Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi

Đồng hành, hỗ trợ người từng lầm lỗi làm lại cuộc đời, Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động chia sẻ, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trong đó Chương trình 'Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi' mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người lầm lỗi. Đây là một nội dung thuộc mô hình '3 đồng hành' của Công an huyện Ea H'leo: Đồng hành phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng đời sống văn hóa địa phương.

Trong tâm trạng vui mừng nhận cặp dê giống do cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea H’leo tặng, ông Nay Y Mông, ở buôn Dang, xã Ea H’leo, kể: “Năm 2012, nghe lời kẻ xấu dụ dỗ, tôi tham gia biểu tình và tổ chức vượt biên trái phép, bị tòa tuyên 8 năm tù. Nhờ được cán bộ giúp đỡ, giáo dục, tôi cải tạo tốt và được về sớm. Thời gian chấp hành án, tôi được cán bộ khuyên bảo, động viên và còn dạy cách làm kinh tế hiệu quả. Về địa phương, được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nên cuộc sống của tôi từng bước ổn định. Bây giờ gia đình tôi lại được Công an huyện tặng dê để chăn nuôi, được hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăm sóc, phòng dịch bệnh, đàn dê của gia đình phát triển, nhân đàn tốt”.

Công an huyện Ea H’leo phối hợp với các tổ chức trao dê giống hỗ trợ người lầm lỗi trở về năm 2023.

Một trường hợp khác, ông Nay Y Thăng (tên thường gọi Ama Ni Đa), cùng ở buôn Dang từng nghe lời dụ dỗ của đối tượng xấu bán hết đất đai, nương rẫy, nhà cửa, tài sản để vượt biên trái phép. Khi trở về buôn làng với hai bàn tay trắng, ông Nay Y Thăng có tâm trạng mặc cảm, tự ti. Ông chia sẻ: “Mong muốn làm giàu để gia đình có cuộc sống tốt hơn, năm 2014, tôi nghe theo lời dụ dỗ của đối tượng xấu. Tuy nhiên, qua đến nơi không có giấy tờ hợp pháp, làm việc chui kiếm sống qua ngày và bị công an nước sở tại bắt giam. Đến năm 2015, lực lượng chức năng giúp đỡ gia đình tôi trở về địa phương. Nhưng lúc này gia đình tôi không còn đất đai, nương rẫy gì cả, nên vợ chồng phải đi làm thuê kiếm sống. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của bà con, hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, gia đình tôi được hỗ trợ dê giống để phát triển kinh tế”.

Năm 2023, Công an huyện Ea H’leo đã tặng 6 cặp dê cho 6 gia đình từng vượt biên hồi hương, tù tha về có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ea H’leo. Trước đó, năm 2022, Công an huyện Ea H’leo đã tặng 5 cặp dê và 2 cặp bò cho 7 trường hợp tù tha về và vượt biên hồi hương ở xã Cư Amung. Đến nay, con giống đã sinh sản, nhân đàn. Sau 2 năm triển khai, mô hình đã huy động được sự ủng hộ, tham gia của chính quyền địa phương, nhân dân trên địa bàn và được Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh ghi nhận là một mô hình dân vận khéo.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa, nguyên Trưởng Công an huyện Ea H’leo, người đưa ra ý tưởng và xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình chia sẻ: “Hỗ trợ, giúp đỡ người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống là việc làm thiết thực. Qua đó, giúp các hộ dân xóa bỏ mặc cảm, không tái phạm sai lầm. Không chỉ trao con giống, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện còn tìm hiểu kỹ thuật để hướng dẫn bà con cách chăm sóc dê, đề phòng dịch bệnh; đồng thời, động viên những người lầm lỗi chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình và cùng với chính quyền bảo vệ quê hương. Đây không đơn thuần chỉ là sự chia sẻ mà còn thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết và hy vọng của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, chính quyền địa phương và nhân dân đối với người từng phạm sai lầm”.

Bài và ảnh: BẢO PHÚC

* Mời bạn vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/gieo-hat-lanh-tren-loi-ve-cua-nguoi-lam-loi-760976