Gặp gỡ nữ sinh Bình Phước trúng tuyển 12 trường đại học ở Mỹ

Một nữ sinh Bình Phước đã được 12 trường đại học tại Mỹ mời nhập học với mức học bổng lên tới 10 tỷ đồng. Đó là em Nguyễn Yến Nhi ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Cô trò nhỏ nuôi ước mơ du học

Những ngày này, căn nhà vừa là cửa hàng kinh doanh đồ gỗ nội thất, vừa là nơi sinh hoạt của gia đình em Nguyễn Yến Nhi luôn náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười khi liên tục đón bà con họ hàng, hàng xóm qua chúc mừng.

Bạn bè, hàng xóm chia vui với gia đình em Nguyễn Yến Nhi sau khi biết em đạt học bổng

“Khi nhận email từ 12 trường đại học của Mỹ, em cảm giác như một giấc mơ. Ngay lập tức em gọi điện cho bố mẹ để báo tin vui và chia vui với bạn bè nữa. Bây giờ sau khi cân nhắc rất nhiều điều về khí hậu, điều kiện học tập, an ninh của các bang, em quyết định theo học ngành Kinh tế và Tâm lý học tại Trường đại học Gettysburg tại tiểu bang Pennsylvania của Mỹ với học bổng toàn phần gần 2 tỷ đồng", Yến Nhi bộc bạch.

Gia đình em có 5 anh em và Yến Nhi là con thứ hai. Từ nhỏ Yến Nhi bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ. Yến Nhi chia sẻ: "Em rất thích học tiếng Anh và hình thành thói quen luyện nói và nghe tiếng Anh hằng ngày. Năm lớp 7, em học ôn 6 tháng và đạt số điểm IELTS 7.0. Em đọc sách, báo, thấy nhiều anh, chị được đi du học nước ngoài và rất muốn được như các anh chị. Đến năm lớp 8, em tìm hiểu và được biết Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là nơi nhiều anh, chị khác theo học, đi du học rất nhiều nên em quyết định sẽ thi vào ngôi trường này".

Yến Nhi bên gia đình nhỏ của mình

Năm 2020, Yến Nhi thi đậu thủ khoa đầu vào Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước), đồng thời em cũng thi đậu Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Sau một thời gian cân nhắc, cuối cùng em lựa chọn về TP. Hồ Chí Minh học để đến gần hơn ước mơ du học của mình.

Ông Nguyễn Văn Phức, bố của Yến Nhi tự hào chia sẻ: “Tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng khi con gái mình thông báo được tới 12 trường đại học tại Mỹ mời nhập học với học bổng toàn phần. Yến Nhi ngoan, hiền, tự lập từ nhỏ. Đặc biệt là Yến Nhi có năng khiếu, đam mê học ngoại ngữ nên gia đình đã định hướng cho con học tiếng Anh từ những năm học tiểu học. Sau đó cho con học thêm tại các trung tâm ngoại ngữ ở Bình Phước. Bây giờ con giành được học bổng, được đi du học ở Mỹ, tôi rất tự hào, tôi dặn dò, mong con đi học ở xứ người nhưng vẫn giữ được truyền thống của người Việt Nam, học hành thành tài để về xây dựng quê hương, đất nước".

Hành động để thành công

Có ước mơ, xây dựng được kế hoạch cụ thể, từng bước hiện thực hóa kế hoạch thì mình sẽ thành công. Yến Nhi chia sẻ về thành công khi giành được cơ hội du học ở “xứ người” của mình.

Khi đứng giữa lựa chọn học ở Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh, Yến Nhi đã tâm sự với bố của mình và bố em đưa ra lời khuyên: Con muốn trở thành một con cá lớn trong một cái hồ, hay một con cá nhỏ giữa đại dương. Yến Nhi đã suy nghĩ rất nhiều. Vì lúc đó, em là thủ khoa ở một trường của tỉnh Bình Phước, nhưng nếu về TP. Hồ Chí Minh, em chỉ là một học sinh bình thường, một chú cá nhỏ. Khi ấy, em đã lựa chọn trở thành một chú cá nhỏ đó để biết được rằng đại dương rộng lớn như thế nào.

Yến Nhi trong buổi chụp kỷ yếu tốt nghiệp tại trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Em đã mất tới nửa năm để thích nghi với môi trường mới ở TP. Hồ Chí Minh. Trường Phổ thông Năng khiếu có chương trình học khá nặng, các bạn cũng có kiến thức sâu và đã được học trước chương trình khá nhiều, bởi vậy em phải dành rất nhiều thời gian sau giờ học để học và bắt kịp mọi người”, Yến Nhi chia sẻ.

Để hoàn thành giấc mơ đi du học của mình, Yến Nhi đã tìm đến sự trợ giúp của thầy giáo chủ nhiệm và tìm kiếm sự trợ giúp của một số anh chị cựu học sinh của trường. Cô trò nhỏ kiên nhẫn để tìm kiếm thông tin về các trường có học bổng, tìm kiếm những tiêu chí của các trường và đăng ký vào những trường tốt nhất so với khả năng của mình.

Yến Nhi cho biết: “Em bắt đầu khá muộn so với mọi người nên tập trung vào nâng cao mảng học thuật thay vì các hoạt động ngoại khóa. Em tập trung học để có điểm GPA trên 9.0, một thử thách lớn khi học tại Trường Phổ thông Năng khiếu, đồng thời ôn thi SAT và IELTS. Nhận thấy bản thân phát âm khá yếu so với các bạn nên em đã phải giành nửa năm để học phát âm quốc tế. Với những nỗ lực của bản thân, em đã xuất sắc khi ôn thi và đạt số điểm SAT là 1480 và IELTS 8.0”.

Em Yến Nhi “nhận Email thông báo nhập học của 12 trường Đại học tại Mỹ khiến em cảm thấy là giấc mơ đã thành sự thật” (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngoài ra, dù chỉ liệt kê 3 hoạt động ngoại khóa, nhưng cả 3 hoạt động đều vô cùng nổi bật. Yến Nhi đã tham gia câu lạc bộ "Just Media", một câu lạc bộ khá nổi tiếng và lâu đời tại trường. Bên cạnh đó, Yến Nhi cũng cùng các bạn thành lập dự án "Nguồn Project" với sứ mệnh đặt trọng tâm vào việc bảo tồn văn hóa, các chương trình về nghệ thuật truyền thống. Trong đó, sự kiện "Mộc" là triển lãm về múa rối nước của dự án được tổ chức tại Trường Phổ thông Năng khiếu đã bán được hàng trăm vé và các vật phẩm tặng kèm. Em còn tổ chức dự án gây quỹ và thu được 40 triệu đồng để ủng hộ các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn mà em bắt gặp trong những lần đi thiện nguyện tới các nhà thờ.

Qua quá trình này, em đã học được thêm rất nhiều kỹ năng mới: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản trị...; tự học cách sử dụng các công cụ như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator... để trở thành trưởng ban thiết kế dự án đầu tiên của mình. Những dự án này đã giúp Nhi tạo được ấn tượng trong mắt các nhà tuyển sinh.

Yến Nhi và mẹ chuẩn bị hành lý cho chuyến du học sắp tới

Không chỉ trúng tuyển 12 trường đại học tại Mỹ, Yến Nhi còn được một số trường tại châu Âu như: Phần Lan, Đức tuyển chọn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Nhi quyết định chọn học ở Mỹ vì em cho rằng nơi đây có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân và một nguyên nhân khác đó là Nhi rất yêu thích môi trường nước Mỹ.

Với Yến Nhi, động lực để em không nản chí trong quá trình học tập, phấn đấu chính là gia đình của mình. Nhi tâm sự: "Nếu như tiếp tục cố gắng, bản thân sẽ được học tập tại môi trường mình ao ước, có thể thành tài, trở về giúp đỡ mẹ cha, xây dựng quê hương. Nếu mình bỏ cuộc, mọi ước mơ sẽ chỉ là mơ ước và những gì mình bỏ ra từ trước tới giờ sẽ trở nên vô dụng".

Lê Na - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/147247/gap-go-nu-sinh-binh-phuoc-gianh-hoc-bong-cua-12-truong-dai-hoc-o-my