Giáo dục Cô giáo kết nối yêu thương

TTH - Đồng nghiệp trẻ Lê Thị Thoa bảo rằng, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT A Lưới) là động lực giúp cô vững bước đi đến vùng đất A Lưới.

Sau 7 năm học phổ thông ở Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường đại học Ngoại ngữ Huế, nguyện vọng của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng là trở lại công tác trên quê hương A Lưới và cô đã toại nguyện. Cô giáo Thu Hằng lập tức gây ấn tượng tại cuộc thi giáo viên giỏi toàn tỉnh và đạt giải nhất, được rất nhiều lời khen ngợi bởi phương pháp dạy ấn tượng, dễ hiểu, cuốn hút học sinh, cộng thêm khả năng diễn đạt mạch lạc, súc tích, đi vào lòng người.

Khát khao cháy bỏng của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng là góp phần nâng cao trình độ và lòng say mê ngoại ngữ cho vùng miền núi còn nhiều khó khăn, học sinh ít có điều kiện và cơ hội tiếp cận với phương pháp học tiếng Anh mới. Nghĩ là làm, cô giáo Hằng còn rất trẻ đã mạnh dạn phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả Câu lạc bộ nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cho học sinh vùng cao A Lưới.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng giờ đã là cán bộ lãnh đạo của Trường THPT A Lưới. Là Phó Hiệu trưởng, cô giáo Thu Hằng đã góp phần xây dựng Trường THPT A Lưới trở thành tập thể giáo dục vững mạnh. Trong vai trò Bí thư Chi bộ 2, cô luôn là người đi đầu trong các phong trào, hoạt động, được Ban Chấp hành Đảng bộ A Lưới công nhận “Đảng viên xuất sắc 5 năm liền”; được Đảng bộ nhà trường khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2011 - 2016.

Trong vai trò Chủ tịch Công đoàn, cô Hằng luôn sáng tạo, tổ chức các hoạt động vui chơi, gắn bó, đoàn kết giữa các đoàn viên công đoàn nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm; gương mẫu và đi đầu trong các cuộc thi do huyện và tỉnh tổ chức. Cô như người thân, chỗ dựa dáng tin cậy để mọi người có thể tìm đến những lúc gặp khó khăn. Cô Thoa kể, bản thân lấy chồng 2 năm vẫn chưa có con nên rất buồn và lo lắng, nhưng hiếm khi thể hiện. Vậy mà, cô Hằng vẫn biết được, đã liên tục gặp gỡ, động viên và nhiều chia sẻ kinh nghiệm, giúp cô có được sự tự tin để vượt khó.

Ở A Lưới, cô giáo Hằng được biết đến là người đã không hề quản ngại nguy hiểm, luôn kết nối yêu thương. Cô luôn tiên phong trong phong trào hiến máu cứu người, các hoạt động thiện nguyện... Dù bận rộn, cô vẫn luôn nở nụ cười thân thiện, luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh gặp khó khăn.

Không chỉ đối với giáo viên và học sinh trong trường mà nhiều học sinh bên ngoài cũng được cô Hằng kết nối chia sẻ. Các em đa số là con em gia đình dân tộc thiểu số thiếu ăn và thiếu mặc. Cô Hằng rong ruổi khắp nơi quyên góp áo quần, sách vở, xe đạp cũ để giúp đỡ các em. Nhờ đó, cô đã xin được 3.000 ba lô, cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập giúp nhiều học sinh ở A Lưới. Cô cũng vận động, trao tận tay học bổng cho nhiều học sinh Trường THPT A Lưới và Trường tiểu học Hồng Thủy, quyên góp 50 triệu đồng ủng hộ bệnh nhân ung thư ở A Lưới.

Đảm việc nước và cũng giỏi việc nhà, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng đang có tổ ấm gia đình hạnh phúc. Hai con là học sinh giỏi, luôn đoạt giải cả kỳ thi Violympic toán hay Olympic tiếng Anh cấp trường do Trường tiểu học Kim Đồng tổ chức. Ngoài chăm chút việc học, cô Hằng luôn cùng chồng tạo điều kiện để các con tham gia các lớp học vẽ, chơi cầu lông, bơi lội, học đàn piano để có sự phát ttiển toàn diện. Đặc biệt luôn dẫn các con đi theo cùng trong các hoạt động thiện nguyện để nuôi dưỡng tình cảm yêu thương con người.

Mỗi sáng, không hề lạ lẫm ở vùng cao A Lưới là hình ảnh cô giáo Hằng dậy thật sớm, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là luyện tập cầu lông mà cô yêu thích.

An Nhiên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/co-giao-ket-noi-yeu-thuong-a108094.html