Giám đốc kỹ thuật HAGL rủ HLV tuyển Việt Nam chơi trò 'Skip Challenge'

'Skip Challenge' hay 'thử thách ngất xỉu' – trò chơi liều lĩnh đang gây sốt trong giới trẻ, dù mức độ nguy hiểm cực cao, thậm chí có thể đoạt mạng người chơi.

Cách thức chơi “Skip Challenge” là hai người tham gia. Một người dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực người kia cho đến khi ngất xỉu và trải nghiệm là được hoảng hốt đến khi người bị ép ngực tỉnh dậy. Qua đó, họ có được niềm vui kiểu như vừa thoát qua một cơn nguy kịch.

Trò chơi nguy hiểm này xuất phát từ Malaysia và đang lan tỏa ra các nước. Độ nguy hiểm của “Skip Challenge” được Giáo sư Mohd Taib Dora (Hội đồng phát triển xã hội và phúc lợi quốc gia Malaysia) nhấn mạnh: “Hành động này thật điên rồ và liều lĩnh. Nó có thể gây chết người. Các thanh thiếu niên có thể bị đột quỵ hoặc tê liệt não bộ”.

“Skip Challenge” là trò chơi rất nguy hiểm.

“Skip Challenge” là trò chơi rất nguy hiểm.

“Điên rồ” và “liều lĩnh” – đó cũng cụm từ mà nhiều người đang dành cho phát biểu của Giám đốc kỹ thuật HAGL – Chung Hea-seong. Khi vừa đặt chân đến Việt Nam thì ông Chung đã tự tạo sức ép với tuyên bố đội bóng của bầu Đức sẽ giành chức vô địch V.League 2019.

Ngay lập tức độc giả bình luận: “HAGL sẽ vô địch V-League 2019? Vâng 90 triệu HLV online đã ghi nhớ điều này!”. “Ông này vậy là chưa hiểu biết gì bóng đá Việt nam rồi, ở Việt nam muốn vô địch, không phải đội bóng hay, nhiều cầu thủ giỏi, HLV có tài, mà muốn vô địch còn phụ thuộc rất nhiều vào trọng tài, ban tổ chức nữa”….

Nhiều ý kiến khác cho rằng một đội bóng 3 năm liên tiếp sống trong cảnh trụ hạng do sở hữu một dàn cầu thủ trẻ, yếu và thiếu nhiều mặt – có thể giành chức vô địch V.League, đó là điều phi thực tế nếu xét ở môi trường bóng đá đục ngầu của Việt Nam.

“Chào 2 vị HLV đến từ Hàn Quốc, hàng triệu HLV online đang chờ đón ông!”

HAGL bây giờ muốn vô địch V.League, điều kiện quan trọng đầu tiên là bầu Đức chịu chi mạnh tay như thời những năm 2000 để mang về nhiều cầu thủ giỏi, chứ không chỉ đơn thuần là HLV giỏi chuyên môn hay trợ lý số 1 của HLV Guss Hiddink cầm lái. Nhưng điều này thì hơi khó khi bầu Đức bây giờ chỉ… lo làm ăn.

Ricardo Formosinho – trợ lý của Mourinho đang làm việc ở CLB Manchester United có thể là bài học cho ông Chung Hea-seong. Ông Ricardo từng dẫn dắt 2 cựu vương V.League là Long An và Bình Dương, nhưng sau đó phải cuốn gói khỏi Việt Nam vì không thành công.

Không chỉ tự tạo sức ép với tuyên bố vô địch V.League, ông Chung Hea-seong đã tiết lộ về mối tình thân thiết với HLV trưởng tuyển Việt Nam – Park Heng-seo. Ông Chung cho rằng lợi thế là đồng hương nên tư vấn tất cả về cầu thủ HAGL cho ông Park, ngược lại sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ông Park.

HLV Park Hang-seo và Chung Hae-seong làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở World Cup 2000.

Trong bối cảnh dư luận cho rằng bầu Đức muốn HAGL hóa tuyển Việt Nam thông qua mối quan hệ của hai ông trợ lý HLV Guss Hiddink. Ông Chung Hea-seong kể vanh vách như thế khác nào rủ ông Park Heng-seo chơi trò liều lĩnh để cùng thử sức ép của dư luận Việt Nam.

“Skip Challenge” hay “thử thách ngất xỉu” – trò chơi liều lĩnh đang lan tỏa ở các nước như Malaysia. Bây giờ hy vọng hai trợ lý của HLV Guss Hiddink sẽ bình an trong thời gian tới, trước sức ép của 90 triệu HLV, chuyên gia online tại Việt Nam.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/gdkt-hagl-ru-hlv-tuyen-viet-nam-choi-tro-skip-challenge-1684261.html