Gieo hạt mầm hạnh phúc

Chúng tôi đã được chứng kiến niềm vui của 10 gia đình quân nhân hiếm muộn khi họ nhận hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ Chương trình 'Yêu thương lan tỏa' năm 2023. Chương trình do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức mới đây.

Trái ngọt yêu thương

Thành phần khách mời tham dự Chương trình "Yêu thương lan tỏa" năm 2023 thật đặc biệt, bởi chương trình có sự xuất hiện của những thiên thần nhỏ. Bế trên tay cậu con trai Minh Khuê hơn 9 tháng tuổi, nở nụ cười rạng rỡ, chị Nguyễn Thị Yến, vợ Thiếu tá Hoàng Văn Dũng (công tác tại Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân), chia sẻ: “Sau gần 10 năm kiếm tìm, hôm nay chúng tôi đã thực sự toại nguyện. Hành trình gian nan ấy, chúng tôi đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc”.

Quả thực, hành trình tìm con của vợ chồng anh Dũng, chị Yến thật gian nan. 3 năm kết hôn trôi qua thật nhanh, để rồi nối tiếp đó là khoảng thời gian cả hai cùng nhau bước vào hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ. Sau 4 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm không thành công, số tiền chắt chiu, dành dụm và vay mượn cũng đã cạn... Thế rồi năm 2021, vợ chồng anh Dũng biết đến chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức. Niềm mong mỏi và khát khao cháy bỏng được nghe tiếng bi bô con trẻ lại thổi bùng lên trong họ. Sau khi báo cáo đơn vị, anh Dũng cùng vợ đến viện thăm khám và nộp hồ sơ xét duyệt. May mắn đã mỉm cười cùng anh chị khi trở thành một trong 10 gia đình quân nhân nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF, để rồi ngày 10-3-2023, anh chị đã đón được con trong vòng tay yêu thương.

Trung úy QNCN Phan Tuấn Anh (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) và vợ là chị Đỗ Thị Lan (Hòa Bình) cũng đã đón được thành viên của tổ ấm sau 5 năm kết hôn nhờ gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF năm 2022 của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Vừa nựng nịu con trai Phan Đức Thiện An, Trung úy QNCN Phan Tuấn Anh vừa phấn khởi chia sẻ: “Vợ chồng tôi may mắn hơn nhiều trường hợp hiếm muộn khác khi đã thành công ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên”. Quá trình thai kỳ của chị Lan cũng khá suôn sẻ, để rồi ngày 12-11-2023, cậu con trai Thiện An chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình, người thân, bạn bè, đồng đội.

Ban tổ chức Chương trình "Yêu thương lan tỏa" và 10 gia đình quân nhân hiếm muộn đón nhận gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF.

Thêm niềm hy vọng

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trao gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF tặng các gia đình quân nhân hiếm muộn trong toàn quân. Trong số 20 gia đình quân nhân đón nhận hỗ trợ năm 2021, 2022, đến nay đã có 17 em bé chào đời, một số gia đình đang mang thai ở những tuần cuối thai kỳ, số còn lại trong quá trình thực hiện.

Theo dõi và lắng nghe những kết quả, con số mà Chương trình "Lan tỏa yêu thương" các năm trước đã đem lại, Thượng úy Nguyễn Đình Đức (công tác tại Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) cùng vợ là chị Võ Thị Thanh, quê ở Nghệ An, không giấu được niềm vui và hy vọng sớm có thêm thành viên trong gia đình. Ngồi bên cạnh chồng, ánh mắt chị Thanh cứ hút theo những thiên thần nhỏ có mặt tại chương trình.

Nói về khát khao cháy bỏng của mình, chị Võ Thị Thanh bày tỏ: “Để thuận lợi cho hành trình tìm con, cách đây 3 năm, tôi đã quyết định “theo” chồng lên tận vùng Tây Bắc, vậy nhưng chờ đợi mãi tin vui vẫn không thấy”. Sốt ruột, năm 2022, vợ chồng anh Đức, chị Thanh về Hà Nội thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh chị muốn có con cần phải có can thiệp của y học. Tìm được nguyên nhân của việc chậm có con, nhưng vợ chồng anh chị chưa dám nghĩ đến việc can thiệp IVF bởi rào cản về kinh tế gia đình. Biết đến Chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn "Yêu thương lan tỏa" năm 2023 của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Đình Đức báo cáo đơn vị rồi cùng vợ xuống Hà Nội thăm khám, nộp hồ sơ xét duyệt và may mắn trở thành một trong 10 trường hợp được nhận quyết định hỗ trợ miễn phí 100% chi phí từ Bệnh viện.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn quân hiện có khoảng 3.000 trường hợp quân nhân hiếm muộn, chưa có may mắn được làm cha, làm mẹ. Với đặc thù thường xuyên phải công tác xa gia đình, đứa con chính là sợi dây gắn kết giữa những người lính với hậu phương. Nói về ý nghĩa của chương trình, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Mỗi gia đình hiếm muộn là một câu chuyện, hoàn cảnh riêng nhưng tất cả đều có chung một khát khao cháy bỏng là được chào đón những đứa con thân yêu của mình. Và chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn "Yêu thương lan tỏa” do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức chính là sự sẻ chia, đồng hành, nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho các gia đình quân nhân kiên trì, bền bỉ trong hành trình tìm con”.

Bài và ảnh: KIM ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/gieo-hat-mam-hanh-phuc-759285