Giáo dân kỳ công dựng hang đá tại nhà

Tại Hải Dương, không chỉ các nhà thờ mà một số giáo dân còn kỳ công làm hang đá tại nhà để dựng lại hoạt cảnh ngày Chúa Giê-su ra đời.

Anh Thuận đang hoàn thiện trang trí khu vực hang đá để đón Giáng sinh

Trong dịp Giáng sinh của đồng bào Thiên chúa giáo không thể thiếu hang đá Bê-lem. Hang đá mang ý nghĩa đặc biệt vì trong lịch sử, Chúa Giê-su đã được sinh ra trong một hang đá nhỏ tại thành Bê-lem.

Vốn là thợ cắt tóc, anh Lê Đức Thuận ở phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) tranh thủ buổi tối và đêm vắng khách để dựng hang đá tại ở khoảng đất trống cạnh nhà. Bắt đầu thực hiện từ ngày 21.11, mỗi ngày làm một chút, sau 1 tháng, khu vực hang đá của gia đình anh đã hoàn thiện. Hang đá cao 5 m, rộng 4 m được dựng bằng khung tre, sau đó ghim các bao dứa đã hơ qua lửa rồi sơn màu. Cạnh hang đá còn dựng cây thông, người tuyết, ông già Noel, tuần lộc bằng chất liệu xốp… là những hình ảnh không thể thiếu vào dịp Giáng sinh.

Anh Thuận cho biết: “Gia đình tôi làm hang đá này đã nhiều năm rồi. Quan trọng là phải kiên trì và khéo léo thôi chứ kinh phí cũng không đáng bao nhiêu. Chủ yếu tôi tận dụng những đồ của năm cũ hoặc đi xin những đồ cũ rồi về vẽ lên trang trí cho đẹp". Vừa nói chuyện, anh Thuận vừa khéo léo đính kim tuyến lên những quả bóng để trang trí cho cây thông Noel. Tiểu cảnh hang đá rộng như vậy nhưng anh chỉ tốn khoảng 4 triệu đồng để làm.

Sau khi hoàn thiện hang đá, anh Thuận mời Cha xứ đến làm phép để Thánh hóa hang đá

Sau khi hoàn thiện khu vực hang đá, anh Thuận mời Cha xứ Nguyễn Văn Vang của Giáo xứ Hải Dương đến làm phép để Thánh hóa khu vực hang đá, cầu xin Chúa chúc lành cho những ai đến đây tham quan, cầu nguyện.

Gia đình bố mẹ anh Thuận ở giáo xứ Đồng Bình, xã Ninh Hải (Ninh Giang) cũng dựng một tiểu cảnh hang đá bằng chất liệu xốp ở trong nhà với chiều cao 3 m, chiều ngang 2,7 m.

Cùng sinh hoạt tại giáo xứ Hải Dương với anh Thuận, chị Dương Thị Thu Hà ở phường Tân Bình (TP Hải Dương) cũng dựng một hang đá nhỏ ở trong nhà. Gia đình chị bắt đầu làm hang đá từ năm ngoái sau khi chuyển về khu nhà mới rộng rãi hơn. Hang đá cao khoảng 1 m, chiều ngang 2 m làm bằng các miếng xốp gắn keo lại với nhau. Bắt đầu làm từ ngày ngày 15.12, thời gian hoàn thiện hang đá này của gia đình chị là 4 ngày với kinh phí khoảng 5 triệu đồng.

Buổi tối, hang đá lung linh sắc màu bởi những ánh đèn

Nhìn chung, hang đá ở các nhà thờ hay ở gia đình anh Thuận, chị Hà đều có máng cỏ, bên trong có tượng Chúa Hài đồng, Thánh Giuse, Đức mẹ Maria, chung quanh có lừa, chiên, tượng Ba Vua, các thiên thần... Trên mái nhà có ánh sáng chiếu từ một ngôi sao dẫn Ba Vua tìm đến với Chúa. Kích thước các tượng lớn nhỏ khác nhau tùy thuộc vào quy mô hang đá. Với sự đầu tư và kỳ công như vậy, những gia đình này sẽ để hang đá trang trí qua Tết mới tháo gỡ.

Anh Thuận, chị Hà đều chia sẻ, bản thân và gia đình là những người Công giáo nên muốn làm một điều gì đó ý nghĩa vào dịp Lễ Giáng sinh. Đam mê, khéo léo và có kinh nghiệm nên gia đình các anh chị duy trì làm hang đá vào mỗi mùa Giáng sinh.

Những hang đá Bê-lem ở khắp các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện đã lên đèn, chào đón mùa Giáng sinh lung linh, ấm áp, rực rỡ sắc màu, trở thành địa điểm vui chơi, chụp ảnh lý tưởng vào dịp cuối năm.

Tiểu cảnh hang đá và cây thông Noel nhỏ trong nhà chị Dương Thị Thu Hà

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/giao-dan-ky-cong-dung-hang-da-tai-nha-222810