'Gặp gỡ tháng ba' - cuộc hẹn của những tâm hồn đồng điệu

Là những họa sĩ, nhà điêu khắc tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật khóa 33 (K33 1989-1994), sau khi ra trường, họ đã cùng nhau làm nên cuộc triển lãm chung với tên gọi 'Gặp gỡ tháng ba'.

“Thống nhất trong đa dạng” - để đi tới cái chung ấy, mỗi người trong nhóm đã tự khẳng định mình bằng các cuộc triển lãm cá nhân. Tranh tượng của họ đã được trưng bày và có mặt ở các sưu tầm trong và ngoài nước. Thấm thoát 30 năm trôi qua, dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng họ đã định hình được cái nhìn riêng, nhiều người thành danh và có chỗ đứng trong làng nghệ thuật.

Triển lãm “Gặp gỡ tháng ba” mở cửa từ ngày 22 đến 26-3-2024 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội) với 92 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 11 tác giả. Qua “Gặp gỡ tháng ba”, các họa sĩ, nhà điêu khắc hy vọng tác phẩm của họ sẽ mở ra cơ hội cho những cuộc gặp gỡ của tâm hồn, của mỹ cảm, của sự đồng điệu…

Mùa hoa mận - acrilic- 2022- Nguyễn Thị Yên Trang

Vân - sơn mài - 2023 - Nguyễn Quang Minh

Ngàn hoa khoe sắc má hồng - lụa - 2024 - Hoàng Hải Yến

Cây lộc vừng - bột màu - 2019 - Nguyễn Đắc Tiến

Hoa tháng tư - lụa - 2023 - Lê Ngọc Huyền

Trung thu - sơn mài - 2007- Nguyễn Thanh Bình

Người trong phố - Điêu khắc chất liệu đồng - 2022- Lưu Thanh Lan

Chợ 5 - acrilic -2023 - Nguyễn Quang Huy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gap-go-thang-ba-cuoc-hen-cua-nhung-tam-hon-dong-dieu-post570165.antd