Graham Potter 'phải chết'

Thất bại cay đắng trước Aston Villa cuối tuần qua buộc Ban lãnh đạo Chelsea 'xuống tay' với huấn luyện viên Graham Potter.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Dortmund. Ảnh: ITN

Đây được coi là quyết định cần thiết nhằm cứu vãn cho những sai lầm trong chuyển nhượng của ông chủ đội bóng này.

“Ném tiền qua cửa sổ”

Graham Potter đã nhận lỗi về mình sau trận thua Aston Villa trên sân nhà. Trong trạng thái có lẽ cùng cực của sự thất vọng, ông nói: “Tôi biết nỗi đau của khán giả trên sân, người hâm mộ đội bóng.

Chelsea thất bại đã khiến mọi người thất vọng và tức giận. Không cầu thủ nào muốn điều này và bị chỉ trích. Tôi phải chấp nhận, không đổ lỗi cho bất cứ ai và nhận trách nhiệm trận thua đó về mình”.

Chứng kiến trận thua thứ 10 của đội nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này, cổ động viên đội chủ sân Stamford Bridge tạo ra làn sóng đòi sa thải ngay lập tức Potter.

“Sa thải Thomas Tuchel (huấn luyện viên bị Chelsea sa thải vào tháng 9/2022) để thay bằng Potter khiến tình hình đội bóng ngày càng tệ hơn”, hãy “sa thải Potter ngay” là những thông điệp được đưa ra từ người hâm mộ Chelsea, hoặc có người kêu gọi ông Potter nên rời đội bóng.

Những người yêu mến The Blues cho rằng, huấn luyện viên người Anh chưa đủ trình cầm đội bóng giàu tham vọng như Chelsea.

Mặc dù vậy, thật khó đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Graham Potter, trừ phi lãnh đạo Chelsea cần có người giơ đầu chịu báng, hoặc trở thành vật tế thần cho những yếu kém trong điều hành, đặc biệt về chuyển nhượng cầu thủ kể từ khi Chủ tịch Todd Boehly tiếp quản đội bóng thay Abramovich.

Gần 600 triệu euro (chính xác 585,5 triệu euro) đã được ông Todd Boehly ném vào thị trường chuyển nhượng để mua 17 cầu thủ mới, trong khi 3 mùa giải trước đó dưới thời tỉ phú người Nga, Chelsea chỉ chi 410,2 triệu euro.

Tờ Marca của Tây Ban Nha bình luận: “Tỉ phú Todd Boehly chơi canh bạc quá lớn”. Quả thật, Todd Boehly đã xuống tiền quá nhanh và thiếu sáng suốt trong 2 kỳ chuyển nhượng vừa qua. Mùa Hè 2022, Todd Boehly vội vàng ký phiếu chi gần 300 triệu euro để mua 8 cầu thủ mới.

Trong đó, đáng chú ý có Wesley Fofana (80,4 triệu euro), Marc Cucurella (65,3 triệu euro), Raheem Sterling (56,2 triệu euro). Và ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, ông bỏ ra thêm gần 300 triệu euro nữa (mua 9 cầu thủ), nổi bật là bản hợp đồng không tưởng 121 triệu euro mua tiền vệ Enzo Fernandez từ Benfica (Bồ Đào Nha).

Nhưng những cầu thủ Todd Boehly đưa về không phải ai cũng “đắt xắt ra miếng”. Chelsea thi đấu với phong độ thất thường, không còn cơ hội đua vô địch Ngoại hạng Anh, bị loại khỏi cúp Liên đoàn, Cúp FA sau những trận thua “vỡ mặt” trước một đối thủ, Man City.

Graham Potter trong vai trò “người làm thuê” đã hứng chịu đủ thứ hậu quả từ “cơn nghiện” mua sắm của ông chủ. Bởi nhiều ngôi sao mới đến không phù hợp với triết lý của chiến lược gia người Anh.

Hơn nữa, những người được mua về với giá cao ngất ngưởng và nhóm cầu thủ “công thần” của Chelsea luôn đòi hỏi có vị trí chính thức…

Va chạm cá tính, xung đột lợi ích giữa người đá chính và đá phụ, người mới và người cũ đã nổ ra, làm suy yếu đáng kể sức mạnh đội bóng này. “Chelsea đang sở hữu một đội hình quá lớn, có chiều sâu với rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng đây cũng là thách thức rất lớn và thực sự rất phức tạp. Có rất nhiều thứ mà tôi không thể kiểm soát”, ông Graham Potter nói sau trận thua Aston Villa.

Lún sâu vào khủng hoảng?

Chelsea đang săn lùng người thay thế Graham Potter khi cựu huấn luyện viên của Brighton bị sa thải vào rạng sáng ngày 3/4. Hiện có một số ứng viên được cho là có thể ngồi ghế nóng Chelsea, bao gồm: Julian Nagelsmann (Đức), Mauricio Pochettino (Argentina), Luis Enrique (Tây Ban Nha), Carlo Ancelotti (Italy), Zinedine Zidane (Pháp).

Thất bại trước Aston Villa khiến cho Chelsea rơi xuống vị trí 11 trong bảng xếp hạng, kém đội đứng thứ 4, vị trí có suất dự Champions League tới 11 điểm. Cơ hội gia nhập top 4 vào cuối mùa với Chelsea gần như không thể.

The Blues chỉ còn hy vọng cứu vãn mùa này ở mặt trận Champions League, nơi họ đã vào đến tứ kết và sẽ đụng độ Real Madrid. Ban lãnh đạo Chelsea buộc phải sa thải Graham Potter và hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến, giống như mùa giải 2012. Chức vô địch Champions League sẽ trở thành cứu cánh cho những sai lầm từ Chủ tịch Todd Boehly.

Trong một tuyên bố chính thức, Chelsea cho biết: “Chúng tôi thông báo rằng Graham Potter đã rời câu lạc bộ. Ông ấy đã đồng ý hợp tác với câu lạc bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Graham Potter đã đưa chúng tôi đến tứ kết Champions League.

Chelsea xin cảm ơn Graham Potter vì tất cả những nỗ lực và đóng góp của ông, đồng thời chúc ông những điều tốt đẹp trong tương lai”. Cũng trong thông báo của mình, The Blues cho biết, Trợ lý Bruno Saltor sẽ dẫn dắt Chelsea trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền.

Quyết định “thay ngựa giữa dòng” có thể là sai lầm nữa của Chủ tịch Todd Boehly. Như đã phân tích, vấn đề của Chelsea hiện nay không thể đổ tất cả lên đầu Potter.

Chelsea dưới tay cựu huấn luyện viên Brighton đang có những chuyển biến tích cực, dù điều đó chưa đủ mạnh để giúp đội bóng này tạo ra sự đột phá. Chelsea đã thắng 2-0 trước Dortmund ở lượt về vòng 1/8 Champions League sau khi thua 0-1 trận lượt đi.

Ngay cả trong trận thua Aston Villa, Potter và các học trò có thể đổ cho số phận đen đủi khi họ dứt điểm 27 lần, không bàn thắng, nhưng đối thủ chỉ cần 2 pha dứt điểm trúng khung thành đã có 2 bàn thắng.

Vậy nên, quyết định “trảm” Graham Potter có thể đẩy Chelsea lún sâu hơn trong cơn khủng hoảng. Real Madrid sẽ dồn toàn lực cho Champions League sau khi hết hy vọng vô địch La Liga. Ở mùa trước, 2 đội cũng gặp nhau ở tứ kết.

Khi đó, Real Madrid đã thắng với tổng tỉ số 5-4 và rồi họ thẳng tiến tới ngôi vô địch. Mùa này, Chelsea bị đánh giá thấp hơn và mới thay tướng. Ngay cả khi vượt qua được Real Madrid, Chelsea sẽ đụng đối thủ rất xương xẩu khác ở bán kết, đội thắng trong cặp Man City - Bayern Munich.

Todd Boehly đã chơi canh bạc lớn, nhưng Graham Potter mới là kẻ “trắng tay” và ra đi trong cay đắng.

Thành Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/graham-potter-phai-chet-post633587.html