Fernandes lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha đại thắng Bosnia

Tiền vệ của Man.United, Bruno Fernandes lập cú đúp và kiến tạo cho Bernardo Silva ghi bàn còn lại giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Bosnia-Herzegovina vào thứ Bảy. Trận thắng thứ 3 liên tiếp trong chiến dịch vòng loại Euro 2024 giúp đội tuyển của HLV Roberto Martinez đứng đầu bảng J với 9 điểm.

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng chỉ mở tỷ số ở phút 44 khi Bernardo Silva ghi bàn thắng thứ 11 cho đội tuyển quốc gia từ đường chuyền của Fernandes. Bước vào hiệp 2, Fernandes nhân đôi cách biệt bằng một pha đánh đầu xuất sắc từ đường chuyền của Ruben Neves ở phút 77, trước khi tự mình ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ bằng một cú vô lê cực mạnh, để ghi 15 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

“Tôi cảm thấy mệt mỏi vào cuối trận và đó là điều dễ hiểu khi chúng tôi vừ trải qua mùa giải rất dài, nhưng tôi sẽ hồi phục”, tiền vệ của Man.United nói trên Sport TV sau trận đấu thứ 69 của anh trong mùa giải. “Sau đó tôi sẽ nghỉ ngơi, nhưng tôi luôn muốn thi đấu và cống hiến hết sức mình. Tôi không muốn nghĩ đến việc mệt mỏi. Một chiến thắng tuyệt vời, đây là những trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi phải làm cho chúng trở nên dễ dàng, như chúng tôi đã làm. Tôi rất vui vì đã ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất là giành được 3 điểm. Chúng tôi muốn sớm giành quyền tham dự Giải vô địch châu Âu vào năm tới”.

Cristiano Ronaldo đã chơi trọn vẹn trận thứ 199 của anh cho đội tuyển, một dấu hiệu rõ ràng rằng anh sẵn sàng để trở thành cầu thủ quốc tế nam đầu tiên có 200 lần ra sân khi Bồ Đào Nha gặp Iceland vào thứ Ba. Siêu sao 38 tuổi đã không thể ghi bàn vào lưới Bosnia-Herzegovina, anh đã có một pha đánh đầu ghi bàn nhưng không được công nhận do lỗi việt vị, và trận đấu tạm dừng khi một cổ động viên chạy vào sân để ôm anh.

Cristiano Ronaldo đã chơi trọn vẹn trận thứ 199 của anh cho đội tuyển.

Cristiano Ronaldo đã chơi trọn vẹn trận thứ 199 của anh cho đội tuyển.

Bồ Đào Nha đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp, ghi 13 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào ở vòng loại eeuro 2024 này. Họ đứng đầu bảng J với 9 điểm và sẽ tìm kiếm chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân Iceland vào thứ Ba. Tân HLV Martinez hài lòng với khởi đầu hoàn hảo của mình: “Hôm nay là một trận đấu điển hình của tháng 6, với sự mệt mỏi về tinh thần. Các cầu thủ đang ở giới hạn về thể chất. Đó là một trận đấu khó khăn trước một đội có ý tưởng rất rõ ràng, nhưng chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi cần ở bên nhau, học hỏi, chơi như một đội. Chúng tôi cần những trận đấu như thế này để tiếp tục phát triển. Chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng. Sau đó, chúng tôi sẽ nghĩ về Iceland”.

Slovakia củng cố vị trí nhì bảng J với 7 điểm sau khi đánh bại Iceland 2-1, trong khi Luxembourg vươn lên vị trí thứ 3 sau chiến thắng 2-0 trước Liechtenstein. Ở lượt đấu tới vào thứ Ba, Slovakia sẽ làm khách tại Liechtenstein còn Bosnia, đội xếp thứ 4 với 3 điểm, sẽ đón tiếp Luxembourg.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/fernandes-lap-cu-dup-giup-bo-dao-nha-dai-thang-bosnia-post694124.html