Gặp gỡ văn hóa: Dịch giả, họa sĩ Trịnh Lữ - 'đi để trở về'

Trịnh Lữ tên thật là Trịnh Hữu Tuấn sinh năm 1948, tại Hà Nội. Viết về ông, cố dịch giả Dương Tường từng chia sẻ ngắn gọn 'đấy là một người tài hoa trong một gia đình trí thức - nghệ sĩ Hà Nội có nhiều người tài hoa'. Đây cũng là nhận định chung của nhiều bạn bè trí thức về con người của dịch giả, họa sĩ Trịnh Lữ.

Trong mỗi nét cọ của Trịnh Lữ hôm nay đều có sự chuyển tiếp, sức ảnh hưởng từ thẩm mỹ và nhân sinh quan của cha ông - họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - một họa sĩ đa tài của thế hệ Mỹ thuật Đông Dương.

Không chỉ say đắm trong lĩnh vực hội họa, Trịnh Lữ còn đắm say trong lĩnh vực văn học dịch và ông đã mang tới cho bạn đọc nhiều tác phẩm kinh điển giá trị, như “Urtopia - Nhân gian ảo mộng”, “Rừng Na Uy”, “Cuộc đời của Pi”…

Từ văn chương đến cuộc đời, từ cuộc đời vào hội họa, Trịnh Lữ mãi là một nhân cách sống hướng tới cái đẹp, yêu cái đẹp và khát khao mang cái đẹp đến cho cuộc đời này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện với dịch giả, họa sĩ Trịnh Lữ!

Hạnh Thủy - Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gap-go-van-hoa-dich-gia-hoa-si-trinh-lu-di-de-tro-ve-194973.htm