Gia cảnh khó khăn của vợ chồng anh Huy

Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình anh Huy, Bộ CHQS tỉnh Bình Định, Ban CHQS huyện Phù Mỹ và anh em, đồng đội cùng cơ quan, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp vợ chồng anh giảm bớt nỗi lo trong cuộc sống.

Cuối năm 2022, thấy bản thân ăn uống không ngon miệng, thường xuyên bị đau bụng, sút cân không rõ nguyên nhân, chị Nguyễn Thị Hồng Nga mới nói với chồng là Thiếu tá QNCN Lê Phước Huy, nhân viên Ban CHQS huyện Phù Mỹ (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) đưa đi khám bệnh.

Nghe các bác sĩ thông báo mình bị ung thư buồng trứng, cần phải nhập viện phẫu thuật, điều trị dài ngày, chị Nga gần như ngã quỵ. Lo lắng cho tính mạng, sức khỏe của vợ, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, anh Huy xin nghỉ phép đưa vợ đến Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để điều trị.

Sau ca mổ kéo dài nhiều giờ để cắt bỏ buồng trứng, tử cung, sức khỏe chưa kịp hồi phục, chị Nga lại tiếp tục chịu đựng những cơn đau khi phải truyền hóa chất nhằm ngăn chặn, kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Nhà neo người, điều kiện kinh tế khó khăn, để yên tâm chăm sóc vợ trong thời gian chị điều trị bệnh, anh Huy phải gửi con gái đang học lớp 6 nhờ người thân chăm sóc.

 Do thường xuyên vắng nhà nên vợ chồng anh Lê Phước Huy phải gửi con gái nhỏ nhờ người thân chăm sóc.

Do thường xuyên vắng nhà nên vợ chồng anh Lê Phước Huy phải gửi con gái nhỏ nhờ người thân chăm sóc.

Thương chồng vất vả, tảo tần, thương con thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ, đầu tháng 2-2023, chị Nga xin xuất viện về nhà điều trị ngoại trú. Từ đó đến nay, đều đặn 3 tuần một lần, anh Huy lại cùng vợ đón xe khách từ Bình Định vào TP Hồ Chí Minh để thăm khám, truyền hóa chất. Tuy đã có bảo hiểm y tế song mỗi lần đi lại, thuốc thang cũng hết 12-15 triệu đồng khiến anh chị vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn.

Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình anh Huy, Bộ CHQS tỉnh Bình Định, Ban CHQS huyện Phù Mỹ và anh em, đồng đội cùng cơ quan, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp vợ chồng anh giảm bớt nỗi lo trong cuộc sống. Mỗi lần thu hái rau xanh, mổ lợn, mổ gà hay khi lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều dành lại một phần quà gửi tặng cô con gái nhỏ của anh chị, khiến vợ chồng anh Huy rất cảm kích và xúc động.

Qua bài viết nhỏ này, chúng tôi rất mong các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ, động viên để vợ chồng anh Huy sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp chị Nga yên tâm trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Thiếu tá QNCN Lê Phước Huy, nhân viên quân sự địa phương, Ban CHQS huyện Phù Mỹ (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định); số điện thoại: 0988.493.799; số tài khoản của anh Lê Phước Huy: 4010121746007, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Bài và ảnh: TRỌNG KHANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-canh-kho-khan-cua-vo-chong-anh-huy-735107