Gieo rắc kinh hoàng ở Celtic Park, sứ mệnh của PSG đã bắt đầu

Paolo Maldini nói rằng mọi cầu thủ, nếu có thể, hãy tận hưởng bầu không khí tại Celtic Park ít nhất một lần. Xavi Hernandez và Andrea Pirlo cũng gọi nơi đây là sân đấu số một mà họ từng đặt chân đến.

Antonio Conte còn xúc động tới mức đưa Celtic Park vào phần đầu cuốn tự truyện của mình, nói về khoảnh khắc ông dẫn dắt Juventus đến Scotland. Nơi đây không chỉ có tiếng ồn dài vô tận mà còn chứa đựng niềm đam mê, tạo ra sức mạnh vô hình cho Celtic.

Khán đài Celtic Park luôn là nỗi ám ảnh của các đội khách.

Càng ngày càng có nhiều sân vận động mới được xây lên với kiến trúc lộng lẫy và to lớn, nhưng đa số chúng đều ‘yên tĩnh’. Chỉ có một vài nơi như Signal Iduna Park (Borussia Dortmund), San Paolo (Napoli) và ngôi nhà của Celtic vẫn còn giữ được sự náo nhiệt xuyên suốt trận đấu.

Sức mạnh tạo ra từ bầu không khí trên khán đài là có thật. Mùa trước, một số cầu thủ Manchester City thừa nhận rằng đã bị xáo trộn tâm lý vì những âm thanh kéo dài không hồi kết tại Celtic Park.

Nhưng vào thời điểm Edinson Cavani ghi bàn thắng thứ 5 cho Paris Saint-Germain, chỉ còn lại tiếng ồn ào từ các cổ động viên đội khách. Hàng ngàn người Scotland khi ấy đứng dưới màn mưa cùng sự im lặng đáng kinh ngạc.

Paris Saint-Germain của Qatar Sports Investments – chủ sở hữu đã không bận tâm chi hơn 1 tỷ đô la, bao gồm khoảng 475 triệu đô la cho hai bản hợp đồng Neymar và Kylian Mbappe trong hè này – đánh bại nhà vô địch Scotland một cách dễ dàng.

PSG hủy diệt Celtic ngay trên thánh địa của đội chủ nhà.

Cuộc đè bẹp Celtic không thấm vào đâu so với những gì mà Paris Saint-Germain đã đầu tư. Giống như việc vô địch Ligue 1 giờ đã là sự kỳ vọng, chứ không còn là thước đo thành công của đội bóng thủ đô. Với họ, lên ngôi tại Champions League là sứ mệnh mới phải theo đuổi. Đó là lí do tại sao Neymar và Mbappe được mang về bằng hàng tấn tiền, minh chứng cho sự đánh đổi để giành lấy vinh quang.

Những thử thách mạnh hơn, xứng đáng hơn đang chờ đợi Paris Saint-Germain tại Champions League, khởi đầu là trận đấu với Bayern Munich trên sân nhà. Nhưng nói vậy không phải là chiến thắng trước Celtic trở nên vô nghĩa. Cả hai đội bóng thành Manchester đều từng thất bại ở Celtic Park, giống như Milan, Benfica và Ajax.

Tiếng ồn ào trên khán đài Celtic Park đủ sức quật ngã những kẻ khổng lồ. Nhưng trận thắng hoành tráng của Paris Saint-Germain không biểu thị sự lo lắng. Sân đấu với đám đông tràn đầy sức mạnh từng gây ấn tượng với Xavi, Maldini đã không thể làm các vị khách cảm thấy bất an.

Có lẽ, với những người giỏi chịu đựng như Neymar, anh dễ dàng hóa giải áp lực, những tiếng huýt sáo hướng về đội của mình. Anh đã chơi ở chung kết Champions League và rất nhiều trận quan trọng khác. Anh đã trở thành hình mẫu của cả đất nước Brazil, gánh trọng trách của đội tuyển quốc gia trên vai trong suốt vòng loại World Cup. Những tiếng hò reo kia chưa đủ sức lay động Neymar.

Bộ ba tấn công của PSG khiến Celtic Park câm nín.

Nhưng với các đồng đội của anh thì sao? Ấn tượng cuối cùng của họ về Champions League chính là sự bứt rứt, nhục nhã, ê chề sau màn lội ngược dòng của Barca tại Camp Nou.

Những gì Paris Saint-Germain thể hiện đêm đó không phải là thiếu tài năng, thứ họ thiếu chính là sự quyết tâm và kinh nghiệm ứng phó với những tình huống không thuận lợi. Đó là một trong những thứ mà sự giàu có của QSI không thể mua được.

Trong 14 năm kể từ khi Roman Abramovich mua lại Chelsea, mở đầu làn sóng các nhà tài phiệt đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá, 3 CLB Chelsea, Man City và Paris Saint-Germain đã chi hơn 3 tỷ đô la cho phí chuyển nhượng, và nhiều hơn thế để trả lương cho cầu thủ. Đổi lại, họ giành rất nhiều chức vô địch quốc gia, nhưng chỉ có 1 Champions League (Chelsea năm 2012).

CĐV trẻ tuổi xông vào tấn công Mbappe, nhưng đó chỉ là biểu lộ của sự bế tắc.

Thực tế là các thế lực lâu đời như Manchester United, Real Madrid và Barcelona,… đã làm mọi thứ để theo kịp mức độ chi tiêu của những thế lực mới. Nhưng đồng thời cũng chứng minh rằng thành công cao nhất không thể mua được một cách đơn giản. Đó không chỉ là vấn đề mua về các cầu thủ giỏi và một HLV vĩ đại, đó không phải là vấn đề hữu hình.

Trong hiệp một của trận đấu giữa hai đội, một CĐV trẻ của Celtic đã chạy vào sân, tới đường chia đôi sân đấu còn các nhân viên an ninh đuổi sát phía sau. Anh chàng này đã thủ sẵn một cú đá nhắm vào Mbappe, tất cả sự bất lực, thất vọng và nhục nhã của Celtic đã được biểu lộ hết ra đó.

Nhưng cú đá ấy không trúng đích vì Mbappe đã né đi rất nhẹ nhàng. Celtic đơn giản là không thể chạm đến Paris Saint-Germain. Dải ngân hà của thủ đô nước Pháp đã dễ dàng xử lý những thứ được ném vào họ và sẵn sàng giải quyết mọi thứ trong tầm tay. Sứ mệnh của họ đã bắt đầu bằng màn hủy diệt Celtic Park.

*Theo NY Times.

Tịnh Tư - Thể Thao Việt Nam | 10:25 15/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/gieo-rac-kinh-hoang-o-celtic-park-su-menh-cua-psg-da-bat-dau-d412151.html