Giản dị tình cha

Cha và con là mối quan hệ đặc biệt và thiêng liêng đến mức không thể tả hết bằng lời. Đây là dạng tình cảm chứa đầy sự kiên nhẫn, sự hy sinh, tình yêu thương vô điều kiện. Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến cha, người ta luôn ví công lao của người tựa non cao, biển rộng - những thứ vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm.

Cha trong ấn tượng của hầu hết chúng ta có phải là người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung. Đặc biệt, khi có một người cha là bộ đội về hưu, em Đỗ Ngọc Anh ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai chia sẻ, bố em là một người ít nói, tình yêu của bố có thể gai góc, xù xì, có thể đanh thép bằng các hình thức kỷ luật nhưng bố luôn mong những điều tốt đẹp đến với con cái.

Ngọc Anh hiểu được đặc thù công việc của bố là thường xuyên phải xa gia đình để đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị, thế nhưng Ngọc Anh cũng cảm thấy rất nhớ bố và muốn bố được ở gần mình giống như những gia đình khác. Đặc biệt trong những khi đau ốm muốn bố ở bên chăm sóc và lúc bé thì muốn được bố đón đưa đi học như các bạn đồng trang lứa. Không vì khoảng cách mà bố bỏ quên việc quan tâm đến con cái. Bởi vậy, bố luôn dành những phần quà đặc biệt để khích lệ mỗi khi Ngọc Anh dành được kết quả học tập tốt.

Quỹ thời gian dành cho gia đình lúc bố đang còn công tác khá hạn chế, nên mỗi dịp được sum vầy đều được Ngọc Anh cùng tất cả thành viên trong gia đình trân trọng và lưu giữ lại bằng những bữa tiệc nhỏ đầm ấm hay các cuộc đi chơi ngắn ngày để tăng tình cảm gắn kết. Đặc biệt, tất cả ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình, đến các dịp lễ 8/3, 20/10 luôn được bố ghi nhớ và chuẩn bị từ sớm, khoảng cách xa xôi được đong đầy bởi tình yêu thương của bố.

Hiện tại, bố đã nghỉ hưu và được ở nhà nhiều hơn, nhưng đến lượt em xa nhà, vì đang là sinh viên học ở Hà Nội. Bố con vẫn ít có thời gian ở cạnh nhau, nhưng hằng ngày em thường hay nhắn tin hoặc gọi điện để hỏi thăm sức khỏe bố và tâm sự những câu chuyện đời thường. Những cuộc điện thoại cho bố mỗi ngày như giúp em “sạc” lại năng lượng, tiếp thêm cho em động lực để nỗ lực học tập và làm việc.

Đỗ Ngọc Anh hạnh phúc chia sẻ.

Từ khi nghỉ hưu, thời gian của bố dành toàn bộ cho gia đình. Các công việc từ nhỏ đến lớn trong nhà đều một tay bố lo toan, từ nội trợ, cho em út học bài, chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa, tổ chức những bữa ăn ngon cuối tuần… Những điều nhỏ bé giản dị mà bố dành cho gia đình đều xuất phát từ trái tim đầy yêu thương. Nhìn gia đình Ngọc Anh sum vầy, đó là điều mà nhiều người ước ao có được.

Mẹ yêu con bằng những cái ôm, còn cha yêu con bằng một bờ vai vững chãi. Và “bờ vai vững chãi” của anh Khổng Quang Hoan luôn dành cho hai đứa con thơ là em Khổng Minh Khôi (6 tuổi) và em Khổng Khánh Ly (8 tuổi) ở thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận (Bảo Thắng), từ khi “những cái ôm” của mẹ chúng rời đi.

Anh Hoan cho biết, chung sống với nhau một thời gian, hai vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn, nên vợ anh đã bỏ nhà ra đi, để lại cho anh hai đứa con còn thơ dại. “Tôi và vợ ly hôn cách đây 3 năm, tôi chỉ lo cho hai đứa con nhỏ sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu để những đứa nhỏ ở chung với bố mẹ không còn yêu thương nhau, thì sẽ khiến chúng càng tổn thương nhiều hơn. Chính vì thế, tôi một mình cố gắng nuôi hai đứa con với mong muốn rằng tình yêu thương của tôi có thể lấp đầy khoảng trống, để con tôi không bị thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần và có thể khỏe mạnh, hạnh phúc lớn lên”.

Thời gian gần đây, vì lo cho kinh tế, anh Hoan đã phải chuyển sang làm công nhân ở huyện Văn Bàn, phải nhờ sự hỗ trợ của ông bà nội chăm sóc cho hai đứa trẻ. Ít thời gian ở bên con, nhưng tình cảm anh dành cho hai đứa con không hề vơi đi bớt. Cứ 2 ngày, anh lại về thăm con 1 lần với rất nhiều món quà nhỏ xinh. Mỗi lần về, anh lại dành tất cả thời gian để trò chuyện, tâm sự, chơi cùng con.

Tình cảm giữa cha và con anh Hoan bắt đầu từ sự hi sinh và tình yêu thương của người cha. Anh Hoan kiên định cùng con cái vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cho dù đó là những thử thách về tài chính, sức khỏe, hay tình cảm. Chính vì tình cảm đó, anh đã giúp con cái hiểu được ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc đời.

Bố Hoan không chỉ là bố của em mà còn là người bạn, người thầy, người đồng hành và người bảo vệ uy tín. Bố là nguồn động lực để em chăm chỉ học tập và cố gắng ngoan ngoãn mỗi ngày. Em hiểu rằng bố bận rộn, không thể ở cạnh em hằng ngày vì phải lo cho em và em trai, nên em rất thương bố, mong bố luôn khỏe mạnh.

Em Khổng Khánh Ly chia sẻ.

Một người cha luôn đứng đắn để con cái dựa vào và học tập. Tình cảm giữa cha và con đòi hỏi sự chăm sóc, quan tâm giữa hai phía. Mong rằng, tình cảm cha con đầy gắn kết giữa anh Hoan cùng hai con sẽ đem lại niềm hy vọng và sức mạnh để bố con anh vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Thật may mắn và hạnh phúc khi trong quá trình trưởng thành của chúng ta luôn có hình bóng cha. Tình cảm giữa cha và con là một nguồn cảm hứng vô tận. Những giây phút ấm áp khi được cha ôm vào lòng, những lời động viên và khuyến khích từ người cha sẽ luôn ở trong trái tim con cái mãi mãi. Dù cuộc sống có khó khăn, cha sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của con đến suốt cuộc đời. Cha - tên gọi khác của lòng yêu thương vô bờ bến. Không cần Ngày của Cha, bạn hãy yêu thương cha ngay khi có thể, vì chúng ta chỉ có một người cha trong cuộc đời này.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gian-di-tinh-cha-post369722.html