GLTT cùng 2 MC Cầu Vồng: Hoàng Dương và Công Tố

Sau 3 tháng tranh tài, chương trình Cầu Vồng MC 2012 đã tìm ra được 2 gương mặt xuất sắc nhất. Vào 14h30 ngày 24/2, VTV.VN có buổi giao lưu trực tuyến với 2 MC Hoàng Dương và Công Tố.

Công Tố và Hoàng Dương (Ảnh: VTV.Vn)

Vừa qua, chung kết cuộc thi Cầu Vồng lĩnh vực MC 2012 đã trao giải nhất cho thí sinh Phan Hoàng Dương và thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua website VTV6 thuộc về Phạm Công Tố. Trước khi đến với buổi giao lưu trực tuyến vào 14h30 ngày 24/2, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi chút về 2 chàng MC dễ thương này.

Phan Hoàng Dương – Giải nhất Cầu Vồng MC 2012

Hồi học lớp 6, lần đầu tiên Hoàng Dương dẫn chương trình một trò chơi cho toàn trường theo format “Hãy chọn giá đúng” và không ngờ cả trường hưởng ứng nhiệt tình. Chia sẻ với VTV, cậu sinh viên năm thứ 3 Học viện Báo chí và tuyên truyền nói rằng bản thân bắt đầu yêu thích công việc dẫn chương trình khi nhìn thấy các anh chị dẫn thời sự trên tivi. Vì thế, Hoàng Dương quyết tâm theo học báo chí để sau này có cơ hội làm người dẫn chương trình như mơ ước.

Đối với Hoàng Dương, một người dẫn chương trình tài năng là một người có năng khiếu, kiên trì trong rèn luyện bản thân, có màu sắc riêng, học thức và sự hóm hỉnh. Vì vậy, Hoàng Dương tham dự Cầu Vồng với mong muốn thử sức xem mình có khả năng với nghề không để định hướng cho tương lai.

Điều mà Hoàng Dương thấy tâm đắc nhất tại cuộc thi Cầu Vồng là được sống trong môi trường làm báo với nhiều áp lực, trải nghiệm guồng quay không ngừng nghỉ của truyền hình. Từ đó, anh chàng có những nhìn nhận đúng đắn hơn về nghề báo mình đang theo học. Đặc biệt, tình bạn thân thiết của 12 thí sinh đã gắn bó và giúp đỡ nhau trong từng phần thi đã trở thành những kỷ niệm đẹp trong lòng Hoàng Dương.

Vui mừng khi đạt ngôi vị cao nhất trong Cầu Vồng MC, Hoàng Dương nói: “Cảm nhận sau chiến thắng là một sự bình an trong tâm hồn vì mình đã không làm mọi người thất vọng và không phụ chính mình, muốn khẳng định với bố mẹ là lựa chọn của mình là không sai”.

Sau Cầu Vồng, Hoàng Dương tiếp tục công việc học tập tại Học viện Báo chí và tuyên truyền, hoàn thành tốt sứ mệnh người dẫn chương trình Cầu Vồng, lĩnh vực diễn viên và tìm kiếm những cơ hội phù hợp với mình.

Phạm Công Tố - Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất qua website VTV6

18 năm sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, không được tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin đại chúng như các thành phố lớn nhưng Công Tố thực sự có niềm đam mê với ngành truyền thông.

Năm 2009, khi kênh truyền hình VTV6 chưa được phủ sóng toàn quốc, Công Tố và các bạn ở địa phương đã tìm mọi cách để đón xem chương trình Cầu Vồng. Từ đó, Công Tố luôn mong muốn được trở thành một trong những thí sinh được thử thách với nghề nghiệp mình yêu thích, trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Khi biết thông tin Cầu Vồng 2012 bắt đầu, với một chút e ngại, thiếu tự tin vì chưa có kinh nghiệm trong một sân chơi lớn, Công Tố không đăng ký dự thi. Tuy nhiên, Hoàng Dương, cậu bạn thân cùng học lớp 12 đã động viên Công Tố rất nhiều. Cuối cùng, trước giờ đóng cửa nhận hồ sơ dự tuyển ít phút, Công Tố đã tự tin gửi hồ sơ tham dự và cái duyên đến với Cầu Vồng bắt đầu.

Đối với Công Tố, Cầu Vồng là những trải nghiệm quý báu mà có lẽ chưa một trường lớp đào tạo nào có thể mang lại nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp như vậy. Cầu Vồng giúp Công Tố được gặp gỡ, làm quen với rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, được lắng nghe các anh chị chia sẻ những kinh nghiệm một cách tận tâm. Công Tố tâm sự rằng bạn nhớ nhất câu nói của MC Thanh Mai: “Điều quan trọng nhất là các em thể hiện được thần thái, thu hút cảm tình của khán giả. Các em hãy dùng đôi mắt của mình, thể hiện cảm xúc và sự tin cậy của mình. Đang đứng trước máy quay nhưng các em hãy nhớ, thông qua đó, hàng triệu người đang theo dõi các em!”.

Công Tố nói: “Đến với Cầu Vồng 2012, tôi thực sự thỏa sức thể hiện những đam mê của mình. Qua mỗi chặng đường đến và chinh phục Cầu Vồng, tôi tìm thấy được cái tôi của mình trong công việc dẫn chương trình. Tự tin với mọi chương trình, linh hoạt với các tình huống, thoải mái với chủ đề và khách mời, tạo ra không gian truyền hình hài hước, mới mẻ và đề cao cái tôi của người MC đối với một chương trình truyền hình là những gì tôi đang theo đuổi.Sau Cầu Vồng, tôi tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và tự hào nói rằng: Chúng tôi là những người dẫn chương trình truyền hình trẻ, đầy nhiệt huyết”.

Dưới đây là buổi giao lưu trực tuyến với 2 MC Hoàng Dương và Công Tố vào 14h30 ngày 4/4 trên Vtv.vn.

mimamns: Đọc phần thông tin của 2 bạn, có phải Công Tố với Hoàng Dương là đôi bạn thân ko?

MC Công Tố: Chào bạn! Cám ơn bạn đã quan tâm tới mình. Công Tố và Hoàng Dương cùng học lớp 12 tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Sau đó, chúng mình lại cùng nhau thi vào Học viện Báo chí &tuyên truyền. 4 năm chơi với nhau, cả hai đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập và nghề nghiệp. Công Tố hy vọng tình bạn này sẽ phát triển hơn nữa sau cuộc thi.

Thu Mây: Nhìn ảnh Công Tố thấy bạn có vẻ cũng "điệu" nhỉ?:D . Công Tố có sở thích nào vào lúc rảnh rỗi vậy? Cho mình tên Facebook của bạn được không?

MC Công Tố: May quá bạn lại để chữ "điệu" trong ngoặc kép. (Cười). Công Tố có thói quen đến 1 quán cafe ngồi 1 mình và đọc những cuốn sách mình yêu thích. Ngoài ra, nếu có thời gian và điều kiện cho phép thì sẽ đi du lịch cùng bạn bè. Hẹn gặp bạn ở địa chỉ facebook: Phạm Công Tố để tám nhiều hơn nhé!^^

Small Start: Khi xem Cầu Vồng mình ấn tượng với Công Tố bởi nhìn bạn rất thư sinh.^^. Bạn có ảnh hưởng phong cách dẫn của MC nổi tiếng nào không? Cám ơn bạn và chúc bạn vui khỏe, có ích.

MC Công Tố: Cảm ơn câu hỏi của bạn! Mình không bị ảnh hưởng phong cách dẫn của một MC nào mà mình học hỏi những điều mình cho là phù hợp từ một số anh chị đi trước. MC Công Tố yêu thích nhất là Larry King. Larry King đã làm thay đổi hình ảnh của một người dẫn chương trình chính luận trong mình. Bên cạnh sự chín chắn, chỉnh chu, ông còn đem đến rất nhiều bất ngờ cho khán giả bởi sự sáng tạo và hài hước của mình. Đó là những gì mà Công Tố muốn theo đuổi trong nghề dẫn chương trình truyền hình của mình. Chúc bạn vui khỏe - có ích.^^

Mai Phương: Được biết Công Tố sẽ trở thành nhạc trưởng mới của Mbox. Cảm xúc của bạn khi tham gia chương trình này như thế nào?

MC Công Tố: Là một người yêu thích âm nhạc quốc tế và mong muốn được dẫn ở sân khấu có sự giao lưu với khán giả, Mbox của VTV6 đã là mơ ước từ rất lâu của Công Tố. Quả thật, đó là một điều may mắn khi được dẫn một chương trình mà mình yêu thích và cùng với 1 cô MC rất hợp cạ là Minh Trang. Tuy nhiên, vừa trưởng thành sau cuộc thi với ít kinh nghiệm dẫn chương trình truyền hình, Công Tố sẽ còn những thiếu sót. Hy vọng bạn và những khán giả theo dõi truyền hình sẽ luôn yêu thích chương trình và ủng hộ Công Tố.

Hẹn gặp lại bạn vào 21h30 thứ 2 hàng tuần trên kênh VTV6 nhé!

bé Susi: Chào Hoàng Dương! Theo bạn điều gì đã giúp bạn chiến thắng tại Cầu Vồng năm nay? Quá trình thi Cầu Vồng, Hoàng Dương có gặp phải khó khăn nào không vậy?

MC Hoàng Dương: Điều lớn nhất của mình là phong độ ổn định, Cầu Vồng là hành trình rất dài và mỗi vòng thi là những kĩ năng khác nhau. Nếu bạn không có sự ổn định thì ban sẽ ra đi ở bất cứ cuộc thi nào bởi đây là vòng đấu trực tiếp. Chính phong độ ổn định đã giúp mình có tâm lý vững vàng trước mỗi vòng thi, chưa vòng thi nào mình bị rơi vào top nguy hiểm. Để có phong độ ổn định thì trước Cầu vồng bạn cần có sự chuẩn bị, tập luyện cho từng kỹ năng sẽ trải qua. Tất nhiên bạn sẽ không thể biết hết về nội dung cuộc thi nhưng sẽ giúp bạn có nền tảng để tham gia các cuộc thi khác.

Yếu tố thứ hai, mình là sinh viên trường báo nên mình luôn cập nhật thông tin nóng hổi thời sự vào bài dẫn của mình, thời gian chuẩn bị cho mỗi vòng thi là từ 5-10 phút nên nếu mình có tư duy báo chí tốt thì mình sẽ triển khai vấn đề một cách mạch lạc đi thẳng vấn đề. Bên cạnh đó mình luôn có những dẫn chứng vì vậy giúp cho bài dẫn của mình thực tế. Chính môi trường báo đã giúp mình làm quen với cường độ làm việc rất vất vả, giúp mình xác định trước tư tưởng để không bị choáng ngợp trước cuộc thi như Cầu Vồng.

Cuối cùng, yếu tố đặc biệt quan trọng là bạn bè và gia đình. Người đầu tiên đưa cho mình thông tin về cuộc thi này là người chị Phí Nguyễn Thùy Linh đã gửi một đường link nên facebook của mình với lời nhắn là: "Cơ hội của bạn đã đến rồi". Khi đọc được đường link này mình thấy rất hứng khởi bởi mình đã bỏ lỡ Cầu Vồng một lần vì năm đó mình thi Đại học.

Trong quá trình mình thi, chị Linh và các bạn bè đã động viên mình trong các vòng thi. Chính họ đã gợi ý đề tài, gợi ý cách dẫn, minh chứng cụ thể giúp cho mình có nhiều thời gian hơn thay vì phải loay hoay tìm kiếm đề tài, thông tin. Đặc biệt, mình cảm ơn gia đình, bố mẹ đã không đặt áp lực nào lên vai mình cả. Bất cứ vòng thi nào bố mẹ đều hỏi kết quả ra sao và mình luôn nói rằng: "Con trượt rồi". Bố mẹ tỏ ra rất bình thản và nói rằng kết quả thế nào thì con cũng làm hết sức mình rồi, bố mẹ chỉ mong con học tập thật tốt. Lúc nào bố mẹ cũng chuẩn bị cơm nước, làm việc nhà giúp mình để mình an tâm kỳ thi, bố mẹ là hậu phương vững chắc cho mình.

Cảm ơn sự may mắn, vì không ai đạt đến thành công mà không nhờ đến may mắn. Sau Cầu Vồng mình cảm thấy mình thật sự may mắn.

Khó khăn nhất trong Cầu Vồng là khi đó ở trường mình đang gấp rút cho kì thi học kì I, có rất nhiều buổi học quan trọng nên việc bỏ lỡ những buổi học này là điều mình không muốn. Việc sắp xếp lịch học và và tập huấn cho đợt thi Cầu vồng là khá nan giải. rất may là các bạn đã giúp mình chép bài, thu thập tài liệu ôn thi. Ngoài ra, thầy cô tạo điều kiện cho mình tham gia Cầu Vồng bởi đây là sân chơi rèn luyện cho sinh viên ngành báo rất tốt.

Khó khăn nữa là thời gian chủan bị cho mỗi vòng thi rất ít, vì vậy mình không thể huy động hết những kiến thức, không thể biên tập lời dẫn kĩ càng, tập luyện nhiều lần nên mình cũng loay hoay trong mỗi vòng thi. Chính lúc này mình nghĩ cách giải quyết là lấy những chủ đề gắn bó với cuộc sống của mình, gắn bó với các bạn trẻ bởi cái gì càng gần gũi càng dễ truyền cảm xúc cho người nghe. Khó khăn nữa là chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp như Cầu Vồng khiến mình rất bối rối phải đến mấy tập mình mới quen được. Mình cũng cảm ơn bạn Phương Thùy luôn là chuyên viên trang điểm cho mình trong từng vòng thi.

Hèo: Công Tố ơi bạn cao mét bao nhiêu? Bạn có người yêu chưa? Tiêu chuẩn chọn bạn gái của bạn thế nào? hihi

MC Công Tố: Công Tố cao hơn 1m7 và đang cố gắng uống sữa để cao hơn nữa.(Cười)

Công Tố không bao giờ dám đặt tiêu chuẩn dành cho những người xung quanh mình. Nhưng nhân chuyện đang nói về chiều cao, Công Tố hy vọng khi có người yêu, bạn ấy sẽ thấp hơn mình 1 chút để khi bạn ấy đi dép cao gót thì cao bằng mình là được, bạn nhỉ?

Phạm Văn Tiến Đạt: Hoàng Dương ơi! Tớ cũng muốn thử sức trong lĩnh vực MC như cậu nhưng tớ chưa tự tin đi thi các cuộc thi. Cậu có thể bật mí giúp tớ làm sao lên sân khấu cứ cười mãi được không? Cám ơn cậu!

MC Hoàng Dương: Người ta có câu "Phải xuống nước thì mới biết bơi" nên bạn phải tận dụng mọi cơ hội có thể dù là lớn hay nhỏ. Không ai hiểu mình hơn chính mình nên bạn phải tìm được đâu là rào cản lớn nhất về tâm lý khi bạn bước lên sân khâu. Cố gắng hết sức để vượt qua một lần và khi vượt qua được thì bạn sẽ có thêm niềm tin để vượt qua trong lần tiếp theo.

Mình có lời khuyên là bạn nên tham gia tích cực các hoạt động tập thể trong và ngoài trường như bản thân mình ngay từ cấp một mình đã tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Đội, làm quen với sân khấu chính vì thế tôi luyện cho mình bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Bạn có thể tham gia nhiều lớp học về MC, kỹ năng sống tại các trung tâm, người ta sẽ cung cấp cho bạn nhiều kỹ năng cơ bản như tự tin trên sân khâu, chia sẻ... Lời khuyên hữu ích nhất là bạn nên tự rèn luyện trong mọi hoàn cảnh không nhất thiết phải trên sân khấu lớn. Trước mặt bạn là một cái gương, khoảng ko gian nào đó đủ tạo cho bạn niềm hứng thú thì bạn có thể chia sẻ những gì bạn tâm đắc trong cuộc sống dần dần ngấm trong con người bạn sự tự tin, hành văn trôi chảy, nói có cảm xúc…

Chúc bạn thành công!

maruko: Nếu tự nhận xét về mình thì Hoàng Dương thấy mình có điểm mạnh là gì?

MC Hoàng Dương: Trên sân khấu mình 1 người có sự tự tin, không ngần ngại trong việc thể hiện điều muốn nói với khán giả nhưng ko đồng nghĩ với việc tùy tiện muốn nói gì thì nói. Bạn sẽ thực sự tự tin khi nói ra những điều công chúng chấp nhận được ở bạn, sự tự tin không đến ngẫu nhiên mà cần có nhiều lần va vấp trên sân khấu thì bạn mới có sự tự tin này.

Mình nhận thấy mình rất tự nhiên trên sân khấu bởi khi bạn tự nhiên bạn sẽ bộc lộ cá tính bạn là ai. Chính điều đó tạo khác biệt với các MC khác. Tự nhiên là khi bạn là chính mình. Khi bạn tự nhiên thì khán giả sẽ coi bạn như 1 người bạn và họ sẽ mở lòng như 2 người bạn đang sẻ chia với nhau. Sự tư nhiên còn giúp thoải mái trên sân khấu: không phải diễn, không phải bó hẹp trong 1 không gian nào đó... thoải mái sẽ giúp bạn làm mọi điều trôi chảy hơn.

Bí quyết thành công của người dẫn chương trình bây giờ là cần sự hài hước và may mắn là trong con người mình có sự hài hước. Không hiểu sao tôi luôn muốn tạo ra tiếng cười cho khán giả, khi bạn hài hước thì mọi điều bạn nói ra sẽ dễ tiếp nhận hơn, tạo không gian gần gũi cho khán giả.

Trong tương lai tôi muốn mình là người hài hước, khéo léo và tinh tế hơn. Hy vọng vốn sống ngày càng nhiều hơn thì sự hài hước sẽ mang nhiều màu sắc hơn, có thể là sự hài hước mang tính sâu cay.

MC Công Tố giao lưu trực tuyến với độc giả VTV

Mộc: Tôi thấy nhiều bạn trẻ giờ nổi tiếng là sống "chảnh" lắm. Hoàng Dương và Công Tố nghĩ sao về điều này? Cảm giác được nhiều người biết đến, hai bạn thấy sao?

MC Công Tố: Cảm ơn câu hỏi thú vị của bạn! Đối với Công Tố và Hoàng Dương, khi mới bước ra từ cuộc thi Cầu Vồng MC 2012 và được biết đến bởi quý vị khán giả, đó là một điều hạnh phúc. Sau mỗi tập thi, khi đi ra đường lại có nhiều quý vị khán giả nhận ra mặt hơn. Công Tố còn nhớ cách đây mấy ngày, có hai cô tầm tuổi mẹ mình đã dừng xe lại và hỏi chuyện về cuộc thi Cầu Vồng. Thật sự, đó là niềm vui khi không chỉ các bạn trẻ mà còn rất nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã nhớ tới cuộc thi cũng như Công Tố. Nhưng quan trọng hơn cả là sự trưởng thành của chúng mình sau cuộc thi để từ sự biết đến đấy, quý vị khán giả sẽ quen mặt và yêu thích 2 MC trẻ chúng tôi.

Cho đến bây giờ, Công Tố mới chỉ chập chững với những bước đầu tiên của nghề dẫn chương trình truyền hình. Và sau này khi đã trở thành một người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp, Công Tố cũng không dám nghĩ mình là người nổi tiếng mà chỉ nghĩ luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò được giao và sống đúng với những gì trước giờ mình đã làm. Người ta nói làm nghề dẫn chương trình truyền hình là "làm dâu trăm họ", Công Tố nghĩ nếu có MC truyền hình nào đó "chảnh" theo nghĩ tiêu cực mà bạn đang nhắc tới thì khán giả sẽ tắt tivi khi người đó xuất hiện, phải không bạn?

Nếu có bất kỳ điều tiếng gì, bạn "mắng" Công Tố ngay nhé! Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

Ngọc Anh: Hoàng Dương có thể chia sẻ về kỉ niệm mà bạn thấy thú vị khi tham gia Cầu Vồng?

MC Hoàng Dương: Kỉ niệm thú vị nhất của mình đúng vào ngày quan trọng nhất của Cầu vồng là đêm chung kết. Mình không ngờ đội ngũ khán giả cổ vũ cho mình lại đông đảo đến thế đặc biệt là các bạn sinh viên Học viện báo chí tuyên truyền. Khi mình vừa bước vào trường quay những tiếng hò reo cổ vũ vang lên mặc dù lúc đó mình chưa bước vào cuộc thi. Điều đó tạo động lực cho mình bước vào cuộc thi chung kết. Trong số các khán giả có những người rất đặc biệt là các cô chú hàng xóm, mọi người đều ở độ tuổi U50, 60.

Các bạn đều trêu rằng fan hâm mộ của Dương toàn các vị cao tuổi, còn mình thì trêu mọi người rằng Hoàng Dương có sức hấp dẫn với không chỉ người trẻ mà cả người cao tuổi. May mắn hôm đó các cô chú ngồi rất gần khán đài nơi mình có nhiệm vụ phỏng vấn nhân vật, có cả bố mẹ mình nữa nên mình vững tin khi ngồi gần những người thân, quen thuộc hàng ngày. Vì thế mình đã làm được những điều trong đêm chung kết. Có thể mình là thí sinh tham gia có nhiều khán giả đặc biệt đến thế.

Nguyễn Phương: 3 năm học cấp ba dưới mái trường THPT NTMinh Khai, chắc hẳn không ít lần các anh được dẫn chương trình trước toàn trường. Thực sự các anh dẫn rất hay, hấp dẫn. Có phải chính nhờ những lần đó mà các anh thêm yêu nghề MC và tự tin hơn trước khán giả không ạ?

MC Công Tố: Thật sự Công Tố rất cảm ơn câu hỏi của bạn! Và đây cũng là dịp Công Tố và Hoàng Dương gửi lời tri ân tới mái trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tới các thầy cô và các bạn học sinh của trường - nơi mà Công Tố và Hoàng Dương có cơ hội cầm micro dẫn chương trình để thỏa niềm đam mê của mình. Công Tố và Hoàng Dương vẫn hay đùa rằng nhờ "sân khấu trường làng" mà giờ được đứng trước camera của Đài truyền hình Quốc gia.

Secret: Anh Hoàng Dương thân mến! Trước khi giành giải MC Cầu Vồng anh đã hoạt động trong lĩnh vực mc như thế nào? Gia đình có ủng hộ anh theo con đường này không và sau chiến thắng, việc làm đầu tiên của anh là gì?

MC Hoàng Dương: Trước khi thi Cầu Vồng (CV) mình được rèn luyện kĩ năng MC của chính sân khấu Học viện BCTT. Năm đầu tiên ở trường có đội văn nghệ xung kích và trong đó có đội MC, mình đã thi tuyển và nhận được khóa học bổng MC. May mắn các hoạt động của trường được hoạt động hàng tháng vì thế mình luôn được tham gia trong vai trò MC, chính điều này giúp mình hình thành rõ nét những điều MC cần có, chỉnh sửa những lỗi sai mà trước kia mình không nhận ra. Mình tự nghĩ nội dung dẫn đã giúp mình sáng tạo nhiều hơn, khi dẫn cho các bạn trẻ luôn tạo không khí vui tươi sôi động giúp người dẫn có cảm hứng.

Ngoài ra, mình tham gia các chương trình tình nguyện, ngoài có thêm kỹ năng MC còn cho mình nhiều trải nghiệm sống đưa vào lời dẫn của mình giúp nó sâu sắc hơn. Mình từng cộng tác vơi VTC và đài Hà Nội tuy nhiên mình chưa sắp xếp được thời gian học tại trường nên mình tập trung cho việc học trước và khi có điều kiện mìh sẽ tiếp tục làm cộng tác.

Trước CV mình ko tham gia quá sâu vào MC theo cách chu

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/14h30-ngay-44-gltt-2-mc-cau-vong-226d08c037.html