Góp Tết cho bệnh nhân nghèo ở TP.HCM

Những ngày qua, các bệnh viện tại TP.HCM đã tổ chức những phiên chợ 0 đồng, hay trao nhiều phần quà Tết, tổ chức những bữa cơm miễn phí, từ đó góp phần mang Xuân yêu thương đến với bệnh nhân nghèo.

Góp nhặt yêu thương trao tặng bệnh nhân

Khệ nệ xách 2 túi quà từ “Phiên chợ 0 đồng” của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, anh Huỳnh Văn Thiện, 46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước sắp xếp ở chân giường thật gọn gàng, rồi lấy 2 hộp bánh rau câu, bỏ ra sẵn cho đỡ lạnh để đút cho mẹ ăn. Sau đó, anh tiếp tục xuống phiên chợ để được cắt tóc miễn phí và xin chữ thư pháp.

Anh Thiện nuôi mẹ già 65 tuổi ở khoa Nội Thần kinh đã 10 ngày qua. Hoàn cảnh “gà trống nuôi con” khó khăn, lại thêm mẹ già đau ốm triền miên, Tết với cha con anh Thiện chỉ là những ngày nghỉ ở bên nhau.

“Có được phần quà này quá mừng, cũng nhiều món. Gạo, dầu ăn, đường, nước mắm, có cả hộp khẩu trang nữa. Sẽ mang về cho con cái. Nhà có 3 đứa con, chút xíu nữa báo qua Zalo cho con trai lớn 14 tuổi”, anh Thiện nói.

Anh Huỳnh Văn Thiện vui mừng mang quà "Phiên chợ 0 đồng" tại Bệnh viện Thủ Đức lên khoe với mẹ già đang điều trị

TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cho biết, đây là phiên chợ thứ 10 trong 6 năm qua được bệnh viện tổ chức, góp phần chia sẻ, động viên đến người bệnh khó khăn, giúp họ thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật, sớm về sum họp cùng gia đình, người thân.

Năm nay, “Phiên chợ 0 đồng” có 28 gian hàng với hơn 3.000 phần quà. Mỗi người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được phát 12 phiếu để “đi chợ”, lựa chọn các mặt hàng là nhu yếu phẩm, thực phẩm ngày Tết, quần áo. Ngoài ra, người bệnh còn được cắt tóc, chụp hỉnh lưu niệm miễn phí, tặng thư pháp.

“Ngoài chương trình Phiên chợ 0 đồng thì trong tuần lễ vừa qua, bệnh viện cũng đã đi đến nhiều khoa, phòng để trao tặng những món quà và bao lì xì cho bệnh nhân khó khăn, những bệnh nhân nghèo. Trong đêm giao thừa, Ban giám đốc bệnh viện sẽ trực tiếp đi thăm và lì xì cho những bệnh nhân nằm được nội trú tại bệnh viện”, bác sĩ Vũ Trí Thanh cho biết.

Tình nguyện viên đến từ Học viện Cán Bộ TP.HCM hỗ trợ thân nhân người bệnh, bê quà lên tận nơi ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Góp một gian hàng tại “Phiên chợ 0 đồng” của Bệnh viện Thủ Đức với 100 phần quà là dầu ăn, bánh kẹo và mì gói cho bệnh nhân, chị Lâm Thị Ngọc Tuyết, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lâm Lạc Thiện cho hay: “Chúng tôi rất hạnh phúc được làm những việc có ý nghĩa giúp đời, giúp xã hội. Các bệnh nhân nhận quà và cảm thấy vui thì chúng tôi cũng vui lây. Trong nhóm mỗi người đóng góp một ít để mua sắm quà tặng cho bệnh nhân”.

Ấm lòng bệnh nhân nghèo

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, “Phiên chợ Xuân 0 đồng” đã tặng nhiều phần quà giá trị cho hơn 250 bệnh nhân, trong đó có 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi bệnh nhân được nhận một phần quà Tết và bao lì xì với tổng trị giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong không khí vui xuân tưng bừng, những bệnh nhân nơi đây được thưởng thức âm nhạc và nhận quà, lì xì. Các tình nguyện viên của Học viện Cán Bộ TP.HCM – đơn vị phối hợp tổ chức – đã giúp mang những túi quà lên tận phòng cho người bệnh.

Anh Nguyễn Văn Lộc, ngụ Bến Tre, thân nhân người bệnh khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết: “Ai được nhận quà cũng đều rất vui, nhất là những trường hợp bệnh nhân gia đình khó khăn còn vui hơn. Cảm ơn các mạnh thường quân có tấm lòng giúp cho những người nghèo. Mình được phát một phần rồi, sau đó đi tới những quầy hàng, mặt hàng nào mình cần thì được phát thêm, ví dụ như trứng, nước ngọt, cam, mận, còn thêm được phong bì lì xì”.

Phiên chợ 0 đồng còn cắt tóc cho người bệnh, giúp họ có một diện mạo gọn gàng tươm tất để đón xuân

BS. CKII Nguyễn Lê Minh Thống, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, với những bệnh nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn, Tết đến càng chồng chất nỗi buồn lo bệnh tật và chi phí điều trị, ăn uống sinh hoạt. Sự động viên tinh thần đó giúp cổ vũ bệnh nhân cố gắng điều trị để mau chóng khỏe và trở về bên gia đình.

“Qua những biểu hiện từ khuôn mặt, cảm xúc của người bệnh trong chương trình thì sự đau đớn vì bệnh tật cũng giảm đi, niềm vui thấy rõ trên từng nét mặt. Điều đó mang lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc, đặc biệt chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng có góp một chút tinh thần cho người bệnh đang điều trị ở đây”, bác sĩ Nguyễn Lê Minh Thống cho biết.

Dịp Tết Giáp Thìn năm nay, hàng loạt chương trình Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình được các bệnh viện tại TP.HCM tổ chức. Không chỉ là các “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, mà chương trình “Đường hoa Xuân” hay “Khu vườn Xuân” ở nhiều bệnh viện như Chợ Rẫy, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 cũng được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để mang lại cho người bệnh một cái Tết thêm hân hoan, ấm áp.

Nhân viên Công tác xã hội ở Bệnh viện Nhi đồng 1 sửa soạn giúp các bệnh nhi để chụp hình bên Khu vườn xuân

Theo ông Chu Văn Thành, Phó Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1, năm nay, bệnh viện tổ chức 3 hoạt động chăm lo, như hội thi “Gói Bánh tét” để thân nhân, bệnh nhân và nhân viên y tế tại các khoa cùng gói bánh; tổ chức hỗ trợ 200 vé xe cho bệnh nhi khó khăn về quê đón tết trị giá 500.000 đồng/vé. Bệnh viện cũng có cả “Phiên chợ 0 đồng” và nhiều hoạt động văn nghệ phù hợp với trẻ nhỏ:

“Có khoảng 30 gian hàng để các bé đến để lựa chọn sản phẩm, mỗi vé được lựa chọn 5 sản phẩm, cụ thể là đồ chơi, lương thực, thực phẩm, quần áo. So với năm ngoái thì quy mô năm nay nhiều mặt hàng hơn, nhiều gian hàng hơn. Các hoạt động chăm lo Tết của năm nay cũng nhiều hơn so với năm trước”, ông Chu Văn Thành chia sẻ.

Nằm viện những ngày cuối năm, người bệnh nặng trĩu nỗi lòng nhớ người thân và cũng chạnh lòng vì bệnh tật. Sự thấu hiểu, quan tâm của các nhà hảo tâm, của bệnh viện đã góp phần xua tan phần nào những tâm trạng đó và mang đến cho họ hơi ấm mùa xuân mới.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gop-tet-cho-benh-nhan-ngheo-o-tphcm-post1075012.vov