Giết tình địch tranh quý bà U50: Chân dung phi công trẻ

Việt là thành phần bất hảo nên không ai dám gả con gái cho anh ta. 37 tuổi chưa có vợ, Việt đành qua lại với người phụ nữ U50.

Liên quan đến vụ án Trương Khắc Việt (tự Tèo, 37 tuổi, trú tại ấp An Hòa A, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) - nghi phạm dùng mũ bảo hiểm đánh chết ông Tô Thanh Ngư (52 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít) vì nghi ông này có tình cảm với người tình U50 mình, chính quyền địa phương cho biết Việt là đối tượng bất hảo từ nhỏ.

Trương Khắc Việt tại cơ quan công an

Theo ông Huỳnh Phúc- Công an ấp An Hòa A, Việt là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em. Hai người em gái của Việt đều đã đi lấy chồng.

"Từ nhỏ Việt đã nổi tiếng quậy phá. Lớn lên thì sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Người dân ở đây không ai ưa anh ta. Việt còn nhiều lần đánh đập cả cha mẹ của mình.

Cách đây khoảng 2 năm, cha Việt qua đời, vì Việt quậy phá quá nên mẹ anh ta không chịu nổi và phải bỏ nhà nên TPHCM thuê trọ làm làm mướn kiếm sống", ông Phúc cho biết.

Đoạn đường xảy ra vụ án mạng

Ông Phúc cũng cho biết thêm, chính vì Việt là thành phần bất hảo nên người dân địa phương không ai dám gả con gái cho anh ta.

37 tuổi vẫn chưa có vợ nên Việt đành tìm đến với bà P.T.S (46 tuổi, ngụ cùng ấp). Bà S. từng có chồng và 3 người con. Các con của bà đều đã có gia đình riêng và sinh sống ở TP Vĩnh Long. Cách đây khoảng 6 năm chồng bà S. qua đời nên bà sống một mình.

Theo người dân địa phương, Việt qua lại với bà S. từ vài năm nay. Thời gian đầu bà S. còn cho Việt lui tới. Tuy nhiên gần đây hễ Việt tìm tới nhà là bà S. lại đuổi đi.

Còn ông Ngư cũng đã ly di vợ từ lâu, ông này hay tới các chùa ở xã Chánh An làm từ thiện và có quen bà S.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 5/8, sau khi nhậu say và chạy xe máy trên đường qua khu vực ấp Chánh Hòa, xã Chánh An thì Việt bất ngờ gặp ông Ngư đi ngang qua.

Sau đó giữa 2 bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Việt dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu ông Ngư khiến ông này gục xuống đường.

Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Ngư đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngay trong tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ được Việt. Tuy nhiên khi đưa về trụ sở, đối tượng vẫn còn say rượu nên đến sáng 6/8 các điều tra viên mới lấy được lời khai của Việt.

Bước đầu Việt khai nhận do nghi ngờ ông Ngư có tình cảm với người tình U50 của mình nên ghen tuông và đánh chết tình địch.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/ky-an/giet-tinh-dich-tranh-quy-ba-u50-chan-dung-phi-cong-tre-3340652/