Giang hồ đòi 'xử lý' ông bố có hai đứa con bị teo não

Những ngày qua, liên tiếp những thông tin trái chiều về câu chuyện ông bố nuôi hai con bị teo não khiến không chỉ người quan tâm tới vụ việc bị hoang mang lẫn gia đình của anh Nghị bị xáo trộn ít nhiều.

Theo những thông tin vài ngày qua thì rất nhiều điều bất lợi đang ập tới gia đình anh Nghị, độc giả quan tâm cũng tìm cách để tới nhà anh tìm hiểu rõ ngọn ngành trước những thông tin về việc anh đánh đập vợ. Sau đây là lời chia sẻ từ facebook Huyen Nguyen để có cái nhìn rõ hơn về câu chuyện này:

Mình đang ở nhà 2 cháu nhỏ bị teo não bẩm sinh ở Bình Chánh, SG. Hoàn cảnh của 2 cháu thật sự rất đáng thương. Đến thăm, nói chuyện với bà nội- người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc 2 cháu cùng cha cháu mới hiểu hết tình cảnh hiện tại của 2 cháu. Cháu nhỏ 10 tuổi liên tục co giật, tự tay tát vào mặt mình thật đau xót. Đến thăm và nhìn tận mắt cuộc sống của 3 cha con mới thấy còn khổ cực quá nhiều...

Ngồi 1 lúc mình thấy anh Nghị phải nhận rất nhiều cuộc điện thoại hăm dọa, chửi bới. Có cuộc điện thoại gọi đến chỉ nói : "Mày trả lại hết tiền cho mạnh thường quân đi nha mày, không tao cho giang hồ đến chém mày chết..." kinh khủng thật.

Mình xin trích lại lời của NTK Hà Cúc : "...Cuộc đời này không có gì cùng cực hơn việc các con bị bệnh bẩm sinh mà không có tia hi vọng giúp con lành bệnh , người cha này chắc đến lúc chết cũng chẳng thể yên tâm nhắm mắt vì 2 đứa con bệnh tật của mình mất.

Người ta không đi ăn xin ! Tất cả những đóng góp từ thiện đều là tự nguyện của mọi người. Nhà báo, các anh mong chờ thái độ gì từ 1 người cha chẳng có gì trong tay ngoài 2 đứa con bại não, không bao giờ lành lặn được mà chỉ mong cơm ăn , thuốc thang đầy đủ cho các con ? Nếu là tôi, tôi sẵn sàng để cho người đời chê trách để con mình được no , được bớt đau bệnh. Tiếng thơm mà làm gì , để con mình chết đói hay sao ?

Đã đi làm từ thiện, phát tâm , chúng ta đừng mong chờ 1 điều gì ! Hãy mong tấm lòng của chúng ta giúp đỡ được người khác , mong cho ngưòi ta bớt khổ sở ...... đừng quá hoài nghi , lo sợ lợi dụng hay không !

Nay câu chuyện của người cha này thật cảm động , được nhiều người giúp đỡ về vật chất , tinh thần ! Nhưng tương lai thì sao ? Liệu số tiền quyên góp được có đủ để duy trì cho 2 cháu hay không ? Liệu còn được người đời giúp đỡ nữa hay không ? Anh Nghị còn sức khỏe mà lo cho 2 cháu hay không ? Biến cố cuộc đời Ai mà biết được ?

Vậy nên Thương thì cứ Thương cho trọn tấm lòng mình - cho đi thì đừng hối tiếc..."

Nguồn: Huyen Nguyen facebook

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/giang-ho-doi-xu-ly-ong-bo-co-hai-dua-con-bi-teo-nao-177432/