Gieo mình tự vẫn vì 'không biết đẻ con trai'?

Chỉ vì những suy nghĩ nông cạn, người mẹ trẻ đã bỏ lại đứa con thơ mới gần hai tuổi, một mình lên cầu Bo (thuộc địa phận hai phường Hoàng Diệu – Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình) gieo mình xuống sông Trà Lý tự vẫn. Cái chết thương tâm của người phụ nữ xấu số này gây xôn xao dư luận thành phố Thái Bình, bởi nguyên nhân xuất phát từ thành kiến cổ hủ quanh chuyện sinh con trai nối dõi…

Bố đẻ và con gái chị Miên (Ảnh: Khánh Minh)

Bố đẻ và con gái chị Miên (Ảnh: Khánh Minh)

“Khoảng 10h30’ ngày 13/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một người phụ nữ nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý (đoạn chảy qua TP.Thái Bình) ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt nắm bắt tình hình, đồng thời triển khai tìm kiếm nạn nhân xấu số. Từ những di vật còn lưu lại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác minh được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Miên (sinh năm 1989, trú tại Xóm 5, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)”, Trung tá Nguyễn Đăng Thọ, Trưởng công an phường Lê Hồng Phong cho biết.

Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc, thì vào thời điểm xảy ra vụ tự vẫn, chị Miên dắt chiếc xe đạp đi một mình trên cầu. Khi đến giữa cầu, chị Miên dừng lại, dựng xe đạp rồi bất ngờ nhảy xuống dòng sông Trà Lý nước xiết. Ngay sau đó, mọi người hốt hoảng tri hô để cứu chị Miên nhưng không kịp. Tại hiện trường, nạn nhân còn để lại một chiếc xe đạp và một chiếc túi xách. Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem vụ việc khiến giao thông qua cầu Bo bị ách tắc hàng giờ đồng hồ.

Đến cuối giờ chiều ngày 13/5, hàng trăm người dân vẫn nán lại dọc hai bên bờ sông Trà Lý dõi theo những chiếc thuyền câu được gia đình nạn nhân thuê vớt xác người phụ nữ xấu số. Nhưng do sông sâu, nước chảy xiết nên vẫn chưa có kết quả. Một chiếc bàn thờ sơ sài được lập lên, nghi ngút khói hương. Vật vã bên chiếc bàn thờ lập vội ở bờ sông, khản cổ gọi tên con, ông Phạm Văn Ân (bố đẻ nạn nhân – PV), nói trong tiếng nấc: “Đau đớn quá chú ơi! Con bé mới xin phép gia đình nhà chồng đưa con về bên nhà đẻ (thôn Long Động, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư - PV) chơi gần một tuần nay. Sáng hôm nay, nó lấy xe đạp nói lên thành phố có chút việc, nhờ vợ chồng tôi ở nhà trông cháu giúp. Con ơi... Thôi, số mệnh nó thế rồi, nhưng gia đình mong sớm tìm thấy xác để đưa về quê an táng, khỏi phải trẫm mình dưới lòng sông lạnh lẽo...”.

Theo tìm hiểu của PV báo GĐ&XH Cuối tuần, nạn nhân Nguyễn Thị Miên lập gia đình với anh Nguyễn Đăng Du (sinh năm 1985) từ năm 2010. Hai anh chị đã có một con gái tên Nguyễn Thị Thảo gần 2 tuổi. Hàng ngày, chị Miên làm công nhân tại công ty may tư nhân Quang Huy. Anh Du, ngoài làm ruộng, những lúc nông nhàn lại tảo tần theo người làng đi làm thợ xây. Cuộc sống tuy còn khó khăn, vất vả, nhưng gia đình nhỏ luôn rộn rã tiếng cười con trẻ.

Nhưng theo một người thân của nạn nhân (xin được giấu tên – PV), thì gần một tháng nay, giữa vợ chồng chị Miên xảy ra xích mích: “Nhiều lúc con bé (chỉ chị Miên- PV) thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, làm việc không tập trung giống như người trầm cảm. Ốm đau như vậy, cộng với việc cãi nhau với chồng nên chắc con bé nghĩ quẩn rồi tìm đến cái chết”.

Để tìm hiểu rõ hơn về mâu thuẫn dẫn đến sự việc thương tâm này, chiều tối cùng ngày, chúng tôi tìm về xã Việt Thuận, nơi ở của gia đình bố mẹ đẻ của nạn nhân. Trong ngôi nhà xập xệ, mẹ đẻ chị Nguyễn Thị Miên ngồi bó gối nơi góc nhà, dáng người mỏi mệt, hai mắt quầng thâm, trũng sâu, không nói nên lời. Thấy khách đến thăm hỏi, mẹ nạn nhân nhào ra, khóc thảm thiết. Khi biết tin vẫn chưa tìm được xác con gái, bà sững sờ, câm lặng. Thật lâu, bà mới chia sẻ với chúng tôi bằng giọng ngắt quãng: “Mấy hôm vừa rồi về đây, con bé đã vui vẻ trở lại. Tôi cứ tưởng gia đình nó đã bình thường, yên ổn nhưng không ngờ đến hôm nay lại xảy ra chuyện đau lòng thế này...”

Người chú họ đang túc trực tại nhà nạn nhân cũng cho biết thêm thời gian qua, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị Miên bắt nguồn từ áp lực phải đẻ con trai nối dõi tông đường của gia đình nhà chồng. “Lấy lý do con bé không biết đẻ con trai, lại ốm đau bệnh tật, gia đình nhà chồng nó muốn hai đứa bỏ nhau để thằng chồng đi lấy vợ khác kiếm đứa con trai nối dõi, từ đó quay ra hắt hủi khiến cháu tôi nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết”, ông này bức xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Miên được hàng xóm đánh giá là người sống thật thà, chăm chỉ, yêu chồng, thương con, từ trước đến nay chưa để mất lòng những người sống xung quanh. Vậy mà...

Dương Khánh - Vương Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gieo-minh-tu-van-vi-khong-biet-de-con-trai-20130523043111960.htm