Giữa Mourinho và Allegri chỉ có cái bắt tay lạnh lùng

Jose Mourinho ghét Juventus và có lẽ cũng chẳng ưa Massimiliano Allegri vì đồng nghiệp đang dẫn dắt đội bóng thành Turin.

Rạng sáng 18/10 (giờ Hà Nội), Mourinho sẽ trở lại Turin. Khi sải bước lên thảm cỏ của sân Allianz, thuyền trưởng của AS Roma nhiều khả năng nhận thái độ thù địch từ khán đài. Không CĐV chủ nhà nào dành sự yêu mến cho "Người đặc biệt".

Họ chưa thể quên hành động đưa tay lên tai, nhếch mép hướng về phía các CĐV đầy thách thức của Mourinho vào tháng 11/2018. Khi ấy, Manchester United đánh bại Juventus tại Champions League, nhưng cách ăn mừng từ "Người đặc biệt" thu hút sự chú ý.

Mourinho từng có màn ăn mừng khiêu khích CĐV của Juventus vào năm 2018. Ảnh: Reuters.

Mourinho ghét Juventus

Truyền thông Italy gọi mối quan hệ giữa Mourinho và Allegri bằng chữ "thù hận". AP chạy dòng tiêu đề lớn "Những đại kình địch cũ gặp nhau: Mourinho đối đầu Allegri tại Serie A", trong bài bình luận trước trận Juventus gặp AS Roma thuộc vòng 8 Serie A mùa 2021/22.

"Thù hận" giữa hai chiến lược gia nổi tiếng bắt nguồn từ mùa đầu tiên Mourinho dẫn dắt Inter Milan (2008/09 - PV). Năm ấy, Mourinho cùng đại diện thành Milan giành Scudetto, nhưng Allegri lại giành danh hiệu "Huấn luyện viên hay nhất". Trước truyền thông, Mourinho nói nhiều lời không hay, có ý coi thường đồng nghiệp.

Sau khi Allegri chuyển sang AC Milan và sau này là Juventus, nhà cầm quân người Italy thỉnh thoảng chỉ trích lại Mourinho. Cựu thuyền trưởng Cagliari thậm chí gọi đồng nghiệp bằng từ "thảm họa" và "thiếu tôn trọng".

Mourinho thật ra chưa từng nói rằng mình "ghét" Allegri. Ông dường như chỉ không thích Juventus.

Tháng 3/2009, khi trận Juventus gặp Inter còn 1 tháng mới diễn ra, Mourinho phàn nàn với báo chí việc đối thủ được hưởng lợi quá nhiều từ các sai lầm của trọng tài. Đó như một cách để gây sức ép đến trọng tài.

"Sao người ta không nhắc đến chuyện Juventus giành được rất nhiều điểm nhờ sai lầm của trọng tài. Nếu Ranieri và Spalletti ở cùng phe, thì tôi với Zenga, Del Neri và Prandelli nằm trong nhóm còn lại, vì cả ba người họ (Zenga, Del Neri và Prandelli - PV) đều rơi điểm trước Juventus mùa này", Mourinho - lúc đó chỉ đạo Inter - công kích Juventus.

Catania của Walter Zenga trên sân nhà thua 1-2 trước Juventus trong bối cảnh đối thủ phải chơi suốt 80 phút với 10 người. Khi ấy, tiền đạo Vincenzo Iaquinta nhận thẻ đỏ từ phút 13. Còn khi Atalanta chạm trán Juventus, Marco Marchionni đã việt vị ở tình huống Del Piero mở tỷ số. Hôm ấy, đội quân của Luigi Delneri nhận thất bại 1-3.

Đến trận Juventus gặp Fiorentina, trọng tài Massimiliano Saccani được cho là xử lý không chính xác nhiều tình huống, trong đó từ chối bàn thắng đẹp và tước quả phạt đền của thầy trò Prandelli. Hôm ấy, "Lão phu nhân" lại giành chiến thắng.

Mourinho cố ý khơi màn cho cuộc khẩu chiến, để tác động đến trọng tài. Tới tháng 4, Juventus và Inter kết thúc cuộc chạm trán với tỷ số 1-1. Trong phòng họp báo, "Người đặc biệt" vẫn mỉa mai đối thủ.

"Điều khiến tôi vui nhất có lẽ là nhìn thấy những khán giả trên sân ăn mừng cuồng nhiệt vì đã hòa được với Inter", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Những cổ động viên Juventus "ghét" Mourinho từ thời điểm đó và thái độ ấy chưa bao giờ bị dập tắt. Tháng 11/2018, "Người đặc biệt" phải nhận rất nhiều tiếng la ó khi ông cùng Manchester United tới làm khách trên sân của "Lão phu nhân" thành Turin tại vòng bảng Champions League.

Sau 90 phút, "Quỷ đỏ" bất ngờ giành chiến thắng 2-1. Mourinho ngạo nghễ đáp trả CĐV chủ nhà bằng cách ăn mừng đầy khiêu khích. Ông đưa tay lên tai, nhếch mép hướng về phía các CĐV. "Hãy la ó nữa đi. Tôi chẳng thèm nghe đâu", Mourinho như muốn gửi thông điệp đến đám đông giận dữ.

Cũng chính vì luôn coi "Lão phu nhân" bằng ánh mắt thù địch, Mourinho được cho là "ghét" luôn Allegri sau này.

Mourinho và Allegri được cho là không ưa nhau. Ảnh: Reuters.

Ngày Mourinho trở lại Turin

Lúc này, Mourinho trở lại Italy làm việc sau hơn một thập kỷ. Allegri cũng ngồi vào ghế chỉ đạo Juventus với hy vọng khôi phục quyền uy của CLB thời hậu Cristiano Ronaldo. Nhiều điều thay đổi trong thời gian qua, nhưng thái độ CĐV dành cho Mourinho sắp tới chắc chắn vẫn như cũ.

Điều này lại khiến ngày Mourinho gặp Allegri thú vị hơn. Họ cũng đều muốn chiến thắng để khẳng định cho vị thế.

Mourinho và Allegri cần màn trình diễn thuyết phục, để lột bỏ mác "chỉ biết phòng ngự" và "giành chiến thắng nhờ trường phái catenaccio" kém sôi động. Bóng đá hiện đại tôn vinh những đội bóng dám chơi tấn công mạo hiểm. Đó cũng là cách ĐTQG Italy chinh phục chức vô địch Euro trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Mourinho được cho là sẵn sàng thay đổi. Ông không còn giữ triết lý phòng ngự theo kiểu "đặt xe bus" tiêu cực nữa. AS Roma dưới sự chỉ đạo của "Người đặc biệt" mùa này chơi phóng khoáng và áp đảo đối thủ hơn.

Sau 7 vòng, đội bóng thủ đô - dưới quyền Mourinho - ghi tới 16 bàn. AS Roma có 5 pha lập công nhiều hơn Juventus, một điều hiếm xảy ra mỗi khi so sánh các đội bóng của Mourinho và Allegri.

Ngay cả khi AS Roma chưa cho thấy dáng dấp ứng viên cạnh tranh chức vô địch Scudetto, các cầu thủ vẫn có được niềm tin và sự nhiệt huyết dâng cao. Họ tin tưởng ở Mourinho.

"Ông ấy thay đổi tâm lý của chúng tôi", tiền vệ Jordan Veretout, tác giả 4 bàn thắng tại Serie A từ đầu mùa, chia sẻ với Sky Sport Italia.

Veretout nhấn mạnh sự có mặt của Mourinho trên ghế chỉ đạo làm thay đổi AS Roma. Ông thầy người Bồ Đào Nha mang tới nhiều tín hiệu tích cực. Ngày Mourinho đặt chân tới thủ đô Italy, các CĐV đội bóng phấn khích. Họ và những cầu thủ biết rằng một chiến lược gia từng giành được mọi thứ đã tới.

"Tôi bắt đầu ghi bàn ổn định và hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Hàng ngày, tôi vẫn chăm chỉ tập các bài như rê dắt, sút phạt... Bản thân cũng cố gắng thư giãn trước mọi tình huống", Veretout nói.

Trong khi Mourinho có khởi đầu suôn sẻ cùng AS Roma, người đồng nghiệp Allegri chỉ mới đưa Juventus vào guồng. Juventus toàn thắng trong 5 trận gần nhất. Ngay cả nhà ĐKVĐ Champions League - Chelsea - cũng gục ngã trước đại diện thành Turin.

Juventus đang trở lại. Các hậu vệ Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt và Giorgio Chiellini dần khẳng định vị thế, giúp khung thành đội nhà trở nên khó bị đánh bại hơn.

Nhưng "Lão phu nhân" vẫn còn đó vấn đề lớn chưa thể khắc phục. Họ thiếu họng súng cự khách phía trên. Không còn Ronaldo trên hàng công, Allegri phải trông cậy nguồn năng lượng dồi dào từ Federico Chiesa, tác giả của 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trên tất cả đấu trường (ở CLB lẫn ĐTQG) từ tháng 9.

Ở những mùa trước, Juventus quá mạnh so với phần còn lại. Nhưng lần này, cán cân lực lượng giữa họ và AS Roma được san bằng, giúp Mourinho thêm phần tự tin lấy 3 điểm ngay ở Turin.

3 năm trước, Mourinho bị dày vò và hành hạ về tinh thần. Những CĐV của Juventus liên tục la hét, chửi bới ông. Điều này dẫn đến sự ức chế, để rồi "Người đặc biệt" có phản ứng thái quá sau trận.

"Tôi đã sai. Nhưng họ đã xúc phạm tôi và gia đình suốt 90 phút", Mourinho nhắc lại.

Trong dịp này, ban tổ chức cũng cho phép 75% khán giả vào sân Allianz. Điều đó đồng nghĩa thứ âm thanh khó nghe hướng về "Người đặc biệt" sẽ lớn hơn. Mourinho biết điều đó. Nhưng trước điều kiện như vậy, ông chắc chắn quyết tâm hơn, để khiến tất cả phải im lặng.

Giữa Mourinho và Allegri có "thù hận"? Chỉ họ biết được. Nhưng người Turing chẳng thích chiến lược gia người Bồ Đào Nha và ngược lại. Vậy nên, ống kính truyền hình sẽ hướng về Mourinho và Allegri, chờ đợi cái bắt tay giữa họ.

Cả hai đều lịch lãm, họ sẽ không từ chối hành động xã giao ấy. Tuy nhiên, hành động của hai nhà cầm quân chỉ có sự lạnh lùng.

Trúc Thơ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giua-mourinho-va-allegri-chi-co-cai-bat-tay-lanh-lung-post1271072.html