Gặp gỡ tân sinh viên Tuấn Kiên

Trần Đức Tuấn Kiên - cậu học trò chăm ngoan học giỏi, luôn xếp thứ hạng cao ở nhiều kỳ thi trong suốt những năm học phổ thông nay đã trở thành tân sinh viên Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tuấn Kiên (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường THPT Nam Sách tại lễ kết nạp Đảng

Tuấn Kiên (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường THPT Nam Sách tại lễ kết nạp Đảng

Những ngày đầu tháng 10, lịch học của Kiên cũng khá dày. Em vừa tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vừa học trực tuyến theo chương trình của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Được đỗ vào Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là niềm mơ ước của nhiều người bởi điểm đầu vào của khoa rất cao. Hơn nữa, đây lại là ngành đào tạo mới, 100% số môn học được dạy bằng tiếng Anh. Kỳ thi tuyển sinh 2021, toàn khoa chỉ có 100 chỉ tiêu thì có 20% dành cho tuyển thẳng. Để được tuyển vào khoa, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, Kiên đã đứng trong tốp 50 của toàn quốc khối A và đạt điểm đầu vào môn tiếng Anh với 74/100 điểm. Kiên cũng là thủ khoa của Trường THPT Nam Sách tại kỳ thi tốt nghiệp vừa qua ở cả 2 khối A (toán, vật lý, hóa học) và D7 (toán, hóa học, tiếng Anh) đều đạt 28,4 điểm, trong đó môn hóa học được 10, toán 9,4, môn lý và tiếng Anh đều 9 điểm.

Ngay từ nhỏ, ngoài tố chất thông minh, Kiên luôn là cậu học trò chịu khó, kiên trì. Từ khi học tiểu học đến THPT, Kiên đều được tham gia các đội tuyển học sinh giỏi. Năm học lớp 9, em đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa học, thi vào lớp 10 Trường THPT Nam Sách đạt á khoa, lớp 12 đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán.

Nói về phương pháp học tập của mình, Kiên chia sẻ: "Em tập trung hiểu bài ngay trên lớp, chiều nào không phải học trên lớp em dành thời gian tự học ở nhà. Buổi tối, em thường không học khuya quá 12 giờ. Ngoài việc nắm chắc kiến thức cơ bản, em còn tìm tòi để giải những bài nâng cao, tìm học trên mạng để thấy được rằng ở một “đấu trường” rộng hơn thì mình còn phải phấn đấu rất nhiều so với các bạn". Tuy bận học nhưng Kiên vẫn dành thời gian luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần. Kiên yêu thích và chơi giỏi nhiều môn thể thao như bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền. Em còn sôi nổi tham gia các hoạt động phong trào của trường, lớp. Với những thành tích đã đạt được, tháng 6 vừa qua, Trần Đức Tuấn Kiên đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Khi được hỏi về lý do chọn học Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kiên cho biết: "Em yêu thích và có ước mơ học ngành này từ nhỏ. Từ khi còn học lớp 6, em đã tìm xem những bộ phim về khoa học trí tuệ nhân tạo, đồng thời lên mạng tự tìm tòi, nghiên cứu về lĩnh vực này. Em xác định bước chân được vào cổng trường đại học đó mới là bước khởi đầu. Em sẽ phấn đấu học tập rèn luyện thật tốt để đạt kết quả cao, rồi học cao thêm nữa để sau này giúp ích cho xã hội và phát triển bản thân".

Từ một cậu học trò giỏi, đam mê khoa học kỹ thuật, Trần Đức Tuấn Kiên đã chính thức trở thành sinh viên lớp chất lượng cao của ngôi trường tốp đầu đào tạo về khoa học kỹ thuật. Với ý chí quyết tâm trong học tập, rèn luyện và niềm đam mê nghiên cứu khoa học, nỗ lực, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, hy vọng Kiên sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong học tập, nghiên cứu, đóng góp cho quê hương và phát triển bản thân.

NHƯ HUẾ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/khoa-hoc---giao-duc/gap-go-tan-sinh-vien-tuan-kien-184546