Gần 20 năm còng lưng nuôi chồng và 3 con bị bệnh tâm thần

Công nghệ hiện đại ngày nay hỗ trợ được biết bao gia đình, nhưng ở gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (ấp 2, xã Bình Tâm. TP.Tân An, tỉnh Long An) vắng bóng của các phương tiện hiện đại như tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp gas,…

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Hàng ngày, bà thức dậy từ lúc gà chưa gáy sáng để kiếm củi về nấu nướng trước khi đi làm. Ngôi nhà của gia đình bà là ngôi nhà Đại đoàn kết, được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An trao tặng năm 2013. Trong nhà chỉ vỏn vẹn mấy chiếc giường, tủ, bàn, ghế đều đã khá cũ kỹ. Những thứ thiết yếu của mọi gia đình như tivi hay tủ lạnh không thấy ở gia đình bà.

Bà Tuyết tâm sự: “Được tặng nhà Đại đoàn kết thì mừng lắm. Tuy nhiên, để đủ tiền xây nhà, tôi phải vay mượn thêm. Từ lúc xây nhà đến nay, tôi chỉ lo trả nợ, đâu khi nào nhà có dư giả mà mua sắm, sửa sang gì”.

Căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết không có vật dụng gì đáng giá

Ở tuổi 60, sức khỏe đã giảm nhiều, nhưng bà Tuyết vẫn là lao động chính trong gia đình. Thu nhập của bà là lẽ sống cho chồng và 3 người con gái bị bệnh tâm thần. Niềm hy vọng lớn nhất của bà là đứa cháu ngoại 13 tuổi, đang học lớp 6. Luân (tên cháu ngoại của bà) là người duy nhất trong gia đình có thể phụ giúp, cho bà niềm tin về tương lai tươi sáng.

Hiện tại, công việc phụ bán quán ăn của bà được 200.000 đồng/ngày. Với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng đó khó lòng bảo đảm cho cuộc sống cả gia đình 6 người. Do vậy, bà Tuyết phải tranh thủ thức sớm hơn mọi người để nhận thêm việc nhổ lông vịt gia công trước khi đi phụ quán ăn. Cháu ngoại của bà cũng phụ giúp mỗi sáng rồi mới cắp sách đến trường. Mỗi chiều khi công việc ở quán ăn đã xong, bà còn tranh thủ đi phụ giúp việc nhà nếu có người mướn.

Trước đây, bà còn làm đậu phụ bỏ mối hoặc ai kêu Honda ôm bà cũng chạy. Tuy nhiên, những công việc bà tranh thủ làm thêm cũng bấp bênh, khi có, khi không. Do vậy, chi phí trang trải cho cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Lúc cần tiền gấp, bà đành vay nóng trên mạng xã hội với lãi suất cao, khoảng trên 30%. Để rồi sau đó, ngoài áp lực cơm, áo, gạo tiền cho gia đình, bà phải còng lưng trả nợ lãi suất cao.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tâm, TP.Tân An - Châu Ngọc Hân cho biết: “Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết thuộc hộ nghèo của xã và được hưởng tất cả các chế độ của hộ nghèo. Nhờ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nên gia đình cũng đỡ được gánh nặng thuốc men, thăm khám bệnh”.

Chị Kim Yến công tác tại Bệnh viện Phổi Long An, ở gần nhà bà Tuyết, trong một lần tình cờ đến thăm và biết hoàn cảnh khó khăn đã thông tin đến phóng viên Báo Long An nhờ giúp đỡ.

Quý độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, vui lòng liên hệ với bà Nguyễn Thị Tuyết - số điện thoại: 0707144132. Địa chỉ nhà: Số 257, ấp 2, xã Bình Tâm, TP.Tân An, tỉnh Long An. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa hỗ trợ gia đình người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn này./.

Minh Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/gan-20-nam-cong-lung-nuoi-chong-va-3-con-bi-benh-tam-than-a172612.html