Giáo dục truyền thống qua những tên đường

Trong khu vực đóng quân của Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), ấn tượng nhất là biển tên trên các con đường nội bộ, chỉ cần đi tham quan một vòng quanh khuôn viên là chúng tôi có thể hiểu được sơ bộ thành tích nổi bật, chiến công tiêu biểu của đơn vị.

Trục đường mang tên 22-12, dưới là bảng giải thích ghi rõ: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là ngày Trung đoàn 66 được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba trong thời kỳ đổi mới 22-12-2004; hay đường Plei-me là tên truyền thống của Trung đoàn được Quân ủy Trung ương và Bộ tổng Tư lệnhQuân đội nhân dân Việt Nam trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Plei-me tháng 11-1965...

Binh nhất Nông Ngọc Trung, Chiến sĩ Tiểu đội Vô tuyến điện, Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 7 chia sẻ: “Tôi có thể nhớ hết tên, ý nghĩa của tất cả các con đường trong đơn vị, bởi hầu như ngày nào ra thao trường huấn luyện cũng bắt gặp, lâu dần nên thuộc hết. Tôi nghĩ đây là giáo dục truyền thống trực quan rất sinh động, hiệu quả mà mỗi chiến sĩ có thể học tập tự nhiên”. Bên cạnh đó, tại các trục ngã ba, ngã tư, Trung đoàn còn bố trí các biển chỉ dẫn, biển báo giao thông để quá trình đi lại được thuận tiện.

Đại úy Nguyễn Tấn Ngọc, Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn 66 kể: “Toàn Trung đoàn có 10 trục đường mang tên các anh hùng, sự kiện lịch sử có ý nghĩa với sự trưởng thành của đơn vị. Đây là những công trình được chúng tôi làm khi đơn vị hoàn thành việc di chuyển về nơi đóng quân mới vào năm 2016, nhân kỷ niệm 70 thành lập trung đoàn. Ngoài ý nghĩa giáo dục truyền thống hiệu quả, còn góp phần tạo sự hài hòa trong xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội”.

VŨ DUY HIỂN (Phòng Tuyên huấn Quân đoàn 3)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/giao-duc-truyen-thong-qua-nhung-ten-duong-515609