Gã đồng tính giết bạn tình cướp của

(CATP) Cặp kè quan hệ đồng tính nhưng sau đó lại tìm cách giết bạn tình để cướp tài sản, đó chính là hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Bình (ảnh, SN 1996, ngụ xã Long Hòa, H.Cần Giờ). Sau khi gây án, Bình bỏ trốn đến nhiều nơi.

ÁN MẠNG BÍ ẨN

Lúc 9 giờ 30 ngày 11-10-2013, chị Nguyễn Thị Kh. đến phòng 206, nhà trọ 77 (đường số 9, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) để dọn vệ sinh. Đẩy cửa bước vào, chị Kh. phát hoảng khi thấy khách thuê phòng là một người đàn ông đã gục chết trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Theo hồ sơ lưu của nhà trọ thì nạn nhân là Trần Văn Vui (SN 1978, ngụ xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Tối trước, anh Vui cùng một thanh niên trẻ đến thuê phòng. Khoảng hơn ba giờ sau, gã trai trẻ xuống bãi lấy xe máy phóng đi. Biết trên phòng còn người, lại tưởng người này ra ngoài mua đồ ăn tối nên quản lý nhà trọ không nghi ngờ gì. Ai ngờ án mạng thương tâm lại xảy ra.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Vui tử vong do vết thương đâm đứt tĩnh mạch cảnh trái và động mạch dưới đòn trái. Nạn nhân bị mất một điện thoại di động hiệu iPhone 3, một xe máy Trung Quốc BS: 64K7-6724 và một số tiền mặt. Vụ việc được giao cho Đội Truy tìm (Đội 9) Phòng CSĐTTP về TTXH thụ lý điều tra. Ngoài việc thông báo truy tìm tài sản đã mất của nạn nhân, Đội 9 còn phân công cán bộ nhanh chóng điều tra, phá án... Sau nhiều ngày truy tìm, ngày 17-1-2014 Đội 9 đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1996, ngụ xã Long Hòa, H.Cần Giờ). Từ đây vụ án bí ẩn đã được vén màn sự thật...

GÃ ĐỒNG TÍNH NHAM HIỂM

Nhà ở Cần Giờ nhưng thi thoảng Bình vẫn đón xe buýt lên trung tâm thành phố chơi, tìm bạn mới. Sáng 9-10-2013, Bình đang la cà ở công viên 23-9 (quận 1) thì anh Vui đến làm quen. Thấy “hợp cạ” Bình lên xe để anh Vui chở đi ăn uống. Tối đến họ tìm nhà trọ 77 thuê phòng ngủ qua đêm để quan hệ đồng tính. Sáng 10-10-2013, Vui cho Bình 50.000 đồng rồi chở đến siêu thị Star (quận Tân Bình) xem phim và hẹn chiều sau khi đi làm về sẽ đến đây đón. Trong lúc ở siêu thị, Bình nảy sinh ý định cướp tài sản của bạn tình nên mua một cây dao bấm giấu sẵn trong người.

Hung thủ Nguyễn Văn Bình

Đến chiều, anh Vui quay lại siêu thị đón Bình đưa đi ăn tối rồi cùng nhau về nhà trọ. Lợi dụng lúc Vui mải xem tivi, Bình áp sát, rút dao giết bạn tình. Sau đó hắn lục bóp nạn nhân lấy 450.000 đồng, giấy tờ xe, ĐTDĐ và cầm theo con dao hung khí xuống, lấy xe máy. Bình bỏ con dao, cùng số tài sản cướp được vào cốp xe rồi phóng xe bỏ đi. Tối 13-10-2013, Bình chạy xe của anh Vui ở khu vực xã Long Hòa thì bị CA Cần Giờ kiểm tra thu cây dao cùng giấy tờ xe. Chiều hôm sau, Bình tiếp tục chạy xe thì bị CSGT Cần Giờ kiểm tra, phát hiện xe không giấy tờ nên tạm giữ. Đánh hơi thấy nguy hiểm, Bình bỏ đi nhiều nơi, đến đầu tháng 1-2014 thì xuống nhà người quen ở TP.Mỹ Tho, Tiền Giang để ẩn náu. Cố tình lẩn tránh, nhưng rồi Bình cũng bị công an truy tìm, bắt giữ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=511125&mod=detnews&p=