Gia đình xào xáo vì... con gà cúng!

Nhà sắp có giỗ, ông Chung Gia Khương tìm mua được con gà trống khá ưng ý để cúng ông bà, ai dè chưa kịp làm thịt dâng tổ tiên thì bị ai bắt mất.

Nhà sắp có giỗ, ông Chung Gia Khương tìm mua được con gà trống khá ưng ý để cúng ông bà, ai dè chưa kịp làm thịt dâng tổ tiên thì bị ai bắt mất. Gà thì mới mua, trong nhà chỉ có mẹ già cùng đứa cháu ruột gọi ông Khương bằng cậu biết chuyện thì ai vào đây mà lấy. Nghĩ tới nghĩ lui, “một mất, mười ngờ” ông Khương đinh ninh là đứa cháu ruột Nguyễn Tuấn Kiệt bắt đem bán hoặc “ăn hỗn” của ông bà. Không chỉ bị cậu nghi ngờ, chuyện mất gà để dành đám giỗ cũng bị bà Thái Thị Lý (bà ngoại của Kiệt) la rầy nên Kiệt bực tức lắm. Chuyện con gà trống hoa bị mất như giọt nước tràn ly trong mối quan hệ nhiều mâu thuẫn giữa cậu cháu ông Khương và Kiệt đã dẫn đến vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Kiệt tại tòa.

Theo hồ sơ của cơ quan CA, Nguyễn Tuấn Kiệt (1989) và ông Chung Gia Khương cùng sống chung tại nhà bà Thái Thị Lý (mẹ ruột của ông Khương) tại thị trấn Vạn Giã, H. Vạn Ninh (Khánh Hòa). Trước đó, ông Khương mua con gà trống về để làm đám giỗ thì bị mất nên ông Khương nghi ngờ Kiệt trộm gà. Bị cậu ruột nghi ngờ nên Kiệt nảy sinh ý định đánh ông Khương trả thù. Sáng 3-2-2019, Kiệt đang ở nhà của ông Chung Gia Anh kề bên nhà bà Lý thì thấy ông Khương chạy xe máy về dừng trước cổng nhà, Kiệt đi đến khu đất trống đối diện với nhà ông Anh nhặt 1 cây gỗ hình trụ tròn dài nửa mét rồi đến đứng đối diện ông Khương, tuyên bố: “Chung Gia Khương, bữa nay mày hết thời rồi, gà gì mà mày nói tao bắt”, ông Khương nói “Chuyện gì mà ồn ào”, Kiệt nói tiếp “Bữa nay tao đánh mày”.

Vừa dứt lời, Kiệt cầm cây gỗ đánh vào vùng đầu cậu ruột mình, ông Khương phản xạ đưa tay lên đỡ nên bị Kiệt đánh trúng cẳng tay trái gây thương tích. Lúc này, bà Lý từ trong nhà chạy ra trên tay cầm một ống nhựa đánh vào đầu Kiệt để can ngăn và nói “Sao mày đánh cậu mày”. Bị bà ngoại đánh, Kiệt cầm cây gỗ bỏ đi qua nhà ông Anh rồi vứt cây gỗ tại khu đất trống phía trước. Ông Khương bị thương tích ở tay điều trị tại bệnh viện đến ngày 4-2-2019 thì xuất viện với tỷ lệ thương tật 15%.

Sau khi bị bắt về hành vi “Cố ý gây thương tích”, Kiệt khai lý do đánh ông Khương là vì bị bà ngoại chửi oan về việc mất con gà nên Kiệt bực tức, nghĩ đến những mâu thuẫn trước đây giữa 2 cậu cháu.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND H. Vạn Ninh xét thấy hành vi của bị cáo Kiệt là nghiêm trọng, đã xâm hại trực tiếp đến sức khỏe của ông Khương, xâm phạm quyền bảo hộ về sức khỏe của con người, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Nguyên nhân bị cáo đánh ông Khương là vì bà Lý chửi bị cáo về việc mất con gà và bị cáo nghĩ đến những mâu thuẫn trước đây giữa bị cáo với ông Khương nhưng đó là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Bị cáo lại lấy đó làm lý do để đánh ông Khương và dùng cây gỗ đánh ông Khương gây thương tích 15% thể hiện bị cáo là người rất hung hăng, ngang tàng, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hại đã có đơn xin bãi nại nên cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Kiệt (1989) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 22-10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Kiệt do bị cáo rút kháng cáo tại tòa.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_214701_gia-dinh-xao-xao-vi-con-ga-cung-.aspx