Giới chủ đã chán đổ tiền vào Paris Saint-Germain?

Kể từ khi sở hữu Paris Saint-Germain, những ông chủ Qatar giàu có đã chi không tiếc tiền cho câu lạc bộ này để biến nó thành một đế chế hàng đầu châu Âu. Nhưng sau 12 năm đầu tư không biết mệt mỏi, dường như họ đã bắt đầu chán việc đổ tiền mà không thu được kết quả như mong muốn.

Kylian Mbappe có khả năng bị Paris Saint-Germain bán đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 nếu như không chịu gia hạn hợp đồng.

Kylian Mbappe có khả năng bị Paris Saint-Germain bán đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 nếu như không chịu gia hạn hợp đồng.

Kể từ năm 2011, quỹ đầu tư quốc gia Qatar Investment Authority đã mua lại câu lạc bộ Paris Saint-Germain, và với túi tiền từ dầu mỏ như vô tận của họ, họ đã biến câu lạc bộ này trở thành một thế lực số 1 nước Pháp. Với 9 chức vô địch Ligue 1, trong đó có chuỗi 4 lần vô địch liên tiếp, cùng hàng loạt ngôi sao đến với sân Parc des Princes như Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Luiz, Neymar, Marco Verratti… có thể nói Paris Saint-Germain đã trở nên gần như là… vô đối ở giải trong nước. Bởi đơn giản là khó có câu lạc bộ nào tại Ligue 1 có thể đọ với họ về mặt tiềm lực kinh tế cũng như độ chịu chi.

Với số tiền khổng lồ đổ vào Paris Saint-Germain như vậy, mục tiêu của giới chủ câu lạc bộ này hiển nhiên không chỉ đơn giản là chức vô địch Ligue 1, mà ngay từ đầu họ đã nói rõ mục tiêu chính là sẽ hướng tới chức vô địch Champions League, và hàng loạt ngôi sao được đưa về là để phục vụ cho mục tiêu này. Nhưng khác với Ligue 1, Champions League là một nơi rất khác, khi mà tiền chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ để một câu lạc bộ có được chức vô địch Champions League. Do đó, dù có được trong tay một đội hình có rất nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến, mà ấn tượng nhất là quả bom tấn Neymar năm 2017 với số tiền bỏ ra kỷ lục thế giới, nhưng chức vô địch Champions League vẫn “ngoảnh mặt làm ngơ” với Paris Saint-Germain.

Có lẽ không cam chịu với thực tế này, sau khi thay hàng loạt huấn luyện viên, trong đó không thiếu những cái tên nổi tiếng như Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino… thì mùa giải 2021 - 2022 giới chủ Paris Saint-Germain đã quyết định “chơi lớn” một lần nữa. Đó là mùa giải mà họ tiếp tục bỏ ra những con số khổng lồ để đưa về những Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, và đặc biệt nhất là siêu sao Lionel Messi với tham vọng lấy cho bằng được chức vô địch Champions League.

Nhưng sau khi kế hoạch này đã sụp đổ, Paris Saint-Germain vẫn trắng tay tại Champions League, hàng loạt ngôi sao hết hạn hợp đồng vào hè 2023, hoặc sắp hết hạn hợp đồng, như Sergio Ramos, Lionel Messi, Kylian Mbappe... đã không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ. Thậm chí một số trụ cột khác như Achraf Hakimi, Marco Verratti, Neymar… thể hiện sự thất vọng với thành tích của câu lạc bộ, và nguyện vọng muốn rời câu lạc bộ. Và có lẽ đây là giọt nước tràn ly đối với sự kiên nhẫn của giới chủ Paris Saint-Germain.

Dường như giới chủ giàu có của Paris Saint-Germain chán việc đầu tư vào câu lạc bộ này, dường như đã cảm thấy nản sau khi đổ rất nhiều tiền trong một khoảng thời gian không hề ngắn nhưng vẫn không thu lại được kết quả như ý. Biểu hiện đầu tiên của sự “buông” này là không cố gắng tìm cho Paris Saint-Germain một huấn luyện viên có danh tiếng, mà vẫn chấp nhận để một huấn luyện viên thường thường bậc trung như Christophe Galtier tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ. Biểu hiện thứ hai chính là sự im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng, khi cho tới thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ này vẫn chưa nhắm tới bất cứ ngôi sao nào, điều không xảy ra ở những kỳ chuyển nhượng trước.

Và biểu hiện cuối cùng đó là không cố gắng giữ chân các ngôi sao trụ cột bằng mọi giá. Họ không cố gắng giữ chân Sergio Ramos và Lionel Messi bằng những bản hợp đồng không thể chối từ, điều mà họ vẫn thường làm ở những mùa giải trước. Họ không cố gắng để những ngôi sao sắp hết hạn hợp đồng ký tiếp bằng mọi giá, cho dù đó là ngôi sao sáng nhất của họ, ngôi sao mang tính biểu tượng: Kylian Mbappe. Thông điệp đưa ra hết sức rõ ràng, nếu không chấp nhận gia hạn hợp đồng, Kylian Mbappe sẽ được bán đi chứ không đưa ra những điều kiện “trên trời” để giữ chân như trước đây nữa.

Với cách làm như vậy, có lẽ mùa giải tới Paris Saint-Germain sẽ yếu đi rất rõ, nhưng đó chưa chắc đã là điều xấu đối với câu lạc bộ này. Đây rất có thể sẽ là cơ hội để họ xây dựng câu lạc bộ một cách căn cơ hơn, đi lên một cách vững chắc hơn, chứ không phải theo phong cách “ăn xổi” như trước đây nữa. Và biết đâu đó với cách xây dựng câu lạc bộ ổn thỏa hơn, họ lại có được những bước tiến không ngờ.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202306/gioi-chu-da-chan-do-tien-vao-paris-saint-germain-86a2b3e/