khách Tây túi táo giá 200.000 đồng, người bán hàng rong bị xử phạt

Người phụ nữ ở quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa bị xử phạt hành chính về lỗi bán hàng rong và không niêm yết giá.

Ngày 19/3, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Minh Hoài, quyền Chủ tịch UBND phường Bưởi (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) cho biết, ngay sau khi thông tin một người bán hàng rong "chặt chém" du khách được lan truyền trên mạng xã hội, Công an quận Tây Hồ và Công an phường Bưởi đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người này và mời về trụ sở công an phường làm việc.

UBND phường Bưởi làm việc với người bán hàng rong để làm rõ hành vi bán hàng không đúng quy định. Ảnh: UBND phường cung cấp

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà B.T.L. (quê ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), hiện trú phường Phúc Xá (quận Ba Đình). Bà L. thường xuyên đi bán rong khu vực đường Thanh Niên - Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám.

Tại buổi làm việc, bà L. đã thừa nhận hành vi ứng xử của mình là không đúng, đồng thời, bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội đối với du khách nước ngoài.

Sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm, UBND phường Bưởi đã xử phạt hành chính 150.000 đồng đối với bà L. về lỗi bán hàng rong.

"Vì bà L. đã trả lại tiền cho khách nên chúng tôi chỉ xử phạt hành vi vi phạm về trật tự đô thị, đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu bà L. cam kết sẽ không tái phạm hành vi này", quyền Chủ tịch UBND phường Bưởi cho hay.

Qua vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Bưởi cũng nhắc nhở, tuyên truyền những người kinh doanh trên địa bàn phường tuân thủ đúng quy định trong hoạt động bán hàng, không được bán hàng rong tại nơi không đúng quy định, có thái độ, ứng xử văn minh, thanh lịch để góp phần làm đẹp hình ảnh Thủ đô.

Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 15/3, mạng xã hội lan truyền clip về việc du khách nước ngoài mua táo của một xe hàng rong trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) sắp bị "chặt chém" 200.000 đồng cho một túi táo nhỏ.

Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh 2 du khách Tây được một người phụ nữ bán trái cây mời ăn thử táo rồi bán một túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng, du khách không đồng ý dẫn đến giằng co.

Chứng kiến câu chuyện, một nam bảo vệ gần đó đã đến nói: "50.000 mà được từng này? Bà đừng làm thế, trả lại tiền cho họ đi".

Lúc này, người phụ nữ mới chấp nhận trả lại tờ 200.000 đồng cho khách rồi rời đi. Hai du khách nước ngoài mừng rỡ, cảm ơn người bảo vệ tốt bụng sau sự việc trên.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng hình ảnh du lịch Hà Nội thân thiện, văn minh mà TP. Hà Nội đang hướng đến.

Nguyên Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-chat-chem-khach-tay-tui-tao-gia-200000-dong-nguoi-ban-hang-rong-bi-xu-phat-309560.html