Gặp gỡ nữ cử nhân báo chí tình nguyện lên đường nhập ngũ

Những đầu năm mới Giáp Thìn 2024, hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trước ngày hội tòng quân, trong số 9 thanh niên xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh hóa thực hiện nghĩa vụ quân sự theo mệnh lệnh của Tổ quốc, có một nữ cử nhân báo chí đã viết đơn tình nguyện để được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, lên đường tòng quân với bao hoài bão, khát khao để cống hiến và trưởng thành.

Chị Lê Thị Bình (mẹ của Quỳnh) căn dặn con gái trước khi lên đường nhập ngũ.

Nữ sinh ấy là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1999, ở thôn 2, đã tốt nghiệp Học viện Báo chí và tuyên truyền. Nữ tân binh Nguyễn Thị Quỳnh có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, Quỳnh mồ côi bố khi em vừa tròn 2 tuổi, một mình mẹ nuôi 2 anh em ăn học và trưởng thành. Anh trai Quỳnh hiện đang công tác tại Công an Thị xã Nghi Sơn.

Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tặng quà cho thanh niên Nguyễn Thị Quỳnh trước khi lên đường nhập ngũ.

Hai năm trước, Quỳnh tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền, khoa Quản lý kinh tế. Ra trường, em được nhận vào làm cho một công ty trên địa bàn thành phố Thanh Hóa với mức lương khá ổn định. Tuy nhiên, Quỳnh quyết định gác lại công việc, viết đơn đăng ký tình nguyện nhập ngũ, đóng góp sức trẻ bảo vệ quê hương. Chia sẻ với chúng tôi, Quỳnh phấn khởi cho biết: “Khi còn nhỏ, được ngắm nhìn hình ảnh bố và các chú đi bộ đội, em đã ao ước được khoác lên mình bộ quân phục. Sau này, khi học xong đại học, ra trường và đã có công việc ổn định, thì em có nắm được thông tin tuyển quân nhân nữ. Nhận thấy mình đang còn trẻ, và mình muốn được học tập, rèn luyện và quan trọng hơn cả là khát khao cống hiến nên em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Và em tin, trong khoảng thời gian nhập ngũ, em sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng là công dân tốt với Tổ quốc”.

Quỳnh và mẹ sắp xếp đồ dùng cá nhân trước ngày lên đường nhập ngũ.

Sắp đến ngày con gái lên đường nhập ngũ, chị Lê Thị Bình (mẹ của Quỳnh) đã thường xuyên trò chuyện, động viên, chia sẻ, trang bị cho con mình những kinh nghiệm của người lính như thế nào để con định hình, yên tâm tư tưởng trước khi lên đường, nhằm cổ vũ động viên, khích lệ con gái thêm vững tin trong môi trường quân ngũ.

Cùng với gia đình, những ngày chuẩn bị lên đường nhập ngũ, Nguyễn Thị Quỳnh đã nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, của người thân, bạn bè. Đây có lẽ là mùa xuân đặc biệt ý nghĩa đối với Quỳnh - một nữ tân binh đang ở tuổi đẹp nhất mang theo nhiều háo hức, hồi hộp chờ ngày nhập ngũ. Nguyễn Thị Quỳnh đã sẵn sàng cùng với thanh niên ưu tú cả tỉnh lên đường nhập ngũ. Vẫn biết rằng, chặng đường trong quân ngũ sẽ rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng em đã sẵn sàng để được phấn đấu, rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong môi trường mới.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/gap-go-nu-cu-nhan-bao-chi-tinh-nguyen-len-duong-nhap-ngu/207442.htm