Gieo mầm yêu thương

PTĐT - Xuất phát từ lòng nhân ái và sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh trở thành những 'sứ giả' kết nối yêu thương...

Học sinh Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Kakrong, tỉnh Quảng Trị với những bộ quần áo mới do các tấm lòng thiện nguyện trao tặng.

PTĐT - Xuất phát từ lòng nhân ái và sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh trở thành những “sứ giả” kết nối yêu thương, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Với lẽ sống “cho đi để nhận được nhiều hơn”, mỗi người đã và đang ngày ngày gieo hạt thiện tâm để nhận lại những mầm cây nhân ái yêu thương.

Chỉ vài dòng tin nhắn của một cô giáo hiện đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ngãi, mà bạn tôi-Nguyễn Thu Hằng, Nông Trang, TP Việt Trì bỏ hết công việc riêng để vận động quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho điểm Trường mầm non Sơn Bàn, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Cửa hàng sơn cũng là căn bếp nhỏ nơi Hằng chế biến những món ăn gia đình để bán cho mọi người từ đầu tháng 10 luôn ngập đồ ủng hộ đồng bão lũ lụt miền Trung. Trước đó do nhà có máy hút chân không, Hằng đã hỗ trợ các hội nhóm trên địa bàn thành phố đóng gói những chiếc bánh chưng đầy nghĩa tình để gửi tới bà con vùng lũ. Rồi những tin nhắn của bạn bè, của những cô giáo Hằng quen về thiệt hại, về sự thiếu thốn của các em học sinh khi trường lớp sập đổ, nhà cửa bị lũ cuốn trôi, Hằng lại lên trang facebook kêu gọi mọi người.
“Không nghĩ sự ủng hộ của mọi người nhanh thế, chỉ vài hôm, cả nửa cửa hàng chất đầy sách vở, đồ dùng học tập, quần áo ấm, chăn ấm…Có nhiều bạn gửi hàng trăm chiếc áo len mới cho các con. Mình với chồng lại phân loại, đóng gói đồ. Thỉnh thoảng mấy người bạn lại tranh thủ giờ nghỉ trưa lên đóng gói cho kịp chuyến hàng chuyển vào miền Trung” - Hằng chia sẻ.Và những gì Hằng nhận lại được là tấm ảnh trường lớp được dọn dẹp sạch sẽ, những học sinh của các điểm trường nơi Hằng và những người bạn gửi gắm yêu thương khoác lên mình bộ quần áo mới. Vẫn còn đó khó khăn khi mưa lũ đi qua, nhưng nhìn những bức ảnh các học sinh với đôi mắt sáng long lanh, bộ quần áo thơm mùi yêu thương, tôi tin rằng sự sẻ chia đã rút dần khoảng cách về địa lý để lan tỏa, ấm áp.

Thành viên CLB Lâm Thao vì cộng đồng chuẩn bị quà cho chương trình Mùa đông ấm năm 2020.

Gần 20 năm là bệnh nhân chạy thận, anh Nguyễn Ngọc Sơn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bệnh nhân như mình vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ tự nỗ lực mỗi ngày cho bản thân mình, anh còn giúp kết nối những trái tim yêu thương đến với bệnh nhân chạy thận để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Anh tâm sự: “Với tôi, điều tâm đắc nhất trong suốt bấy nhiêu năm đồng hành cùng Hội thận nhân tạo không phải là kêu gọi ủng hộ được bao nhiêu tiền mà chính là đã góp phần lan tỏa sự yêu thương, giúp nhiều tấm lòng nhân ái hiểu về cuộc sống của bệnh nhân thận để từ đó đồng cảm và chia sẻ với họ. Quan trọng hơn, mỗi một chương trình được thực hiện, một món quà đến đúng tay người cần sẽ giúp người bệnh bớt mặc cảm, có động lực để vượt lên bệnh tật hiểm nghèo”.Bắt đầu những chương trình kêu gọi, vận động, ủng hộ bệnh nhân thận từ những năm 2012, bây giờ anh không thể nhớ hết những người đã đồng hành. Có những người tham gia từ buổi đầu cho đến nay. Có những người tham gia trực tiếp những chuyến đi thăm, tặng quà, hay hỗ trợ đưa đón bệnh nhân, nhưng có những người gián tiếp gửi quà mỗi khi có chương trình. Nhiều người trong số đó có khi chỉ biết anh qua các trang mạng xã hội, có khi là những người xa lạ được chia sẻ câu chuyện về hoàn cảnh của bệnh nhân. Nhưng họ gặp nhau ở sự yêu thương và muốn yêu thương đó được lan tỏa.Những ngày cuối năm, tất bật với công việc bộn bề, anh Lê Thế Bảo vẫn dành thời gian cùng những thành viên trong CLB Lâm Thao vì cộng đồng lên kế hoạch cho chương trình tặng quà dịp Tết. Tròn 5 năm thành lập, CLB Lâm Thao vì cộng đồng hoạt động với mục tiêu xây dựng ngôi nhà thiện nguyện để gắn kết những tấm lòng nhân ái cùng chung tay vì cuộc sống tươi đẹp. Từ những sự ủng hộ đầu tiên của các thành viên trong CLB, đến nay qua các chương trình, đã có thêm nhiều “cánh tay” góp chung yêu thương để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh, sinh viên nghèo…Anh Lê Thế Bảo cho biết: “Hiện CLB đang duy trì được các hoạt động: Bát cháo tình thương tại Trung tâm y tế huyện Lâm Thao; Tấm lòng nhân ái hỗ trợ một gia đình khó khăn/tháng/địa bàn xã thuộc huyện Lâm Thao; Tết thiếu nhi định kỳ tổ chức vào ngày 1/6 trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn; Mùa Xuân vì cộng đồng trao quà Tết ủng hộ hộ nghèo trong huyện và các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện… Ngoài ra CLB cũng tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ đột xuất những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương”.Mỗi thành viên trong CLB đều có những công việc, cuộc sống khác nhau nhưng tìm thấy điểm chung ở trái tim tràn đầy yêu thương. Quan trọng hơn, như anh Bảo chia sẻ qua mỗi năm có thêm nhiều người tham gia cùng CLB, nhiều học sinh khi có điều kiện cũng đi cùng cha mẹ trong các chuyến thiện nguyện. Đó là bài học cuộc sống, trải nghiệm về sự sẻ chia chân thực nhất.Hành trình kết nối, chia sẻ yêu thương là hành trình lan tỏa bất tận để nhân lên những điều tốt đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ đã có mặt đúng vào thời điểm khó khăn nhất để đưa cánh tay sẻ chia yêu thương đến những người cần. Mỗi người gieo một hạt mầm yêu thương thì cuộc sống này, xã hội này sẽ tràn ngập màu xanh của hy vọng.

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202101/gieo-mamyeu-thuong-174683