Góc nhỏ từ tâm

Đúng như tên gọi của tiệm tóc, “Góc nhỏ từ tâm” với diện tích chỉ hơn 10m2 nhỏ bé, khiêm nhường nằm trên con đường Đô Đốc Tuyết, phường Bắc Cường. Sau rất nhiều lần đề nghị, Hải mới đồng ý cho tôi được ghé thăm phỏng vấn, viết bài bởi “Tôi rất ngại bị cho là “làm màu”, “đánh bóng” dù nhiều năm làm từ thiện tôi không đăng facebook hay hô hào kêu gọi bao giờ.” - Hải giải thích.

Sinh năm 1993, Đại Hải đã có hơn 10 năm làm trong ngành tóc. Sau khi lập gia đình, Hải buộc phải gác lại công việc yêu thích của mình để cùng vợ kinh doanh và chăm sóc con cái. Tháng 10/2023, Hải quyết định thuê một căn phòng trọ nhỏ gần nhà, tự decor thành tiệm cắt tóc để được tiếp tục với đam mê và dành toàn bộ doanh thu của tiệm tóc để làm từ thiện.

Hằng tuần, Hải cùng vợ tham gia nấu cơm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viên Sản - Nhi vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Ngoài ra, hai vợ chồng còn kết nối các đơn vị trường học địa bàn khó khăn để nấu ăn, hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh nghèo.

Dè dặt khi nói về bản thân mình, Đại Hải chia sẻ: Tôi nghĩ mình có nhiều cái “lộc”: lộc kinh doanh, lộc sức khỏe, lộc con cái. Nên khi kinh tế đã ổn định tôi luôn muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Khách đến quán cắt tóc phần lớn là khách hàng cũ của Hải. Vì tin tưởng tay nghề, yêu quý cái “tâm” của chủ tiệm nên nhiều người tới ủng hộ. Điều đặc biệt của tiệm tóc là không có mức giá cụ thể nào cho các dịch vụ làm tóc, khách hàng trả phí tùy tâm vào chiếc hòm nhỏ.

Chị Vũ Diệu Linh, phường Bắc Cường chia sẻ: Tôi biết Hải đã nhiều năm nay và luôn hài lòng khi làm tóc tại đây. Tiệm tóc nhỏ nhưng lan tỏa nhiều ý nghĩa nhân văn nên tôi giới thiệu bạn bè, người thân tới ủng hộ.

Tôi là khách hàng quen của Hải. Khi biết công việc ý nghĩa mà Hải đang làm tôi thấy rất khâm phục. Tôi cũng đề nghị được tham gia một số chuyến đi từ thiện vùng cao cùng Hải và đó là những hành trình vô cùng đáng nhớ. Hy vọng những việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa này được lan tỏa trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thu Trang, phường Cốc Lếu (Thành phố Lào Cai)

“Khi thực hiện chương trình thiện nguyện, tôi không kêu gọi hỗ trợ kinh phí mà chỉ kêu gọi chung tay giúp công, giúp sức. Nhiều bạn bè biết đến rất ủng hộ và xung phong được đi cùng. Những nơi chúng tôi đến đều khó khăn, thiếu thốn nên phải mang theo từ nhà đầy đủ dụng cụ bếp núc để nấu trực tiếp những phần ăn nóng cho các em ngon miệng hơn. Dù di chuyển xa, đồ đạc cồng kềnh nhưng ai tham gia đều không thấy mệt mỏi bởi nụ cười của các em chính là động lực để tôi và bạn bè tiếp tục công việc này.” - Hải chia sẻ.

Tiệm tóc nhỏ bé ngày ngày vẫn thường xuyên có các khách hàng đến ủng hộ. Hải vẫn được làm công việc mình yêu thích, đồng thời lan tỏa việc làm ý nghĩa, mong muốn cộng đồng cùng chung tay vì trẻ em nghèo vùng cao.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/goc-nho-tu-tam-post382007.html