Giáo dục tình thương qua mô hình giúp đỡ người nghèo

(QTO) - Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phụ giúp công việc trong nhà, dạy học... là những việc làm ý nghĩa mà các bạn đoàn viên Chi đoàn 11B1, Trường THPT Bùi Dục Tài (Hải Lăng) đã thực hiện trong suốt thời gian qua nhằm giúp đỡ cho gia đình chị Võ Thị Búp - một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Đoàn viên Chi đoàn lớp 11 B1, Trường THPT Bùi Dục Tài dạy kèm cho các con của chị Búp - Ảnh: T.P

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Võ Thị Búp (47 tuổi) nằm heo hút giữa cánh rừng thuộc thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Để có thể vào đây, từ con đường bê tông nhỏ chỉ đủ chỗ cho khoảng 2 chiếc xe máy, chúng tôi phải đi bộ thêm chừng 30 mét nữa.

Nơi trú ngụ của 4 mẹ con chị Búp được chính quyền, đoàn thể hỗ trợ xây dựng từ gần 20 năm trước đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Ngoài cái bếp ga, hai cái bàn xập xệ, hư hỏng nhiều chỗ thì trong nhà không có một đồ vật gì giá trị. Chị Búp có tổng cộng 4 người con nhưng một trong số đó không may qua đời khi còn nhỏ. Năm 2018, chồng chị cũng mất sau một trận tai biến, để lại chị cùng 3 đứa con “nheo nhóc”.

Vì không biết chữ, chị chỉ có thể đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, sống nhờ vào lòng thương của xã hội để trang trải cuộc sống, nuôi các con đi học. Thế nhưng với chị Búp, có lẽ chỉ việc lo cho các con có cái ăn, cái mặc thôi đã là quá sức rồi, nhưng chị cũng ráng cho 3 đứa con đến trường. Nghĩ đến điều này, chị Búp không cầm được nước mắt. “Thường thì vào vụ mùa mới có công việc thường xuyên. Người ta thuê tôi làm rồi trả khoảng 150 - 200 nghìn đồng/công.

Cuối tuần tôi bắt xe vào chợ Đông Ba, chợ An Cựu ở Huế, ai kêu gì làm đó để kiếm thêm thu nhập. Nhiều khi nghe các con về kể chuyện bạn bè ở lớp có cuốn sách hay, tập vở mới, tôi cũng thương con lắm, nhưng không thể làm gì hơn”, chị Búp tâm sự. Nhi, cô con gái út của chị ngây thơ chia sẻ: “Cháu chỉ mong mẹ đi làm mỗi ngày để bữa ăn có thêm tí thịt, cá”.

Biết được hoàn cảnh của gia đình chị Búp, gần 3 tháng nay, các bạn đoàn viên của Chi đoàn lớp 11B1, Trường THPT Bùi Dục Tài đã tổ chức các buổi đến thăm và thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa nhằm giúp đỡ mẹ con chị. Theo em Nguyễn Thị Ngọc Bích, Bí thư Chi đoàn lớp 11B1, bên cạnh việc sử dụng khoản tiền thưởng tập thể từ năm học trước và khoản đóng góp của đoàn viên để mua các phần quà, lương thực, thực phẩm như gạo, mắm, muối... hỗ trợ gia đình, định kỳ vào Chủ nhật hằng tuần, chi đoàn sẽ tổ chức các buổi đến thăm theo từng nhóm cụ thể, giúp chị Búp làm cỏ, dọn nhà.

“Mỗi khi đến thăm gia đình, chúng em thường đem thêm những món quà tặng như quần áo cũ phù hợp với độ tuổi của 3 em, một ít bánh kẹo. Tất nhiên vấn đề này đã được xin phép bố mẹ. Trước đây, khi chưa biết đến hoàn cảnh của dì Búp, đoàn trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hay các địa chỉ đỏ, các gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Những hoạt động như vậy thực sự có ý nghĩa, giúp chúng em biết yêu thương những người xung quanh, quý trọng những gì mình đang có”, Bích bộc bạch.

Đặc biệt, các bạn trẻ của Chi đoàn lớp 11B1 còn tổ chức nhiều buổi dạy kèm cho các con của chị Búp nhằm giúp các em theo kịp với các bạn trong lớp. Với em Lê Thị Quỳnh Như, đoàn viên của Chi đoàn lớp 11 B1, việc dạy học cho các con chị Búp thời gian đầu tương đối vất vả bởi sức học của các em yếu, còn chậm so với chương trình. Để việc dạy kèm hiệu quả, Như cùng các bạn tăng cường đến dạy vào các buổi chiều trống tiết; ra bài tập và kiểm tra kết quả vào buổi học kế tiếp; mang sách vở cũ đến cho các em ôn tập. Dần dà, qua các buổi học, khả năng giải toán, luyện viết của các con chị Búp dần tiến bộ hơn.

Theo Như, mô hình chăm sóc, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn đã được nhiều đơn vị trên địa bàn triển khai, tuy nhiên việc đồng hành, kèm cặp các em nhỏ của các gia đình này tương đối mới. Như cho hay: “Nhìn thấy các em (con chị Búp) tiến bộ từng ngày, chúng em tự hào và hạnh phúc. Tranh thủ nghỉ hè, tụi em dự định sẽ tăng cường số buổi dạy kèm để các em “chạy” kịp chương trình. Và nếu được, chúng em muốn lan tỏa việc làm ý nghĩa ra cộng đồng, để nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đến trường biết đọc, biết viết”. Nhìn các con ngoan ngoãn làm bài tập dưới sự hướng dẫn của anh chị đoàn viên, chị Búp đưa tay lau giọt nước mắt, nói: “Từ ngày có nhà trường, các cháu đến thăm, động viên, không khí gia đình tôi dường như tươi vui trở lại”.

Bí thư Đoàn trường THPT Bùi Dục Tài Lê Văn Niệm chia sẻ, mô hình chăm sóc, đồng hành với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Chi đoàn lớp 11 B1 là một mô hình ý nghĩa, đáng được nhân rộng trong đoàn trường nói riêng và các địa phương khác nói chung. “Trước mắt, nhà trường đã hỗ trợ 3 bộ sách mới để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai hoạt động này đến các chi đoàn khác trong toàn trường và tìm thêm nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn để đồng hành, giúp đỡ. Qua đây không chỉ giúp các hoàn cảnh khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống mà còn là bài học về tình thương, tinh thần “lá lành đùm lá rách” cho đoàn viên, học sinh nhà trường”.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=168948&title=giao-duc-tinh-thuong-qua-mo-hinh-giup-do-nguoi-ngheo