Gần 22 triệu đồng của bạn đọc đến với gia đình mang trọng bệnh

Chiều 18/3, Báo GD&TĐ cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao quà bạn đọc số tiền gần 22 triệu đồng đến gia đình anh Trần Văn Sơn.

PV Báo GD&TĐ cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình anh Sơn. (Ảnh: Phan Nghĩa)

Gia đình anh Trần Văn Sơn (SN 1989), trú thôn Tân Trù, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Anh Sơn kém vợ 3 tuổi, bị tật nguyền bẩm sinh. Còn chị vợ là Nguyễn Thị Nhàn bị thiểu năng trí tuệ, ngây ngây dại dại. Rổ rá cạp lại, 2 con người bệnh tật mong số phận mỉm cười, cho họ chút ít niềm vui về những đứa con.

Nhưng trớ trêu thay, số phận vẫn không chịu buông tha cho cặp vợ chồng tật nguyền này khi lần lượt bé Trần Đức Đan (10 tuổi), Đức Duy (7 tuổi), bé Nhàn (8 tháng tuổi) đều không được lành lặn: đứa chậm phát triển, đứa bại não, đứa còi cọc do suy dinh dưỡng.

Vợ chồng anh Sơn không có khả năng lao động, 3 đứa con còn nhỏ trong đó có cháu bé bị bệnh bại não.

Đôi vợ chồng bệnh tật không thể lao động, sống nương nhờ sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm và số tiền trợ cấp người tàn tật ít ỏi hàng tháng. Nhưng sự giúp đỡ của bà con, số tiền trợ cấp là quá ít so chi phí lo liệu thuốc men cho vợ chồng, các con. Tiền nong lo thuốc men chữa bệnh khiến gia đình anh Sơn dường như kiệt quệ.

Trước hoàn cảnh éo le trên, Báo GD&TĐ đã đăng tải bài viết về gia đình anh Sơn nhằm kết nối các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Sau khi bài viết về gia đình anh Sơn được đăng tải, đã có rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia từ bạn đọc. Thông qua báo và tài khoản cá nhân của cán bộ VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN, các mạnh thường quân đã chung tay quyên góp, hỗ trợ hoàn cảnh éo le trên số tiền 21.900.000 đồng.

Cháu bé lớn nhất của vợ chồng anh Sơn hiện đang học lớp 3.

Chiều 18/3, PV Báo GD&TĐ cùng đại diện chính quyền xã Xuân Liên đã trở lại thăm và trao quà bạn đọc toàn bộ số tiền trên cho gia đình anh Trần Văn Sơn.

Tại buổi trao quà, ông Ngô Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên cho biết, trên địa bàn hiện có nhiều hoàn cảnh đang còn khó khăn éo le. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã vận động nhiều cá nhân, tổ chức cùng chung tay hỗ trợ nhiều hoàn cảnh từng bước vượt lên số phận.

“Trường hợp gia đình anh Sơn cũng được chúng tôi rất quan tâm. Tuy nhiên do cả vợ chồng không có khả năng lao động, con cái đau ốm, bệnh tật nên khó vươn lên như những người bình thường.

May mắn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân nên gia đình anh Sơn cũng vơi bớt phần nào khó khăn. Qua đây, thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo, cảm ơn các nhà hảo tâm luôn chung tay vì những hoàn cảnh bất hạnh.”, ông Mạnh nói.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gan-22-trieu-dong-cua-ban-doc-den-voi-gia-dinh-mang-trong-benh-post675877.html