Gửi yêu thương qua mái tóc

(Báo Quảng Ngãi)- Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư là một trong những hoạt động ý nghĩa, ngày càng được nhiều người quan tâm, lan tỏa. Là chủ của một tiệm làm tóc ở TP.Quảng Ngãi, chị Ngô Thị Vui Tính (39 tuổi) đã quyết định tham gia vào hoạt động nhân ái này bằng việc cắt tóc, gội đầu miễn phí cho những người đến hiến tóc.

Từ xã Bình Tân Phú (Bình Sơn), ba mẹ con chị Phạm Thị Thanh Tịnh (34 tuổi) lặn lội vượt đường xa đến tiệm tóc của chị Vui Tính tại địa chỉ 96 Trần Quý Hai (TP.Quảng Ngãi) để hiến tóc. Câu chuyện cả ba mẹ con cùng nhau hiến mái tóc dài khiến nhiều người bất ngờ và xúc động.

Chị Tịnh chia sẻ, chị biết đến hoạt động hiến tóc qua em gái. Vậy là từ đó, cả ba mẹ con quyết định nuôi tóc dài để đi hiến tóc. "Việc cùng nhau nuôi dưỡng tóc dài, rồi cùng nhau cắt tóc để dành tặng cho các bệnh nhân ung thư là điều rất ý nghĩa với mẹ con chúng tôi", chị Tịnh trải lòng.

Hơn hai năm nuôi dưỡng mái tóc dài đến thắt lưng, chị Phạm Thị Thành (34 tuổi) ở xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) quyết định đi hiến tóc. Sau khi được nhân viên của tiệm gội đầu làm sạch tóc, chị Thành ngồi vào ghế để chuẩn bị cắt tóc. Vài phút sau, mái tóc dài của chị được cắt ngắn ngang vai. Dù vẫn còn lạ lẫm trong diện mạo mới, chị Thành vẫn mỉm cười tự tin với mái tóc ngắn. Chị Thành cho hay, sau khi xem thông tin trên mạng xã hội, biết đến hoạt động hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, chị quyết định nuôi dưỡng tóc dài để hiến tặng.

Cái răng, cái tóc là góc con người. Với nhiều người, mái tóc đen, dài còn góp phần tôn lên vẻ đẹp nữ tính. Thế nhưng, bên cạnh nỗi đau chống chọi với căn bệnh quái ác, những bệnh nhân ung thư còn phải đối diện với nỗi buồn khi tóc dần rơi rụng do ảnh hưởng của việc điều trị bằng hóa chất. Thấu hiểu, đồng cảm cùng nỗi niềm của bệnh nhân ung thư, từ năm 2021 đến nay, chị Tính góp sức thông qua hoạt động cắt tóc, gội đầu miễn phí cho người hiến tóc. Biết đến địa chỉ nhận hiến tóc tại Quảng Ngãi, nhiều chị em phụ nữ đã tham gia hiến tóc, trong số đó có nhiều bé gái cũng đến hiến tặng mái tóc dài của mình.

“Có bé học lớp 5 ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đến hiến mái tóc đen, dài ngang hông. Trong khi mẹ của bé còn ngần ngại, tiếc nuối mái tóc dài của con, thì bé rất quyết tâm. Bé còn động viên mẹ rằng con sẽ tiếp tục nuôi tóc dài nữa. Rồi có người mẹ ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) dẫn hai con gái sinh đôi đến cùng hiến tóc. Có cô bé được mẹ dẫn đến hiến tóc ngay ngày sinh nhật, cả mẹ và con đều rất vui và hạnh phúc khi cô bé làm điều ý nghĩa”, chị Tính kể lại.

Em Nguyễn Mỹ Gia Hân, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) bộc bạch, em rất thích để tóc dài vì phù hợp với khuôn mặt của mình. Các bạn trong lớp thường trầm trồ mái tóc dài của em, nhưng khi biết hoạt động này, em ấp ủ ý định được hiến tóc. Mẹ rất ủng hộ quyết định của em. Sau kỳ thi học kỳ I, em được mẹ chở đến tiệm tóc để cắt tóc hiến tặng.

Thông thường, mỗi một lần cắt tóc, gội đầu cho khách, chị Tính lấy tiền công khoảng 150 nghìn đồng. Song, với những người đến hiến tóc, chị Tính đều miễn phí cho khách hàng như một sự tri ân, cảm ơn đối với hành động đẹp.

Bình quân mỗi ngày, tiệm làm tóc của chị Tính đón nhận vài trường hợp đến cắt để hiến tặng. Sau khi gom đủ số lượng, người chủ tiệm làm tóc giàu tình yêu thương và sự sẻ chia ấy lại mang đến bưu điện để gửi vào địa chỉ nhận tóc tại TP.Hồ Chí Minh.

“Trước đây, nhiều khách hàng cắt tóc dài rồi cũng bỏ đi. Từ ngày có hoạt động hiến tóc, những sợi tóc trở thành sợi yêu thương, trao cho bao người", chị Tính bày tỏ.

Từ hành động đẹp của mình, chị Tính dần lan tỏa nghĩa cử đến mọi người xung quanh. Hơn một năm nay, một khách hàng thường xuyên lui tới tiệm chị Tính để làm tóc đã tự nguyện thay chị đảm nhận việc gửi tóc hiến tặng vào TP.Hồ Chí Minh. “Chị dẫn cháu gái đến tiệm của tôi để cắt mái tóc dài đi hiến tặng. Sau đó, chị ngỏ lời sẽ thay tôi gửi tóc đi vì thấy tôi bận rộn với công việc tại tiệm. Chị còn cẩn thận cho từng phần tóc vào mỗi bì đựng và ghi tên, địa chỉ của người hiến tóc. Khi biết ngày sinh nhật của các bé gái đến hiến tóc, chị còn gửi tặng phần quà nhỏ đến các bé”, chị Tính kể trong niềm xúc động.

Điều trùng hợp nữa là cả người bạn hỗ trợ việc gửi tóc và chị Tính đều đã đăng ký hiến mô, tạng của mình. Chị Tính cũng đã lan tỏa đến những người bạn của mình cùng tham gia đăng ký hiến mô, tạng. Những việc làm thầm lặng đầy ý nghĩa của chị Tính và những người bạn như những bông hoa, góp phần làm đẹp hơn cho cuộc đời. Với họ, sống chính là được cho đi...

Nội dung: BẢO HÒA
Trình bày: L.H

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/emagazine/202401/emagazine-gui-yeu-thuong-qua-mai-toc-53c1691/