Giật mình món đồ tưởng bình thường nhưng 'vướng lời nguyền' chết chóc

Thoạt nhìn, một số món đồ tưởng bình thường nhưng đằng sau là câu chuyện đáng sợ. Một số người đã chạm vào những món đồ đó và phải trả giá bằng tính mạng.

Chiếc ghế của Thomas Buspy là một trong những món đồ tưởng bình thường nhưng mang đến chết chóc cho nhiều người vì được cho là vướng "lời nguyền chết chóc". Hiện chiếc ghế này được lưu giữ tại bảo tàng Thirsk ở Vương quốc Anh.

"Lời nguyền" chiếc ghế của Thomas Buspy bắt đầy vào năm 1702. Khi ấy, Thomas Busby kết hôn với cô gái xinh đẹp tên là Elizabeth Auty nhưng bị bố vợ phản đối vì cho rằng con gái có thể tìm được một người chồng tốt hơn. Do đó, mối quan hệ giữa Buspy với bố vợ khá căng thẳng.

Vào một ngày, Buspy trở về nhà và thấy bố vợ. Sau đó, bố vợ nói y rằng ông sẽ đưa con gái trở về nhà. Trong lúc tức giận, Busby đã dùng một chiếc búa giết chết bố vợ. Về sau, gã bị bắt giữ và kết án tử hình. Trước ngày hành hình, Busby yêu cầu được ăn bữa cuối cùng ở quán rượu yêu thích ở Thirsk (North Yorkshire, Anh). Ăn xong, gã tử tù chỉ vào chiếc ghế đang ngồi và buông lời nguyền chết chóc: "Cái chết bất ngờ sẽ tới với bất cứ ai dám ngồi vào chiếc ghế của ta".

Đến năm 1967, 2 phi công của Không quân hoàng gia Anh đã ngồi lên chiếc ghế mà Busby nguyền rủa. Không lâu sau, họ bỏ mạng khi thực hiện một nhiệm vụ. Nạn nhân tiếp theo là người phục vụ của quán rượu. Sau đó, chiếc ghế được cất xuống tầng hầm nhưng vẫn khiến một người giao hàng gặp tai nạn và tử vong sau khi vô tình ngồi lên. Để "lời nguyền" chấm dứt, chủ quán rượu tặng chiếc ghế cho bảo tàng Thirsk.

Bình hoa Basano có niên đại vào thế kỷ 15 và có nguồn gốc từ Italy. Cổ vật này được tìm thấy vào năm 1988. Nhiều người cứ ngỡ đây là món đồ cổ quý giá nhưng không thể ngờ rằng nó lại mang "lời nguyền" nguy hiểm.

Tương truyền rằng, bình hoa Basano là món quà mà một cô dâu nhận được một ngày trước lễ cưới. Tuy nhiên, tối hôm đó, cô dâu bị sát hại và chiếc bình hoa nằm nguyên vẹn trong tay nạn nhân. Khi tìm thấy nó, nhiều người cảm thấy lạnh tóc gáy khi thấy dòng chữ kỳ lạ: "Hãy cẩn thận, chiếc bình này sẽ gieo rắc cái chết".

Về sau, bình hoa Basano được đem bán đấu giá. Một người đã mua món đồ cổ này nhưng chỉ vài tháng sau thì đột ngột qua đời. Tiếp đến, chiếc bình qua tay một đời chủ khác. Trung hợp đến khó tin là người này cũng có kết cục giống người chủ trước.

Trước 2 cái chết của chủ nhân bình hoa Basano, một số người cho rằng, lời nguyền đã ứng nghiệm. Vậy nên, sau cùng, cảnh sát Italy quyết định thu thu hồi chiếc bình và đem cất giấu ở nơi bí mật để không còn ai bỏ mạng vì lời nguyền chết chóc nữa.

Vào năm 2003, người đàn ông tên Kevin Mannis đã mua tủ rượu Dybbuk trong một phiên đấu giá. Theo các nguồn tin, bên trong chiếc tủ có chiếc hộp có chứa 2 lọn tóc, 1 miếng đá granite, 1 nụ hồng đã héo khô, 1 pho tượng nhỏ, 2 đồng xu cổ loại 1 cent, 1 đế đèn cầy và 1 linh hồn đói khát đầy căm hận.

Tương truyền, chiếc tủ chứa những món đồ đó để ngăn không cho linh hồn tà ác thoát ra ngoài để làm hại người sống. Biết được thông tin này, ông Mannis quyết định đem bán.

Chủ nhân tiếp theo của tủ rượu Dybbuk đã mang món đồ này tặng cho mẹ. Ngay sau khi nhận món quà này, bà đột ngột lên cơn đột quỵ và tử vong.

Kể từ đó, tủ rượu Dybbuk qua tay nhiều đời chủ nhưng không ai dám mở chiếc tủ ra vì sợ sẽ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Mời độc giả xem video: Hóa thạch “đinh vít”, món đồ thất lạc của người ngoài hành tinh?. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/giat-minh-mon-do-tuong-binh-thuong-nhung-vuong-loi-nguyen-chet-choc-1847802.html