Gia đình người mẫu Abby Choi in 3D tái tạo khuôn mặt cho đám tang

Thi thể người mẫu Hong Kong bị sát hại vào tháng 2 dự kiến được tái tạo khuôn mặt bằng công nghệ in 3D để gia đình và người thân có cơ hội tưởng nhớ trong tang lễ.

 Người mẫu Hong Kong Abby Choi bị nhà chồng cũ sát hại dã man. Ảnh: Instagram/@xxabbyc.

Người mẫu Hong Kong Abby Choi bị nhà chồng cũ sát hại dã man. Ảnh: Instagram/@xxabbyc.

Hồi tháng 2, vụ sát hại Choi Tang gây chấn động Hong Kong và thế giới. Tang lễ đang được sắp xếp sau khi gia đình Choi hoàn tất thủ tục thu thập hài cốt vào tháng trước, theo SCMP.

Vụ giết người ghê rợn được đưa ra ánh sáng vào ngày 24/2, khi cảnh sát tìm thấy hộp sọ, chân và một số xương sườn bị gãy của Choi trong căn hộ ở tầng trệt ở ngôi làng Lung Mei Tsuen, quận Tai Po.

Lễ viếng dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà tưởng niệm Po Fook, quận Sha Tin vào ngày 18/6. Gia đình Choi dự kiến sẽ đặt toàn bộ nhà tang lễ cho buổi lễ. Sau lễ viếng sẽ là lễ an táng vào sáng hôm sau. Hài cốt của Choi sẽ được đưa đến một tu viện trên đảo Lantau để hỏa táng.

Một nguồn tin của SCMP cho biết gia đình Choi đã lên kế hoạch thuê một công ty công nghệ cao ở nước ngoài sử dụng công nghệ in 3D để tái tạo khuôn mặt, hộp sọ để những người đến viếng có thể nhìn thấy Choi tại tang lễ.

Cảnh sát đã thực hiện tìm kiếm các bộ phận cơ thể của nạn nhân tại bãi rác New Territories và nghĩa trang Tseung Kwan O, nhưng không có kết quả. Tất cả những gì còn lại là những bộ phận được tìm thấy trong căn hộ ở Tai Po. Sau khi hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra bao gồm xét nghiệm DNA, hài cốt đã được trao lại cho gia đình vào cuối tháng trước.

Một số nhà tang lễ ở Trung Quốc đại lục đã sử dụng công nghệ in 3D để khôi phục khuôn mặt của người quá cố bị biến dạng. Họ quét ảnh của người quá cố do các thành viên trong gia đình cung cấp để xây dựng mô hình 3D. Sau đó, họ tạo ra mặt nạ 3D bằng nhựa, thạch cao, silicone. Không rõ liệu gia đình Choi có chọn loại mặt nạ này hay không.

Peggy Yuen, Giám đốc điều hành của MakeOmnia, một công ty cung cấp giải pháp in 3D ở Hong Kong, cho biết công nghệ này có thể được sử dụng để tạo ra các bộ phận cơ thể người, nhưng chỉ một số công ty có khả năng in sinh học.

“Nhiều trường hợp in sinh học ở Hong Kong nhằm mục đích y tế, chẳng hạn như sản xuất tế bào người hoặc một bộ phận giả với các tế bào ban đầu. Không có nhiều công ty ở Hong Kong có thể thực hiện quy trình này”, Yuen nói.

Chồng cũ của Choi, Alex Kwong Kong-chi, 28 tuổi, cùng với cha là Kwong Kau, 65 tuổi, và anh trai Anthony Kwong Kong-kit, 32 tuổi, đang bị bắt giữ với tội danh giết Choi trong căn hộ ở Tai Po. Mẹ của Kwong, Jenny Li Sui-heung, 63 tuổi, bị cáo buộc làm sai lệch quy trình xét xử, cũng đã bị từ chối bảo lãnh. Cơ quan công tố xác nhận rằng tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ giết người đã bị bắt giữ.

Các cuộc kiểm tra DNA ban đầu kết luận rằng vết máu bên trong xe của Anthony Kwong, cũng như hộp sọ và chân được tìm thấy ở Tai Po, là của Choi, tòa án cho biết.

Các công tố viên đã xin hoãn phiên tòa vì cảnh sát cần thêm thời gian để kiểm tra hơn 30 vật phẩm bị tịch thu tại hiện trường, bao gồm cưa điện, dao, búa và đồ dùng nhà bếp. Các bị cáo sẽ xuất hiện trước cùng một tòa án ngày 31/7.

Hoàng Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dinh-nguoi-mau-abby-choi-in-3d-tai-tao-khuon-mat-cho-dam-tang-post1430293.html