Gửi tình yêu với Tây Bắc qua âm nhạc

Với tình cảm chan chứa, dạt dào dành cho quê hương, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân đã sáng tác ca khúc 'Tây Bắc yêu thương' như 'vẽ' lại bức tranh Tây Bắc sinh động, hấp dẫn. Qua tiếng hát trong trẻo, da diết của Quán quân Sao Mai 2015 Nguyễn Thu Hằng và Quán quân Sao Mai 2017 Sèn Hoàng Mỹ Lam, ca khúc đã đến được với công chúng và nằm trong chuỗi dự án âm nhạc quảng bá văn hóa, du lịch Tây Bắc.

Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sinh năm 1988, tại xã vùng sâu Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Anh từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hiện công tác tại Công ty Cổ phần Âm nhạc và giải trí AMG. Anh đã từng làm giám đốc âm nhạc và đạo diễn âm nhạc cho nhiều chương trình nghệ thuật lớn, như: Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018; chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Festival biển Nha Trang 2019; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 năm 2021; Chương trình Biên cương Tổ quốc tôi năm 2021; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt-Lào năm 2022; Chương trình Bản tình ca mùa vàng năm 2022 (tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh); Lễ hội khèn Mông năm 2023...

Trong suốt 3 năm qua, anh đã đồng hành cùng dự án “Tây Bắc và em” trên vai trò giám đốc âm nhạc và nhạc sĩ sáng tác cho ca sĩ Nguyễn Thu Hằng và Sèn Hoàng Mỹ Lam thể hiện các ca khúc như: “Thanh xuân của ban mai”, “Chill cùng Tây Bắc”, “Ngân nga í a khói lam chiều Tây Bắc”, “Mẹ em là cô giáo vùng cao”...

Chia sẻ về ca khúc “Tây Bắc yêu thương”, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân cho biết, cả thời ấu thơ của anh gắn liền với những con đường nhỏ quanh co đi vào bản, có mây có núi, những con suối chảy róc rách, những thửa ruộng bậc thang vàng óng... “Ai một lần đến Tây Bắc đều cảm nhận được sự bình yên, êm đềm của cảnh núi non hùng vĩ mà lại rất thơ mộng bởi những tiếng khèn, tiếng sáo hòa vào điệu múa, lời ca, câu hát inh lả ơi, sao noọng ơi... Trong ca khúc, tôi đã sử dụng chất liệu âm nhạc của dân tộc Thái, Tày hòa quyện với nhau. Ngoài ra, tôi cũng sử dụng khá nhiều nốt luyến láy đặc trưng của thanh âm miền núi. Để tạo màu sắc mới mẻ hơn khi nghe trọn vẹn ca khúc, trong phối khí, tôi đã chủ đích có sự kết hợp giữa violin và sáo trúc” - nhạc sĩ Phạm Việt Tuân tâm sự.

Với ca sĩ Nguyễn Thu Hằng (giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) thì đây là ca khúc thứ 3 chị thể hiện về Tây Bắc, sau sự thành công của hai ca khúc “Chill cùng Tây Bắc” và “Hoa ban về”. Khác với sản phẩm âm nhạc trước về Tây Bắc, lần này, Nguyễn Thu Hằng kết hợp với ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam để cùng lan tỏa tình yêu mộc mạc của mình với Tây Bắc. Hai ca sĩ đã dành nhiều tâm huyết thu đi thu lại nhiều lần để đạt được độ ăn ý và hòa quyện.

“Tây Bắc yêu thương” là ca khúc rất đẹp từ ca từ đến giai điệu. Ca khúc phác họa về một Tây Bắc thật thơ mộng, yêu kiều và lãng mạn. "Tôi yêu Tây Bắc đến... ám ảnh. Tôi yêu thiên nhiên, con người và cảnh vật tuyệt đẹp của vùng đất này. Ấn tượng sâu sắc với tôi, đấy là cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, với dãy núi cao, thác nước hùng vĩ, rừng rậm nguyên sinh và các thung lũng xanh mướt. Ngoài ra, văn hóa của Tây Bắc cực kỳ đa dạng được góp nhặt bởi nhiều dân tộc thiểu số sinh sống” - ca sĩ Nguyễn Thu Hằng chia sẻ.

Mặc dù không sinh ra ở Tây Bắc nhưng mỗi lần đến với Tây Bắc, ca sĩ Nguyễn Thu Hằng luôn có cảm xúc bình yên và bị mê hoặc trước cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa đặc trưng. “Thời điểm quay MV mới này đúng lúc Tây Bắc đón những cái nắng đầu tiên của mùa hạ. Thời tiết ở Tây Bắc khá khắc nghiệt. Buổi sáng nắng rất đẹp, nhưng đến khoảng chiều là sương mù bắt đầu xuống dày đặc. Bởi vậy, cả đoàn phải tích cực làm việc không ngơi nghỉ để có thể quay được những cảnh quay đẹp nhất phục vụ khán giả” - ca sĩ Nguyễn Thu Hằng cho biết thêm.

Còn ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam là người con Tây Bắc chính hiệu. Chị là người dân tộc Nùng đến từ Lào Cai. “Tôi rất vui và hào hứng khi nhận được lời mời của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng tham gia ca khúc này, với nhiều sự yêu thương, mộc mạc và cảm xúc. Tây Bắc là quê hương tôi, tôi hát ca khúc “Tây Bắc yêu thương” mà cứ ngỡ nhạc sĩ Phạm Việt Tuân viết về chính tuổi thơ của mình vậy. Ca khúc mang được những hình ảnh “đắt” về miền Tây Bắc mà chỉ có người Tây Bắc mới thấu hiểu, đồng cảm và hiểu tường tận được. Dù ca sĩ Nguyễn Thu Hằng không phải là người con Tây Bắc nhưng chị đã yêu mến và coi nơi này như quê hương thứ 2 của mình. Đó là điều mà tôi rất khâm phục và tự hào. Dù đã thể hiện nhiều ca khúc về miền Tây Bắc của các nhạc sĩ thế hệ trước, nhưng khi thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân, tôi thấy một sức sống mới, một cuộc sống mới của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Bắc đang mở ra. Rất nhiều niềm tin và hy vọng về sự phát triển của miền đất này trong tương lai. Hy vọng MV ca khúc sẽ như một “món quà” mời gọi mỗi vị khách phương xa đến và yêu thương Tây Bắc như chính quê hương mình” - ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam bộc bạch.

Mới ra mắt trên kênh Youtube của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng từ ngày 17/7/2023, nhưng MV đã nhận được bình luận, chia sẻ tích cực của hàng nghìn khán giả. Với sự lan tỏa của cộng đồng mạng, tin chắc trong thời gian tới, ca khúc sẽ đến được với nhiều người hơn nữa để kết nối những trái tim yêu thương miền đất “đi trước về sau” còn nhiều khó khăn này.

Ngô Khiêm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gui-tinh-yeu-voi-tay-bac-qua-am-nhac-post464071.html