Giúp người dân nhận rõ thủ đoạn dụ dỗ 'sống sung sướng' nơi xứ người

Chỉ vì tin lời dụ dỗ của kẻ xấu, một số đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã nuôi ảo mộng được đi nước thứ ba, có cuộc sống sung sướng mà không phải lao động vất vả. Thế nhưng, thực tế khác xa hoàn toàn so với những gì mà họ tưởng tượng.

Đã hơn 7 năm, Y Hiên Mlô (trú tại buôn Dhia, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn nhớ như in về những tháng ngày tủi nhục sống chui sống lủi nơi xứ người.

Cuối năm 2015, anh được một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội kể về cuộc sống sung sướng trên đất Campuchia. Mặc dù không biết “miền đất hứa” này như thế nào nhưng trước những lời dụ dỗ ngon ngọt, Y Hiên Mlô đã quyết định trốn bố mẹ để theo người lạ vượt biên.

“Khi vừa sang đến đất Campuchia, mình bị bán cho một số đối tượng lạ mặt. Họ nhốt mình vào một khu nhà trọ ẩm thấp, chật chội cùng với khoảng 40 người. Ban ngày, mình cùng số người này bị đưa đi lao động cực nhọc ở các công trình xây dựng, ban đêm lại bị nhốt vào nhà trọ có người canh gác. Cơm ăn không đủ no, tiền lương không được nhận. Trước sự khổ cực cùng tận, vào giữa tháng 7/2017, trong một lần đi làm mình đã lẻn trốn vào rừng rồi nhờ dân bản địa liên lạc với lực lượng Công an Việt Nam đưa về lại quê hương”, Y Hiên Mlô kể lại.

Cán bộ Công an Đắk Lắk bám địa bàn, tuyên truyền người dân không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục.

Cán bộ Công an Đắk Lắk bám địa bàn, tuyên truyền người dân không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục.

Cũng năm 2015, Y Dương Mlô (trú tại buôn Trấp, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) sau khi nghe lời dụ dỗ, xúi giục của kẻ xấu đã bán hết tài sản đưa gia đình vượt biên sang Campuchia. Y Dương Mlô còn tuyên truyền, vận động một số hộ dân khác trong buôn đóng góp tiền để tổ chức vượt biên trái phép.

Tuy nhiên, khi sang đến nơi, không có công ăn việc làm, các thành viên trong gia đình Y Dương Mlô phải tan tác mỗi người một nơi để làm thuê kiếm sống. Sau hơn một năm sống chui lủi trong các khu nhà tạm bợ, tháng 7/2016, gia đình Y Dương Mlô cùng một số người được các trinh sát Công an Việt Nam phối hợp cùng cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia giải cứu, đưa về nước.

Đầu tháng 4/2023, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an huyện Ea Hleo trở lại thăm gia đình anh Y Klô Mlô (SN 1994, trú tại buôn Choăh, xã Dlie Yang, huyện Ea Hleo), một trong những người đã nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu bán hết nhà cửa, ruộng vườn, cùng bố mẹ đẻ và vợ con vượt biên trái phép sang Campuchia để đi tới nước thứ ba. Sau hơn 4 năm sống chui lủi, tủi nhục, khổ cực nơi xứ người, tháng 6/2019, Công an huyện Ea Hleo và Công an tỉnh Đắk Lắk đã hướng dẫn các thủ tục giúp cho gia đình chồng Y Klô Mlô trở về lại buôn làng.

Ngày trở về, gia đình Y Klô Mlô chỉ còn 2 bàn tay trắng, không còn nơi ở và đất sản xuất. Công an huyện Ea Hleo cùng với chính quyền địa phương đã đi vận động, quyên góp người thân trong gia đình chia sẻ nhà ở và đất sản xuất cho vợ chồng anh. “Không ai xa lánh, hắt hủi. Được chính quyền địa phương, ban tự quản buôn vận động, bà con lối xóm và dòng tộc chia sẻ đất ở, đất sản xuất để vợ chồng mình có chỗ tá túc làm lại cuộc sống. Ngoài ra, các tổ chức hội, đoàn thể đã vận động hỗ trợ ban đầu về nhu yếu phẩm, bà con lối xóm còn đến trò chuyện, chỉ cho thấy cái sai, cái đúng”, Y Klô Mlô chia sẻ.

Tương tự, vợ chồng Ama Ngai (trú tại buôn Tùng Thăng, xã Ea Ral, huyện Ea Hleo) cũng phải trả giá bằng gần 6 tháng nếm trải cơ cực, đói khát sau khi vượt biên trái phép sang Thái Lan. Ròng rã nhiều ngày đi theo kẻ xấu dẫn đường trốn chui lủi trong rừng, không có cơm ăn nước uống, suốt ngày chỉ nghe tiếng súng nổ chát chúa, ông nghĩ mình sẽ phải “bỏ xác” nơi rừng thiêng nước độc. Thế rồi tình cờ ông được một hộ dân ven rừng cho tá túc qua đêm và gọi nhờ điện thoại về địa phương.

Khi được cán bộ Công an huyện Ea Hleo hướng dẫn cách trở về, vợ chồng ông mừng khôn xiết. Trở lại quê nhà, được chính quyền địa phương giúp đỡ, vợ chồng Ama Ngai đã chăm chỉ làm ăn, ổn định cuộc sống. Năm 2019, ông đã xây dựng được nhà mới khang trang trị giá gần 600 triệu đồng. Đến năm 2021, vợ chồng ông tiếp tục mua thêm gần 2ha đất với giá hơn 690 triệu đồng để trồng điều, cà phê, tiêu. Các con của ông cũng lần lượt lập gia đình và có cuộc sống ổn định. “Trở về, tôi cũng khuyên bà con nên cố gắng lao động, đừng nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, lôi kéo, chỉ rước khổ vào thân. Không đâu bằng nhà mình, quê mình hết”, Ama Ngai nói.

Với gia đình Y Klô Mlô và Ama, những ngày đen tối qua đi và có thêm một bài học đắt giá cho sự mê muội của mình. Họ sẽ tự tin hơn, cùng với gia đình, xóm làng tạo dựng một cuộc sống no đủ trên chính mảnh đất mà họ đã cất tiếng khóc chào đời...

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/giup-nguoi-dan-nhan-ro-thu-doan-du-do-song-sung-suong-noi-xu-nguoi-i689713/