Gây 'sốt' từ sự dung dị

Đã lâu rồi kể từ 'Sống chung với mẹ chồng' hay 'Người Phán xử', khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam mới 'phát sốt' lên vì một bộ phim truyền hình dài tập, thậm chí mong muốn phim kéo dài hơn nữa so với dự kiến mà đoàn làm phim đưa ra. Đó là niềm hạnh phúc, nhưng cũng là những áp lực không nhỏ đối với người làm phim.

Khởi chiếu từ ngày 8-4, ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Câu chuyện gia đình dung dị của người cha “gà trống nuôi con” có ba cô con gái, mỗi cô một số phận, một tính cách và ở mỗi giai đoạn đều có những sự kiện “thử thách” trái tim của ông bố. Ba cô con gái Huệ, Thư và Dương, trải qua những sai lầm, mất mát, đổ vỡ, và cuối cùng đều hiểu được rằng nơi luôn rộng mở và dành nhiều tình yêu nhất cho mình, dù có thế nào, luôn là ngôi nhà của bố.

Phim quy tụ một dàn diễn viên hùng hậu, cả mới và cũ, cả người đã lâu chưa trở lại phim trường lẫn người bỡ ngỡ đứng trước máy quay lần đầu tiên. Thế nhưng một điều ít ai ngờ được là dàn diễn viên ấy diễn chung với nhau ăn ý và nhập vai đến mức cho đến khi đã ra khỏi bộ phim, họ vẫn còn coi nhau như một gia đình thực sự. Ra ngoài, mỗi khi gặp nhau, họ vẫn gọi nhau bằng những tên gọi của nhân vật trong phim.

Khán giả quan tâm đến cuộc hôn nhân của Huệ và Khải.

Khán giả quan tâm đến cuộc hôn nhân của Huệ và Khải.

Bộ phim ngay từ những tập đầu tiên đã “gây bão” trên màn ảnh nhỏ vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần, vào khung giờ vàng 21 giờ tối. Trên trang fanpage của phim, của VTV giải trí, mỗi lần ê kíp truyền thông giới thiệu một đoạn clip ngắn trước tập mới, là lại dấy lên một làn sóng bình luận, phỏng đoán… Tất cả những diễn biến trong phim được bạn đọc phân tích, phỏng đoán và không ngần ngại bày tỏ mong muốn của mình về những diễn biến tiếp theo. Từ câu chuyện rạn nứt giữa Huệ với Khải, lúc Khải sa đà vào cuộc cờ bạc và phá tan tành những gì mà hai vợ chồng gây dựng, nhiều comment đã bày tỏ mong muốn Huệ bỏ Khải về nhà với bố Sơn. Hay khi Thư bắt đầu nảy sinh tình cảm với Vũ, mong muốn có một tổ ấm hạnh phúc với anh chàng đào hoa lông bông này, đồng thời với lúc Nhã xuất hiện và thu hút toàn bộ sự chú ý của Vũ, nhiều khán giả đã bày tỏ “ác cảm” với Nhã… Có những lúc, những clip ngắn này đã thu hút tới hàng nghìn bình luận của khán giả, và tất cả những thông tin về đoàn làm phim, về các diễn viên tham gia bộ phim, từ vai chính đến vai phụ, đều được khán giả quan tâm nhiệt tình.

Hình ảnh chiếc áo Vũ mặc được "mượn" để rao bán hàng trên mạng.

Hình ảnh chiếc áo Vũ mặc được "mượn" để rao bán hàng trên mạng.

Không chỉ gây sốt về thông tin, bộ phim còn “hot” đến mức mỗi một sản phẩm mà nhân vật trong phim sử dụng cũng trở thành món hàng được tìm mua nhiều. Ở những tập đầu, chiếc áo phông Vũ mặc, chiếc quạt chạy pin cầm tay của Thư, cho đến những tập hiện tại, bộ áo hoodie của Dương, hộp bánh Mochi Đài Loan mà Vũ mua về tặng cho gia đình Thư, đều được quảng cáo bán rầm rộ khắp nơi, với hình ảnh minh họa lấy luôn từ trong phim.

Đến chiếc quạt cầm tay của Thư cũng hot.

Đến chiếc quạt cầm tay của Thư cũng hot.

Là một trong số không nhiều phim vừa phát sóng vừa quay, lại thu tiếng trực tiếp tại hiện trường, cho nên sự yêu mến cuồng nhiệt của khán giả cũng gây áp lực không nhỏ đối với các thành viên đoàn làm phim. Nhưng đó cũng chính là động lực giúp họ động viên nhau làm tốt hơn nữa công việc của mình.

Ở “Về nhà đi con”, Bảo Hân là thành viên trẻ nhất cả về tuổi đời và tuổi nghề. Khi nhận vai, Bảo Hân mới là sinh viên năm đầu tiên của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, vừa chân ướt chân ráo bước vào trường và chưa hề có một chút kinh nghiệm diễn xuất nào. Ban đầu, Bảo Hân thú nhận mình chịu khá nhiều sức ép khi diễn chung cùng các anh chị dày dạn kinh nghiệm, nhưng dần dà, sự nhập vai của Bảo Hân đã khiến cho Dương trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong bộ phim. Vừa diễn vừa “học”, học từ các anh chị trong đoàn, học từ chính những tập phim mà mình đã trải qua, Bảo Hân đã ngày càng “chín” hơn với vai diễn.

Với Thu Quỳnh, việc đã quá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là vai diễn trong bộ phim đình đám “Sống chung với mẹ chồng” và “Quỳnh búp bê” đã khiến cô đứng trước áp lực phải vượt qua chính mình. Việc nhận vai Huệ trong “Về nhà đi con” cũng là cách để Quỳnh cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của My sói (Quỳnh búp bê) trước đây. Cô chia sẻ: “Khi mới nhận vai, đạo diễn đã phải giúp tôi kiềm chế rất nhiều chất đanh của My sói. Tôi nhận vai Huệ, một sắc thái hoàn toàn khác khi dư âm của My sói chưa lắng xuống, cũng là một cách để thử thách chính bản thân mình trong nghề nghiệp, để khẳng định với chính bản thân mình và khán giả, đồng nghiệp là mình có thể làm các loại vai đa dạng, ác cũng có, lệch cũng có”.

Bảo Thanh "biến hóa" với nhân vật Thư trong phim.

Bảo Thanh "biến hóa" với nhân vật Thư trong phim.

Cũng giống như Thu Quỳnh, cô bạn đồng nghiệp cũng là bộ đôi ăn ý qua nhiều bộ phim Bảo Thanh cũng phải chịu sức ép vượt qua vai diễn Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng”. “Ban đầu khi nhận kịch bản, tôi cũng run vì không biết sẽ thay đổi ngoại hình như thế nào để khán giả có thể tạm quên đi Minh Vân. Vì mặc dù thực sự mình hóa thân vào vai diễn, nhưng 10% còn lại là mình chứ không phải người khác. Tôi muốn có sự giao thoa giữa Minh Vân và Anh Thư”.

"Hợp đồng hôn nhân" giữa Thư và Vũ ban đầu gây cười cho khán giả, nhưng sau này lại lấy đi những giọt nước mắt.

"Hợp đồng hôn nhân" giữa Thư và Vũ ban đầu gây cười cho khán giả, nhưng sau này lại lấy đi những giọt nước mắt.

Phim có nhiều đoạn gây xúc động, và lấy của khán giả không ít nước mắt. Không chỉ vậy, bản thân nhiều diễn viên chia sẻ, họ cũng đã phải rơi nước mắt khi đọc kịch bản và tham gia diễn các đoạn trong phim. Diễn viên trẻ Quang Anh, vai Bảo, bạn của Dương chia sẻ: “Khi đọc kịch bản 5 tập đầu thì tôi đã khóc rất nhiều, vì thương các chị, thương bố Sơn”. Còn Quốc Trường – vai Vũ, nam diễn viên phương nam cho biết: “Khi đọc kịch bản, rất nhiều lời thoại mặc dù là bối cảnh ngoài bắc nhưng đã khiến tôi rất cảm động. Tôi là người rất khó khóc nhưng đọc kịch bản tôi đã khóc không dưới năm lần”. “Anh bạn thân” của Vũ, diễn viên Anh Vũ cho biết mình là người cứng rắn, nhưng cũng đã phải rơi nước mắt ở một số cảnh phim: “Khi đọc kịch bản, tôi rất xấu hổ vì ai cũng chia sẻ rằng khóc nhiều lắm, ai cũng khóc, mà tôi lại không khóc chút nào. Nhưng đến những tập cuối thì tôi đã khóc”. Từ một vai phụ, không ưng ý lắm, nhưng dần dần Anh Vũ đã yêu mến vai diễn của mình và dành thật nhiều tình cảm cho bộ phim: “Vai Dũng có một tính cách riêng, không chỉ là một người bạn làm nền cho Vũ, và càng về sau càng hợp với tôi. Chắc chắn đây là một bộ phim rất hay, và trong cuộc đời của một diễn viên không mấy ai cũng có cơ hội được đóng những bộ phim hay như thế này”.

TUYẾT LOAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/40768102-gay-%E2%80%9Csot%E2%80%9D-tu-su-dung-di.html