Hà Anh Tuấn gây xao xuyến khi hát 'Người tình mùa đông' của Như Quỳnh

Giữa không gian Đà Lạt, bài hát càng thêm đậm chất thơ và khiến nhiều người đồng cảm, nhớ về thời tuổi trẻ trong trẻo.

Hà Anh Tuấn cover 'Người tình mùa đông' So với phiên bản của Như Quỳnh, phần thể hiện của Hà Anh Tuấn có chút mới mẻ và tươi mới hơn, tuy nhiên anh vẫn giữ đúng tinh thần khắc họa ký ức của một chàng trai về một thiếu nữ có trái tim băng giá.

Sau Giấc mơ chỉ là giấc mơNơi ấy bình yên, trong tập 3 của chuỗi dự án See, sing and share 2017, Hà Anh Tuấn tiếp tục đưa người nghe lạc vào cõi lãng mạn của ca khúc Người tình mùa đông.

So với phiên bản nổi tiếng của Như Quỳnh, phần thể hiện của Hà Anh Tuấn có chút mới mẻ và tươi mới hơn, tuy nhiên anh vẫn giữ đúng tinh thần khắc họa ký ức của chàng trai về một thiếu nữ trong sáng, ngây thơ, có trái tim băng giá qua lối chơi nhạc, hòa âm mộc mạc, không cầu kỳ.

Giữa không gian của Đà Lạt, bài hát càng thêm đậm chất thơ và khiến nhiều người đồng cảm, nhớ về thời tuổi trẻ trong trẻo cách đây hơn 20 năm kể từ ngày bài hát ra đời.

Hà Anh Tuấn có cách thể hiện tươi mới hơn phiên bản của Như Quỳnh, nhưng vẫn giữ đúng tinh thần khắc họa ký ức của chàng trai về cô gái có trái tim băng giá.

Hà Anh Tuấn có cách thể hiện tươi mới hơn phiên bản của Như Quỳnh, nhưng vẫn giữ đúng tinh thần khắc họa ký ức của chàng trai về cô gái có trái tim băng giá.

Người tình mùa đông được nhạc sĩ Anh Bằng viết lời Việt dựa trên bài hát tiếng Nhật Ruju (Phấn hồng) của Miyuki Nakajima viết và thu âm năm 1986.

Phiên bản tiếng Việt do Như Quỳnh thể hiện được ra mắt trong băng video Asia Xmas 1994 lập tức tạo nên cơn sốt. Sau thành công vang dội, trung tâm ca nhạc hải ngoại này chính thức ký hợp đồng ca sĩ độc quyền với Như Quỳnh. Ca khúc cũng làm nên tên tuổi của Như Quỳnh, giúp cô có chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc nhờ giọng hát ngọt ngào, tình cảm.

Ngoài bản tiếng Việt, Ruju còn có lời Hoa (Người phụ nữ dễ bị tổn thương của Vương Phi, lời Anh (That is love của nhóm Tokyo Square).

Khác với hai bản cover Giấc mơ chỉ là giấc mơNơi ấy bình yên, Hà Anh Tuấn lần này không lý giải cảm xúc hay lý do anh chọn hát Người tình mùa đông. Theo suy đoán của nhiều người, nội dung và âm nhạc của bài hát nổi tiếng này đã quá thân thuộc, bản thân nam ca sĩ sinh năm 1984 cũng muốn mỗi thính giả có cảm nhận của riêng mình.

Nam ca sĩ cùng ê-kíp lên thành phố Đà Lạt để ghi âm 11 ca khúc cho See, sing and share mùa 2.

Dự án See, sing and share được Hà Anh Tuấn khởi động vào cuối năm 2016 nhân kỷ niệm 10 năm ca hát. Trong 10 tập của mùa đầu tiên, anh trình diễn nhiều ca khúc như Tình thôi xót xa, Em về tinh khôi, Chuyện của mùa đông... Tất cả bài hát được nam ca sĩ biểu diễn và thu live cùng ban nhạc acoustic, mang đến sự chân thật, gần gũi và tính "mộc" cho khán giả.

Trong mùa 2, 11 bài hát được anh chọn thể hiện trong mùa 2 gắn liền với chính sở thích cá nhân cũng như những bản hit đình đám của nhạc Việt mà nam ca sĩ yêu thích. Đặc biệt, trong danh mục bài hát có 2 sáng tác mới tinh của Phạm Toàn Thắng mở đầu cho dự án lớn trong năm nay của họ.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-anh-tuan-gay-xao-xuyen-khi-hat-nguoi-tinh-mua-dong-cua-nhu-quynh-post754469.html