Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Đêm hàng cau vua Tân Trụ

Từ lâu, con đường hàng cau vua (hay còn được gọi là Con đường Hạnh phúc) đã trở nên quen thuộc với người dân Long An nói chung, huyện Tân Trụ nói riêng. Con đường này là đường Ông Đồ Nghị, nối thị trấn Tân Trụ với xã Đức Tân, có chiều dài khoảng 2km.

Thời gian qua, Con đường Hạnh phúc là điểm đến tham quan, chụp ảnh lý tưởng của du khách trong và ngoài tỉnh. Đến đây, bất kỳ thời điểm nào trong ngày, con đường sẽ có những nét đẹp khác biệt. Nếu như buổi sáng, cảnh vật ẩn hiện dưới làn sương mờ ảo khiến con đường nên thơ, lãng mạn thì buổi trưa, nắng lấp lóa qua hàng cau, khung cảnh làng quê hiện lên thật rõ nét, thanh bình.

Còn với tác phẩm Đêm hàng cau vua Tân Trụ, tác giả Duy Bằng đã khai thác vẻ đẹp của Con đường Hạnh phúc dưới một góc nhìn khác - nét đẹp về đêm. Vào buổi tối, những thân cau được trang trí bởi đèn màu sặc sỡ, con đường càng trở nên xinh đẹp, lộng lẫy hơn. Con đường quanh co, uốn lượn, ánh đèn cứ thế nối tiếp lấp lánh giữa trời đêm.

Có dịp đến huyện Tân Trụ, du khách hãy một lần dừng chân ghé lại con đường hàng cau vua, chụp một vài bức ảnh lưu niệm, cảm nhận về con đường được mệnh danh là một trong những con đường đẹp nhất miền Tây - niềm tự hào của quê hương Long An./.

BLA

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/goc-anh-long-an-que-huong-toi-dem-hang-cau-vua-tan-tru-a157720.html