Giá như ngoại binh của HA Gia Lai là đầu tàu

Ra quân trận đấu bảng H AFC Champions League, HA Gia Lai thua Yokohama Marinos 1-2 trong một trận đấu mà thầy trò HLV Kiatisak thể hiện rất chững chạc chỉ từ phía nội binh.

HA Gia Lai hiện diện ở AFC Champions League mùa này nặng hơn so với năm ngoái Viettel ở bảng F (đá tập trung tại Thái Lan) khi trong bảng có đến hai đại diện Đông Nam Á là Pathum Utd (Thái Lan) và Kaya Iloilo của Philippines cùng Ulsan Hyundai của Hàn Quốc.

Ngoại binh HA Gia Lai chưa đáp ứng được trong khi ngoại binh của Yokohama Marinos quá chất lượng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngoại binh HA Gia Lai chưa đáp ứng được trong khi ngoại binh của Yokohama Marinos quá chất lượng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mùa này có thể nói HA Gia Lai ở bảng H tử thần vì cùng với ba đại diện mạnh nhất của Đông Á từ Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc (theo cách chia khu vực của AFC).

Nhìn vào trận thua đầu của HA Gia Lai trước Yokohama Marinos 1-2, không khó để nhận ra rằng các ngoại binh trong màu áo HA Gia Lai rất hạn chế trong vai trò đầu tàu như đa số các CLB.

Đầu mùa, HLV Kiatisak đã tăng cường sức mạnh hàng công và củng cố hàng thủ khi có trung phong Baino tăng cường cùng tiền đạo Brandao, hàng thủ thì có thêm Mauricio chơi cùng Kim Ding-su và Hữu Tuấn.

Các ngoại binh trong màu áo HA Gia Lai rất hạn chế trong vai trò đầu tàu như đa số các CLB.

Trong trận đấu với đại diện của Nhật Bản, hai ngoại binh tiền đạo của HA Gia Lai mất hút và thay vào đó là sự vùng vẫy của Công Phượng và Văn Toàn phía sau.

Nếu như Leo Ceara, tiền đạo ngoại của Yokohama Marinos thể hiện vai trò đầu tàu bằng khả năng ghi bàn đa dạng thì Brandao và Baino lại không thể hiện được. Họ không nhanh hơn Văn Toàn và cũng không sắc sảo hơn Công Phượng. May mà có trung vệ Mauricio tham gia tấn công và có bàn đánh đầu chạm trung vệ Kida vào lưới.

Nếu Yokohama Marinos có Leo Ceara thể hiện phẩm chất một tay săn bàn mang đầy chất Samba trong đội hình của đại diện Nhật Bản. Với ngoại binh Brazil này, ngoài hai bàn thắng bằng đầu và cú tung người đánh gót điệu nghệ, còn có những pha dứt điểm từ xa rất chất và bất ngờ suýt thành bàn.

Hai trung phong của HA Gia Lai cũng đến từ Brazil nhưng chất lượng hoàn toàn khác. Lẽ ra ở sân chơi AFC Champions League này Brandao và Baino phải là đầu tàu nhưng họ lại là cái bóng của những nội binh như Công Phượng, Văn Toàn…

Về chất lượng cầu thủ nội của hai đội nếu so sánh qua 90 phút thì giữa HA Gia Lai và Yokohama Marinos không quá chênh lệch nhưng so sánh ngoại binh thì chất lượng cầu thủ ngoại của HA Gia Lai kém hơn rất nhiều.

Mong HLV Kiatisak khắc phục được bài toán ngoại binh bằng cách tìm được một lối chơi thích hợp để phát huy chất nội binh dù đây là cách HLV người Thái Lan không hề mong muốn.•

Bài toán của HLV Kiatisak

HLV Kiatisak biết thầy trò mình rơi vào bảng cực khó nhưng ông vẫn tin rằng các cầu thủ HA Gia Lai không sợ hãi và không có tư tưởng đá bỏ như nhiều CLB Việt Nam trước đây. Đó là điều đáng mừng nhưng với HLV người Thái thì ban đầu ông lại có ý trông vào sự phong phú từ các cầu thủ ngoại và nay chắc chắn ông phải tính toán lại.

Để có những ngoại binh phù hợp với lối chơi của HA Gia Lai từ trước đến nay không hề đơn giản. Mùa bóng 2021 có Brandao chơi rất tốt trong vai trò lôi kéo tạo khoảng trống và là mẫu cầu thủ quậy phá để những cầu thủ nội tận dụng khoảng trống và cơ hội. Nay HLV Kiatisak có yêu cầu cao hơn khi muốn sự phối hợp từ cầu thủ nội với cầu thủ ngoại ở nhiều mặt, nhiều miếng đánh cho phong phú. Tiếc là mới chỉ có các nội binh làm được điều đấy trong khi ngoại binh thì thay đổi để thích nghi vẫn chưa thể hiện được.

Một bài toán khó đòi hỏi thời gian hơn là có hiệu quả một sớm một chiều. Đ.TR

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-nhu-ngoai-binh-cua-ha-gia-lai-la-dau-tau-post676182.html