Gồng mình lao động trong giá rét

Những ngày này, TP Hải Dương chìm trong giá rét, nhiệt độ xuống thấp từ 9 – 10 độ. Nhưng nhiều người lao động vẫn làm việc ngoài trời, vượt qua lạnh giá.

Người bán hoa, cây cảnh ở chợ hoa xuân trên đường Trường Chinh đốt than để sưởi ấm

Người bán hoa, cây cảnh ở chợ hoa xuân trên đường Trường Chinh đốt than để sưởi ấm

Chị Nguyễn Thị Minh (51 tuổi) có 17 năm làm ở bộ phận thu gom rác Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương làm ca đêm từ 17 đến 24 giờ. Trời rét, chị và đồng nghiệp đốt chút củi để sưởi ấm trong ca làm việc

Chị Nguyễn Thị Minh (51 tuổi) có 17 năm làm ở bộ phận thu gom rác Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương làm ca đêm từ 17 đến 24 giờ. Trời rét, chị và đồng nghiệp đốt chút củi để sưởi ấm trong ca làm việc

Công nhân công viên cây xanh (Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương) không ngại giá rét, duy trì nhiệm vụ chăm sóc thảm cây, hoa ở Công viên Bạch Đằng

Công nhân công viên cây xanh (Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương) không ngại giá rét, duy trì nhiệm vụ chăm sóc thảm cây, hoa ở Công viên Bạch Đằng

Anh Đào Văn Lợi ở khu Khuê Chiềng, phường Tân Hưng cho biết do có mưa rét, lộc cây đào phát triển nhanh nên người trồng đào phải tỉa lộc cho hoa phát triển kịp thời bán Tết

Anh Đào Văn Lợi ở khu Khuê Chiềng, phường Tân Hưng cho biết do có mưa rét, lộc cây đào phát triển nhanh nên người trồng đào phải tỉa lộc cho hoa phát triển kịp thời bán Tết

Bán đào cảnh trong ngày giá lạnh

Bán đào cảnh trong ngày giá lạnh

Trùm kín áo mưa là cách chống rét của nhiều người lao động

Trùm kín áo mưa là cách chống rét của nhiều người lao động

Những quán trà đá ven đường căng thêm bạt chắn gió

Những quán trà đá ven đường căng thêm bạt chắn gió

THÀNH CHUNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/gong-minh-lao-dong-trong-gia-ret-371519.html