Giải hạng Nhất Quốc gia 2013: Căng như dây đàn

Cục diện giải hạng Nhất đang căng như dây đàn sau vòng đấu chiều qua. Dù không có nhiều thay đổi ở bảng xếp hạng nhưng cả ba đội bóng đầu bảng đều có cùng 18 điểm, QNK.QN xếp thứ 4 chỉ kém nhóm đầu 2 điểm.

Vượt qua Than Quảng Ninh, TĐCS.ĐT (trái) tạo nên cuộc so kè hấp dẫn ở ngôi đầu bảng. Ảnh: Dương Thu

Trong trận đấu thứ 6 từ khi dẫn dắt đội bóng quê hương, ông Lộc “cá lóc” lại giúp đội nhà có trọn 3 điểm trước CLB đầu bảng Than Quảng Ninh. Thành tích này giúp đội bóng miền Tây tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp, chỉ kém hai đội đầu bảng về chỉ số phụ.

Than Quảng Ninh mỗi khi đi làm khách thưởng rải điểm những nơi họ đi qua. Và trên sân nhà, TĐCS.ĐT dễ dàng tận dụng cơ hội đó. Dù bị dội một gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 10 sau pha lập công của Leonel nhưng TĐCS.ĐT đã nhanh chóng “trả lễ” đối thủ bằng ba bàn thắng liên tiếp. Cựu tiền đạo XMXT.SG, Emeka là người lập một cú đúp ở các phút 15 và 27 đều từ những tình huống rất dễ dàng. Phút 56, đến lượt Được Em thực hiện cú đá phạt góc bằng chân trái sở trường.

Trong khi đội bóng láng giềng TĐCS.ĐT đang bay bổng thì HV.AG đang trải qua những chuỗi ngày hết sức đáng quên. Trên sân Bình Dương chiều qua, HV.AG lại bị đội chủ nhà TDC.BD hạ đo ván với tỷ số 1-0. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều chơi rất máu lửa.

Phút thứ 10, Samson dùng sức rướn vượt qua hậu vệ cuối cùng của HV.AG nhưng cú sút mu lai má của cầu thủ này lại trượt cột dọc trong gang tấc. Chưa dừng lại ở đó, phút 37, suýt nữa Hữu Trọng đã có bàn thắng khai thông bế tắc cho chủ nhà nhưng cú đánh đầu của cầu thủ TDC.BD không thắng nổi cột dọc. Không có bàn thắng, chủ nhà chút nữa phải trả giá khi Agostinho có pha phối hợp ăn ý với Uche đưa tiền đạo này đối mặt với Ấn Độ. Bóng đã được đưa vào lưới nhưng trước đó, cầu thủ gốc Nigeria đã rơi vào thế việt vị.

Cơn mưa lớn giữa trận đấu khiến mặt sân sũng nước tạo điều kiện cho HV.AG lấy lại thế trận trong hiệp 2. Thế nhưng, sự ích kỷ trong lối chơi của Uche đã khiến rất nhiều cơ hội của HV.AG trôi qua trước mũi giày tiền đạo gốc Nigeria. Đội trưởng Agostinho không khỏi bực mình với cầu thủ đá cặp với mình. Nếu Uche chuyền bóng nhiều hơn để tạo điều kiện cho những đồng đội, có thể HV.AG không phải chịu bàn thua rất vô duyên những phút cuối cùng.

Phút 88, Samson, mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía chủ nhà đã chớp thời cơ rất nhanh sau pha xử lý lóng ngóng của Thanh Hùng trong vòng cấm. Bóng từ biên tạt vào không mấy nguy hiểm nhưng Thanh Hùng lại quá chậm trong khâu phá bóng cứu nguy và tạo thời cơ cho Samson lao tới dứt điểm như búa bổ tung nóc lưới HV.AG. Bàn thắng quý như vàng này của Samson trực tiếp giúp TDC.BD ngoi lên khỏi đáy vực và nhường suất cuối bảng cho CLB Hà Nội.

Với HV.AG, việc để mất rất nhiều điểm số trong 4 trận đấu gần nhất đã khiến mục tiêu lên chuyên của họ bị lung lay. Dù đứng thứ hai nhưng khoảng cách giữa HV.AG với những đội xếp sau không đáng kể.

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

VTĐội bóngTrTHBBTBTSKBBHSTVTĐĐiểm
1 Hùng Vương An Giang 10532158114271 18
2 TĐCS Đồng Tháp 10532143113240 18
3 Than Quảng Ninh 10532167115291 18
4 QNK Quảng Nam 10442155123170 16
5 XSKT Cần Thơ 103342010200222 12
6 Bình Định FC 10325166160261 11
7 TDC Bình Dương 1023511317-6150 9
8 Hà Nội 101366415-9213 6

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-trong-nuoc/giai-hang-nhat-quoc-gia-2013-cang-nhu-day-dan-n20130526020839569.htm