Gia cảnh khó khăn của 2 học sinh bị đuối nước

Đến thăm nhà anh Huỳnh Nguyễn Lan (44 tuổi, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) khi gia đình vừa hoàn tất việc khâm liệm 2 con trai của anh là: Huỳnh Lê Minh Châu (17 tuổi) và Huỳnh Lê Minh Hiếu, (16 tuổi), đều là học sinh Trường THCS Phước Tân 1, vừa qua đời do đuối nước chiều 17-3, nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến sự việc đau xót này.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai trao số tiền 23 triệu đồng được các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình 2 em Huỳnh Lê Minh Châu và Huỳnh Lê Minh Hiếu. Ảnh: Huy Anh

* Đột ngột mất 2 con

Vẫn còn thất thần trước sự mất mát to lớn ập đến gia đình mình, anh Lan nghẹn ngào nói: “Đến giờ tôi cũng không thể tin cả 2 con tôi đã ra đi cùng lúc. Nỗi đau này bao giờ mới nguôi ngoai”. Vừa nói, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên khuôn mặt đen sạm, khắc khổ của anh Lan.

Ngày chủ nhật 17-3, vì công ty cần hoàn thành đơn hàng, trả lương ngày công gấp đôi nên anh Lan đã tranh thủ đi làm để kiếm thêm tiền lo cho mẹ già và 3 người con.

“Trước khi đi làm, tôi đã dặn các con chơi ở nhà, đặc biệt là không được đi tắm sông. Nhưng không ngờ đó là ngày định mệnh của 2 con và đó cũng là lời nói cuối cùng của tôi với 2 con. 16h ngày 17-3, khi đang làm việc, người thân gọi điện báo tin dữ, tôi ngã quỵ ở công ty và chết lặng khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhận xác 2 con” - anh Lan xúc động kể lại.

Ngồi bên cạnh anh Lan là cháu Huỳnh Lê Minh Thảo, con trai út của anh, học lớp 7, Trường THCS Phước Tân 1, vừa thoát chết trong vụ đuối nước này, cũng lộ rõ sự hoang mang.

Cháu Thảo kể: “Trưa chủ nhật 17-3, trời nắng nóng nên vào lúc 14h, 3 anh em con cùng 2 người con của ông chú rủ nhau ra sông Buông cách nhà gần 5km để tắm. Anh Hai và anh Ba xuống tắm trước, con lội xuống sau, nhưng chẳng may bị trượt chân và nước cuốn con đi. Lúc đó, 2 anh nghe con kêu cứu thì bơi lại để cứu con, nhưng 2 anh đã bị dòng nước xoáy cuốn chìm”.

Cháu Thảo khóc và nói: “Dù 2 anh con biết bơi nhưng vì rơi vào xoáy quá mạnh nên không thoát ra được. Lúc này, con vướng được vào một đám rễ cây mọc từ bờ sông ra nên được 2 anh con ông chú cứu sống. Vì con mà 2 anh con chết, con buồn lắm. Nhà có 3 anh em, giờ 2 anh đi rồi con chơi với ai, con hỏi bài ai?”.

* Gia cảnh khó khăn

Nhiều người dân sống ở dọc sông Buông, gần khu vực 2 em Châu và Hiếu tử vong cho biết, đoạn nhánh sông Buông ở gần hầm đá số 6 là chỗ nước sâu, có nhiều đoạn xoáy rất nguy hiểm. Nơi đây từng xảy ra vài vụ đuối nước do bị cuốn vào đoạn xoáy sâu. Người dân cũng đề nghị cơ quan chức năng đặt bảng cấm hoặc có biện pháp ngăn chặn tình trạng trẻ tắm sông ở khu vực này khi sắp vào hè.

Được biết, nhiều năm trước đây, anh Lan làm nghề thợ hồ, đời làm thuê nên cuộc sống vất vả. 5 năm trước, vợ anh đã bỏ cha con anh đi làm xa và từ đó không một lần về thăm con. Một nách 3 con nhỏ, mấy năm qua anh Lan vừa làm cha, vừa làm mẹ của các con. Công việc thợ hồ vất vả nhưng vì con mà anh không nề hà bất cứ việc gì.

Mới đây, do thời tiết khắc nghiệt, sức khỏe yếu dần, anh Lan đã xin được vào một công ty làm công nhân với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Để kiếm thêm thu nhập lo cho các con ăn học, ngày nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc, anh sẵn sàng nhận làm thuê cho người khác. Dù vất vả nhưng tối đến, cha con anh quây quần bên mâm cơm khiến anh quên đi những nhọc nhằn và càng cố gắng làm việc.

Mẹ anh Lan, bà Nguyễn Thị Kim Liên cho biết, dù vợ bỏ đi nhưng con trai bà không than thở một câu, cũng không rượu chè, nhậu nhẹt bê tha, lấy con cái làm động lực sống, chỉ biết tần tảo làm ăn để nuôi 3 con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Sau mấy năm chắt chiu, anh Lan đã gom được vài triệu đồng, tự mua vật liệu, tự 3 cha con anh cùng nhau sửa lại cái nhà nhỏ đã xuống cấp trước khi mùa mưa 2024 đến. Căn nhà nhỏ trước đây vốn chật chội, giờ thành ra trống trải khi 2 người con của anh đã đi xa.

Trước sự ra đi đột ngột của 2 học sinh Huỳnh Lê Minh Châu và Huỳnh Lê Minh Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Tân 1 Võ Thị Bích Thủy cho biết, khi biết thông tin về vụ việc, sáng thứ hai 18-3, nhà trường đã phát động quyên góp trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường để hỗ trợ phần nào khó khăn trước mắt của cha con anh Lan.

Đột ngột mất đi cùng lúc 2 con trai, nỗi mất mát của gia đình anh Lan quá lớn. Hiện hoàn cảnh của cha con anh Lan cũng rất khó khăn, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ đến gia đình anh Huỳnh Nguyễn Lan xin gửi về Báo Đồng Nai, số 15 Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa (tài khoản số: 5900211012142, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai, của Báo Đồng Nai). Hoặc số tài khoản: 1020863485, Ngân hàng Vietcombank, của anh Huỳnh Nguyễn Lan.

Chia sẻ với gia đình có 2 học sinh tử vong do đuối nước

Ngày 19-3, Ban biên tập Báo Đồng Nai đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 2 em Huỳnh Lê Minh Châu và Huỳnh Lê Minh Hiếu.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn đã bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước nỗi đau, mất mát của gia đình; đồng thời, động viên người thân của 2 em sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp này, Ban biên tập Báo Đồng Nai đã trao cho gia đình 2 em số tiền 23 triệu đồng được các nhà hảo tâm cùng một số cán bộ, nhân viên Báo Đồng Nai đóng góp, chia sẻ với mất mát của gia đình.

Trước đó, chiều 18-3, Ban giám hiệu Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 đã trao cho gia đình 2 học sinh nói trên hơn 161,5 triệu đồng từ nguồn đóng góp của toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong trường.

Đăng Tùng

Phương Liễu

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202403/gia-canh-kho-khan-cua-2-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-41a59f6/