Giây phút sinh tử của nam thanh niên bị lừa sang vùng 'Tam giác vàng'

Lên mạng xã hội tìm việc, anh N. bị lừa đưa sang khu vực 'Tam giác vàng'. Nhờ nhanh trí và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng, nạn nhân được giải cứu trở về quê nhà an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa giải cứu thành công anh L.Đ.N. (SN 2000, trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị đưa sang khu vực gần "Tam giác vàng" về nước an toàn.

Trở về nhà sau khi được lực lượng công an giải cứu, anh N. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại việc bị lừa vì tin lời giới thiệu "việc nhẹ lương cao".

Anh N. kể, cuối tháng 9, anh lên mạng xã hội Facebook tìm thông tin về việc làm và thấy bài đăng giới thiệu công việc làm tại xưởng gỗ.

Lực lượng chức năng làm thủ tục đưa anh N. về quê. (Ảnh CACC).

Lực lượng chức năng làm thủ tục đưa anh N. về quê. (Ảnh CACC).

Anh N. để lại số điện thoại dưới phần bình luận của bài đăng. Sau đó, có một người điện thoại đến và nói với anh N. ngay trong chiều 28/9 đến bến xe, sẽ được đón lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để làm việc.

Đến thị trấn Lao Bảo, anh N. được đưa đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Được khoảng 2 giờ đồng hồ, một người gọi điện để đón anh N. lên đường vào xưởng gỗ.

Anh N. cho biết, anh được chở đi bằng xe máy, được một đoạn tới đường đi vào rừng. Tưởng được dẫn đến xưởng gỗ, anh N. cũng đi theo, đi một đoạn gặp một người khác dẫn thêm ba người cùng đi. Sau đó, cả bốn người được xe ô tô bán tải chở đi.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị làm thủ tục tiếp nhận đưa anh N. (áo xanh) về nước. (Ảnh CACC).

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị làm thủ tục tiếp nhận đưa anh N. (áo xanh) về nước. (Ảnh CACC).

"Xe chạy đi trong suốt 2 ngày, vì thời gian đi quá lâu nên tôi mở định vị điện thoại ra xem và tá hỏa phát hiện đang đi đến khu vực "Tam giác vàng", anh N. kể.

Biết bị lừa, anh N. nhắn tin báo với người mẹ đang ở nhà. Mẹ của anh N. sau đó liên hệ người nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận được hướng dẫn từ quê nhà, lúc xe dừng nghỉ gần khu vực "Tam giác vàng", anh N. bỏ chạy. Được một đoạn, có một người Lào giúp đỡ lấy xe máy chở đến một trụ sở công an, lúc này anh N. trình báo sự việc và được công an địa phương cho ở lại tại một khu nhà gần đơn vị.

Anh N. được giải cứu đưa về quê sau thời gian bị lừa qua nước khác. (Ảnh CACC)

Anh N. được giải cứu đưa về quê sau thời gian bị lừa qua nước khác. (Ảnh CACC)

Thượng tá Đỗ Duy Hải, Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh lập tổ công tác, lên đường sang Lào đưa nam thanh niên về nước.

"Tổ công tác vượt quãng đường hơn 1.500km để đến vị trí anh N. đang được bố trí ở tạm, đồng thời làm các thủ tục để đưa anh N. về tỉnh Quảng Trị vào tối 5/10. Chỉ cần chậm một vài bước, khi người được đưa vào trong khu vực "Tam giác vàng" khả năng giải cứu sẽ vô cùng khó", Thượng tá Đỗ Duy Hải chia sẻ.

Bão Konui mạnh lên cấp 13, hướng di chuyển phức tạo khó lường.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giay-phut-sinh-tu-cua-nam-thanh-nien-bi-lua-sang-vung-tam-giac-vang-169231007180318201.htm