Gomez: "Chúng tôi không sợ Bernabeu!"

Tiền đạo Mario Gomez tuyên bố đầy tự tin rằng Bayern Munich không hề sợ Santiago Bernabeu, và sẽ đến Madrid để chinh phục chiến thắng khác trước Real.

Mourinho: "Real sẽ giành vé vào chung kết!"
Chấm điểm Bayern 2-1 Real: Ribery "lên", Ramos "xuống"

Ronaldo bị "cuỗm" mất 3 đôi giày xịn ở Alillanz Arena
Chùm ảnh: Bayern bẻ cánh "bầy kền kền"
Gomez giúp Bayern bắn hạ "Kền kền trắng"

Với pha đệm bóng cận thành trong những giây chính thức cuối cùng, Mario Gomez đã trở thành người hùng của Bayern Munich trong trận lượt đi trên sân nhà Allianz Arena.

Trận thắng nghẹt thở này giúp Bayern có chút lợi thế về tinh thần trước khi làm khách tại Bernabeu vào giữa tuần sau.

"Bao giờ cũng vậy, cảm giác từ việc giành chiến thắng trong những giây phút cuối luôn rất tuyệt vời" - Gomez phát biểu sau khi có bàn thứ 12 trên sân chơi Champions League mùa này.

"Tất cả chúng tôi đều đã làm việc rất tốt để thể hiện vai trò của mình. Tôi có thể tự hào nói rằng, đây là một tập thể tuyệt vời".

Gomez tự tin về cơ hội vào chung kết của Bayern

Theo thừa nhận của Gomez, việc để thủng lưới trên sân nhà gây chút bất lợi cho Bayern. Bởi vì, Real chỉ cần thắng 1-0 là đủ để vào chung kết, nhờ luật bàn thắng sân khách.

"Việc thủng lưới một bàn trên sân nhà có chút bất lợi cho Bayern. Về mặt lý thuyết, Real rất mạnh trên sân nhà và họ chỉ cần thắng 1-0 là vào chung kết.

Tuy nhiên, chúng tôi không hề sợ hãi sân Bernabeu. Bayern luôn thể hiện là một đội bóng có tiềm năng tấn công mạnh, và biết cách để ghi bàn thắng ở thời điểm cần thiết.

Hơn nữa, chúng tôi có lợi thế về mặt tâm lý. Chỉ cần một kết quả hòa tại Bernabeu là quá đủ đối với chúng tôi".

Trong khi đó, tiền vệ Mueller cũng có chung quan điểm với đồng đội của mình. Tiền vệ được xem là nhạc trưởng của tuyển Đức cho rằng Bayern sẽ được đá trận chung kết trên sân nhà.

"Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, và quả thực tỷ số 2-1 có đôi chút bất lợi khi xét bàn thắng sân khách. Nhưng với lợi thế đang có, chúng tôi tự tin sẽ trở về sân nhà để đá trận cuối cùng của mùa giải ở Champions League".

Trong thời gian bù giờ, Mueller trở thành nạn nhân của một pha bóng thô bạo từ Marcelo. Rất nhiều cầu thủ Bayern Munich muốn hậu vệ người Brazil phải nhận thẻ đỏ, nhưng trọng tài Howard Webb chỉ rút ra thẻ vàng.

"Khi ấy, tôi không nhìn gì cả" - Mueller tâm sự - "Nhưng tôi có cảm giác rằng Marcelo cố tình đá xấu, và kết quả là tôi phải lãnh đủ.

Tôi cảm thấy rất đau, và sẽ phải trải qua cuộc kiểm tra về mặt y tế. Dù vậy, may mắn là tôi vẫn có thể đi bộ".

K.N

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/vn/champions-league/13353/gomez---chung-toi-khong-so-bernabeu--.html